Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Hương lụa tháng 6” trong lòng Hà Nội

Kinhtedothi - Từ ngày 18 - 23/6, triển lãm “Hương lụa tháng 6”, trưng bày 45 bức tranh lụa độc đáo diễn ra tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

“Hương lụa tháng 6” là chủ đề triển lãm của Nhóm Sắc Lụa (Sắc màu Lụa Việt) với bốn họa sĩ: Tạ Hùng Việt, Đỗ Thu Hương, Nguyễn Thị Thiền và Hoàng Quốc Tuấn. Tình yêu với tranh lụa, mong muốn cống hiến, cùng chung tay đưa dòng tranh cổ truyền Việt Nam đến gần với công chúng, đã kết nối các họa sĩ cùng thăng hoa sáng tạo.

Tác phẩm "Hoàng hôn Hạ Long" của Nguyễn Thị Thiền

Triển lãm trưng bày 45 bức tranh với 4 đề tài, bút pháp, phong cách khác nhau nhưng tìm đến nhau để học hỏi, gắn kết tạo nên một nhóm vẽ trên lụa Sắc Việt. Tạ Hùng Việt đem âm hưởng nhạc cụ dân tộc thổi hồn vào bức tranh tạo ra những tác phẩm đêm trăng huyền ảo.

Đỗ Thu Hương say mê về đề tài văn hóa đồng bào vùng cao với những cô gái trong các bộ trang phục dân tộc nhiều nét hoa văn độc đáo, trong mọi hoạt cảnh.

Nguyễn Thị Thiền với tình yêu Hạ Long, muốn đưa vẻ đẹp nên thơ của di sản thiên nhiên thế giới với cách thể hiện lụa truyền thống, lối tạo hình hiện đại, phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm. Hoàng Quốc Tuấn gây ấn tượng bằng những bức tranh lụa vẽ trẻ em với những nét ngây thơ trong trẻo tựa thiên thần

Tác phẩm "Múa khèn" của Tạ Hùng Việt.

Nhạc sĩ Tạ Hùng Việt chia sẻ: “Những nhạc cụ dân tộc là những linh hồn của dân tộc Việt. Từ thời xa xưa, ông cha ta đã nghiên cứu sử dụng trong nền nhạc cụ cung đình, ngày hội, như tạo động lực trăm hoa đua nở ngày xuân, những đêm trăng tỏa sáng. Tôi đem những âm hưởng trong nền nhạc cụ dân tộc thổi hồn vào bức tranh.

Sao không thể hiện sơn dầu, sơn acrylic như những triển lãm trước? Bởi lụa là một trong những chất liệu trong trẻo, êm nhẹ, thanh khiết. Với những lời thầm thì, nỉ non, réo rắt, hân hoan, sâu lắng… trong những đêm trăng mang đậm hồn Việt. Nên chỉ lụa mới cho tôi cơ hội thể hiện bút pháp trong bối cảnh mặt trời hồng trên vách núi, với chàng trai, cô gái, hay những đêm trăng thanh bình cùng gương mặt các cô gái xinh tươi đang thả hồn trong những cung nhạc, tạo cảm giác thư thái nhẹ nhàng, êm sâu. Sau những tác phẩm “chín muồi” tham gia triển lãm lần này. Tôi sẽ đi theo hướng tranh lụa, chính là tinh thần động lực phát triển tình yêu với lụa lâu dài của tôi”.

Tác phẩm "Tơ vương 8" của Hoàng Quốc Tuấn.

Họa sĩ Hoàng Quốc Tuấn: “Tôi tìm đến tranh lụa như một sự dãi bày cho cảm xúc và tâm hồn mình. Một chất liệu mềm mại, uyển chuyển và thuần khiết. Nội dung chính mà tôi theo đuổi trong sáng tác của mình là những cô bé với nét hồn nhiên, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím hay những nụ cười rạng ngời.

Tôi rất thích một câu nói của ông giáo Chi trong truyện ngắn “Sống dễ lắm” của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - “Mình cứ sống thôi, sống dễ lắm - cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống”. Và tôi coi đó như là 1 điều triết lý muốn gửi gắm vào những tác phẩm của mình. Chủ đề tôi tập trung nhiều cho những sáng tác trên lụa của mình là những cô bé với những nét thơ ngây trong trẻo. Dường như tâm hồn trẻ thơ mang lại cho tôi nhiều điều thích thú và gửi gắm. Tôi mong muốn rằng người xem tranh có thể tìm thấy một góc nhỏ nào đó trong tầm hồn mình thông qua những tác phẩm này”.

Tác phẩm "Hoạ mi" của Đỗ Thu Hương.

Họa sĩ Đỗ Thu Hương nói: “Điều khiến tôi yêu thích là với Lụa từ hình thức nghệ thuật tới nội dung đều hết sức gợi cảm. Lụa diễn tả được các cung bậc cảm xúc mà những cung bậc cảm xúc ấy đã được chưng cất từ chính cuộc sống bình dị, đời thường. Chúng đem đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm, thanh bình, êm ả. Không những thế, cảm xúc thẩm mỹ của người họa sĩ còn đánh thức bởi lý trí, trí tuệ và nghị lực sống. Bởi thế, đem tới triển lãm lần này là các tác phẩn lấy cảm hứng từ hơi thở cuộc sống, đan xen với vẻ đẹp từ thiên nhiên như khung cảnh được diễn tả trên nền Lụa. Và mỗi tác phẩm cũng là thế giới nội tâm của chính bản thân mình.

Tôi chọn đề tài chủ yếu là người phụ nữ bởi vì hình ảnh thiên tính nữ chỉ là hình ảnh chung nhưng lại xuyên suốt với đủ các lứa tuổi mà tôi chiêm nghiệm được trong cuộc sống – Đó là vẻ đẹp của sự sống, một vẻ đẹp thuần chất không cần triết lý, không ồn ào, mà lặng lẽ, cô đọng. Và tôi muốn ghi lại vẻ đẹp đó bằng ngôn ngữ hội họa của mình”.

Các họa sĩ cho biết triển lãm là bước khởi đầu, hòa nhập vào “làng Lụa Việt” đang khởi sắc với những bước đi tiếp theo, tiếp nối, phát triển tranh lụa, được xem là vốn quý của hội họa Việt Nam có nguy cơ bị quên lãng từ đó lan tỏa tình yêu lụa đến công chúng yêu thích hội họa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trà sen Tây Hồ - hương vị tri ân mùa Vu lan báo hiếu

Trà sen Tây Hồ - hương vị tri ân mùa Vu lan báo hiếu

18 Sep, 11:55 PM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”, khu vực trải nghiệm “Không gian trở về bên Mẹ” mang đến một hình ảnh đầy xúc động. Tại đây, trà sen và hoa sen những tinh hoa đất trời Tây Hồ, không chỉ là thức quà, mà còn là kết tinh của tình mẹ, của hồn cốt dân tộc.

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

18 Sep, 10:58 PM

Kinhtedothi - Tối 18/9, Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2025” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Một trong những điểm nhấn của Chương trình là vở kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện để lại những cảm xúc lắng đọng cho khán giả.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm xúc động theo dõi Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" qua truyền hình

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm xúc động theo dõi Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" qua truyền hình

18 Sep, 10:07 PM

Kinhtedothi - Tối 18/9, trong không gian ấm cúng tại gia đình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm (phường Kim Liên, TP Hà Nội) cùng con trai và con dâu, chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ơn nghĩa sinh thành 2025" được truyền hình trực tiếp từ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” - tấm vé trở về tuổi thơ

Trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” - tấm vé trở về tuổi thơ

18 Sep, 09:14 PM

Kinhtedothi – Trong lòng mỗi người, ai cũng nhớ thương cha mẹ với công lao như trời như biển; tuy nhiên, cuộc sống với bộn bề lo toan, học hành, công việc... cứ cuốn mọi người đi. Nhưng khi trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ”, mọi người được hồi tưởng những ký ức tươi đẹp và nhớ đến ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ mình.

Xúc động nghi thức “Bông hồng cài áo” tại Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” 2025

Xúc động nghi thức “Bông hồng cài áo” tại Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” 2025

18 Sep, 07:55 PM

Kinhtedothi - Mỗi độ tháng Bảy âm lịch, khi mùa Vu lan báo hiếu về, nghi thức “Bông hồng cài áo” lại hiện diện đầy xúc động trong đời sống tinh thần người Việt. Nghi thức này đã trở thành biểu tượng văn hóa truyền thống, thể hiện lòng hiếu thảo, sự biết ơn và tình cảm thiêng liêng của mỗi người con đối với cha mẹ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ