KTĐT - Đêm qua, Man City có trận hòa muối mặt trên sân nhà của Stoke. Dù có được 1 điểm qua đó đoạt ngôi đầu BXH Premier League của đại kình địch Man Utd nhờ chỉ số phụ song đây thực tế là kết quả tồi với đội chủ sân Etihad.
Bởi lẽ bằng điểm song Quỷ đỏ hiện thi đấu ít hơn The Citizens 1 trận. Nếu Man Utd thắng Fulham đêm thứ Hai tới, Man City sẽ lại mất ngôi đầu bảng và kém đối thủ 3 điểm.
Kết quả hòa tệ hại chỉ là một trong những nguyên nhân khiến HLV Mancini tức tím mặt đêm qua. Điều khiến chiến lược gia Italia bực mình nhất là phong cách thi đấu thô bạo quá mức của đội chủ nhà. Rắp tâm thi đấu chặt, hạn chế mọi tình huống áp sát khung thành của đội khách nên HLV Tony Pulis đã chỉ đạo các học trò đá áp sát, không ngại va chạm.
Lối đá này của đội chủ nhà rõ ràng đã phát huy tác dụng khi The Citizens không thể triển khai tấn công vũ bão như thường thấy. Nhạc trưởng David Silva bị hậu vệ Dean Whitehead thúc cùi trỏ vào đầu và cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Trong khi đó, tiền đạo Balotelli cũng thường xuyên bị hậu vệ Stoke chăm sóc rất kỹ càng và khó có thể thi đấu bùng nổ.
“Mancini sợ rằng sẽ nói điều gì đó không đúng khi đang tức giận. Thật khó tìm thấy nơi nào đó an toàn khi hành quân tới sân nhà của Stoke”, trợ lý HLV Platt thay Mancini phát biểu trước báo giới.
Không chỉ từ chối trả lời báo giới sau khi trận đấu kết thúc, HLV người Italia còn từ chối bắt tay chiến lược gia Tony Pulis của đội chủ nhà.
“Các bạn đều biết Stoke đến đây để thi đấu và chơi bóng. Song nếu bạn xem lại 90 phút của trận đấu, bạn sẽ nghĩ khác. Tôi không buộc tội những cầu thủ cố tình triệt hạ David Silva. Tôi nghĩ rằng đó có thể cũng là thi đấu và đó là cách họ chơi bóng”, trợ lý HLV Platt tiếp tục nói thay Mancini.
Không thể vượt qua thế trận phòng ngự nhiều lớp cùng lối chơi thô bạo của Stoke, Man City đành chấp nhận một kết quả hòa.