Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh Vinschool đạt giải Nhì thế giới cuộc thi vẽ “Chống đói nghèo" của FAO

Kinhtedothi - Tác phẩm “Cây no đủ” của Phạm Thị Minh Khuê, học sinh Trường Trung học Vinschool – Việt Nam đã vượt qua hơn 2000 bài dự thi khắp các châu lục để vinh dự đạt giải Nhì cuộc thi Sáng tác poster dành cho học sinh toàn cầu của Tổ chức Nông lương thế giới FAO.
Hiện các tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại Triển lãm Xóa đói giảm nghèo tại Milano, Ý trong Lễ kỷ niệm Ngày Lương thực thế giới, có sự tham gia của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon.

 
Poster “Cây no đủ” của Phạm Thị Minh Khuê, học sinh Trường PTLC Vinschool đã vinh dự đạt giải Nhì Thế giới của Cuộc thi sáng tác Poster hưởng ứng ngày Lương thực thế giới của Tổ chức FAO
Poster “Cây no đủ” của Phạm Thị Minh Khuê, học sinh Trường PTLC Vinschool đã vinh dự đạt giải Nhì Thế giới của Cuộc thi sáng tác Poster hưởng ứng ngày Lương thực thế giới của Tổ chức FAO
Ông JongHa Bae, Trưởng đại diện của Tổ chức Nông lương thế giới FAO tại Việt Nam phát biểu:“Cuộc thi Sáng tác poster nhân ngày Lương thực thế giới dành cho học sinh phổ thông là một trong những hoạt động thường niên có quy mô toàn cầu của tổ chức Nông lương thế giới. Trong lịch sử 34 năm tổ chức, cuộc thi là cơ hội để giới trẻ thế giới thể hiện tài năng và sự sáng tạo để tìm ra những giải pháp khắc phục tình trạng đói nghèo tại đất nước mình.”

Với chủ đề “An sinh xã hội: Phá vỡ vòng xoáy đói nghèo”, năm nay cuộc thi đã nhận được hơn 2500 bài dự thi của giới trẻ toàn cầu. Các tác phẩm của cuộc thi đã thể hiện sâu sắc sự quan tâm của các bạn trẻ đối với một trong những vấn đề cốt lõi của xã hội hiện đại. 9 tác phẩm ở các lứa tuổi: 5-8,  9-12, 13-17 đã được chọn để trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 3 giải Ba toàn cầu. 
Trưởng Đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam, ông JongHa Bae chia sẻ rất ấn tượng với bức poster của Minh Khuê
Trưởng Đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam, ông JongHa Bae chia sẻ rất ấn tượng với bức poster của Minh Khuê
Chia sẻ về ý nghĩa bức poster của mình trong buổi gặp gỡ với đại diện Tổ chức Nông lương thế giới tại Việt Nam, Minh Khuê cho biết:  Xã hội, thế giới giống như một cái cây lớn mà trong đó mỗi con người, mỗi đất nước đều là một bộ phận. Nếu mọi người cùng cố gắng và chia sẻ với nhau thì cây mới tươi xanh và tỏa bóng mát. Cây no đủ là khi mọi người cùng san sẻ thức ăn, niềm vui để tất cả được sống hạnh phúc, ấm no.”

Phạm Thị Minh Khuê hiện tại đang là học sinh lớp 8A4 Trường Trung học Vinschool. Em chia sẻ bản thân là người sống nội tâm, thích đọc sách và luôn thích thể hiện cảm xúc qua các bức tranh. Tại Vinschool, em được truyền thêm cảm hứng trong hội họa vì những giờ học thú vị tại phòng Mỹ thuật với các chất liệu đa dạng, đề tài gắn liền với cuộc sống để em thỏa sức sáng tạo.

 “Không chỉ ham thích vẽ, Minh Khuê là một học sinh giỏi toàn diện, lớp phó học tập của lớp. Em đặc biệt yêu thích môn tiếng Anh. Ngay trong lễ trao giải, em cũng rất tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh với tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc FAO.” Thầy Nguyễn Thế Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A4 Trường Trung học Vinschool nhận xét về cô học trò tài năng của mình.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chỉ tổ chức hoạt động thể thao, năng khiếu vào thứ Bảy nhằm thúc đẩy giáo dục toàn diện

Chỉ tổ chức hoạt động thể thao, năng khiếu vào thứ Bảy nhằm thúc đẩy giáo dục toàn diện

24 Sep, 11:24 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học trên địa bàn TP chỉ tổ chức các hoạt động thể thao, năng khiếu vào ngày thứ Bảy. Quy định này nhằm đảm bảo học sinh có thể cân bằng giữa việc học tập và các hoạt động ngoại khóa, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng thời gian và cơ sở vật chất của nhà trường.

Quảng Ngãi: nguy hiểm rình rập trong phòng học cũ nát

Quảng Ngãi: nguy hiểm rình rập trong phòng học cũ nát

24 Sep, 01:33 PM

Kinhtedothi - Nhiều phòng học tại cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) đã hư hỏng nặng sau gần 30 năm sử dụng, không đảm bảo an toàn cho cả học sinh và giáo viên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ