Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh sắp lên xe hoa

KTĐT - Lễ cưới chính thức đã được ấn định vào ngày 26/2 (24 tháng giêng âm lịch). Hiện, cô dâu Trần Thị Quỳnh và chú rể Bùi Đình Hiệp đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới.

KTĐT - Lễ cưới chính thức đã được ấn định vào ngày 26/2 (24 tháng giêng âm lịch). Hiện, cô dâu Trần Thị Quỳnh và chú rể Bùi Đình Hiệp đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới.

Trần Thị Quỳnh (sinh năm 1986) đoạt vương miện Hoa hậu thể thao năm 2007. Sau khi đoạt được ngôi vị hoa hậu thể thao, Trần Thị Quỳnh có một khoảng thời gian sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Năm 2008, Trần Thị Quỳnh khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp. Hoa hậu thể thao 2007 xin về làm việc tại Đài tiếng nói Việt Nam. 

Từng chia sẻ về mối tình đầu dang dở, bẵng đi một thời gian, hoa hậu Trần Thị Quỳnh đi về một mình. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, mỗi khi hỏi chuyện, Trần Thị Quỳnh chia sẻ “tôi vẫn đi về cùng… Tâm Thanh”. Á hậu 1 Tâm Thanh và hoa hậu Trần Thị Quỳnh đã trở thành đôi bạn thân sau cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007. 

Đầu năm 2011, bỗng thấy Trần Thị Quỳnh tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Hoa hậu thể thao năm 2007 tâm sự: “Chuyện của chúng tôi cũng chẳng có gì. Chú rể là người rất bình thường (cười to). Anh làm trong công ty gia đình. Anh hơn tôi 3 tuổi. Còn rất trẻ. Không phải là đại gia (cười)…. Chú rể của hoa hậu Trần Thị Quỳnh là người Hà Nội.  

Lễ cưới chính thức đã được ấn định vào ngày 26/2 (24 tháng giêng âm lịch). Hiện, cô dâu Trần Thị Quỳnh và chú rể Bùi Đình Hiệp đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Trần Thị Quỳnh cho biết, họ sẽ chụp 2 bộ ảnh cưới tại 2 TP Hà Nội và TPHCM.  

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

21 Jan, 08:05 PM

Kinhtedothi - Khi những cơn mưa cuối mùa dứt hẳn, rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn bắt đầu “thay áo mới”. Khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của nắng gió Tây Nguyên, khu rừng độc sắc này mang đến một vẻ đẹp ngỡ ngàng, thu hút bước chân của những kẻ lữ hành say mê khám phá… Cảnh sắc ấy không chỉ làm say lòng những lữ khách đường xa mà còn khiến bao người ngỡ ngàng trước một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa nên thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ