Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 quy tụ dàn sao Lam Trường, Phương Ly và Quân A.P

Kinhtedothi - Chiều 27/1, Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 với chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ”.

Quang cảnh buổi lễ công bố. Ảnh: BTC.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 31/1/2026, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) phục vụ miễn phí đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo công chúng, mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc.

Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 được tổ chức tại khu vực trước Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, không gian có quy mô vừa phải, chỉ đáp ứng khoảng 12.000 người, trong khi dự kiến lượng khán giả tham dự sẽ cao hơn nhiều. Báo Nhân Dân vẫn quyết định lựa chọn địa điểm này nhằm gắn kết sự kiện với các công trình kiến trúc, di sản và giá trị nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô và đất nước.

Ban Tổ chức tin tưởng chương trình không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chào Xuân, chào năm mới mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XVI của Đảng thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: BTC.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, để đêm nghệ thuật diễn ra an toàn, thành công, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và du khách yên tâm tham dự chương trình.

Ông Đặng Lê Minh Trí - Giám đốc Sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn chương trình thông tin, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 được dàn dựng theo hướng nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc - ánh sáng - công nghệ và không gian di sản của Hà Nội cùng tham gia kể chuyện. Lần đầu tiên một hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp, có tính chuyển động cao được triển khai ngay tại sân khấu phía trước mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam như: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên; cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn Nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và MC Thanh Thanh Huyền.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách hứa hẹn tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa cho chương trình.Với chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ”, ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, biểu trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Báo Nhân Dân trao 40.000 số báo Xuân Bính Ngọ tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo

Báo Nhân Dân trao 40.000 số báo Xuân Bính Ngọ tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo

Chính thức khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chính thức khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mây trắng Bazan

Mây trắng Bazan

10 Feb, 02:06 PM

Kinhtedothi- Dưới cái nắng hanh hao của những ngày tháng Hai, khi những cơn gió đại ngàn bắt đầu mang theo hơi thở của mùa Xuân, những vườn cà phê Buôn Ma Thuột lại khoác lên mình một tấm áo tinh khôi đến nao lòng. Đó là lúc những cánh đồng cà phê xanh ngát đồng loạt “thức giấc”, biến thủ phủ đất đỏ bazan thành một biển mây trắng bồng bềnh giữa đại ngàn xanh thẳm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ