Khách VIP đón Tết trong resort

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bất chấp giá phòng và các dịch vụ tính bằng đôla, nhiều nhà giàu sẵn sàng móc hầu bao để được nghỉ ngơi thực sự tại các khu resort trong nước.

KTĐT - Bất chấp giá phòng và các dịch vụ tính bằng đôla, nhiều nhà giàu sẵn sàng móc hầu bao để được nghỉ ngơi thực sự tại các khu resort trong nước.

Cúng giao thừa và mùng một Tết xong, nhiều gia đình có thu nhập cao kéo nhau đi resort (khu nghỉ dưỡng). Tết năm con hổ 2010 này chứng kiến sự đông vui trong các resort từ Đà Nẵng, Hội An đến Nha Trang, Phan Thiết... còn cửa nhà vắng hoe.




Mô tả ảnh.
Các resort thường gần biển, núi, đẹp và bình yên nên rất thu hút khách VIP sẵn sàng chi trả cao để nghỉ dưỡng. (ảnh GSR)

Khách VIP đón Tết trong resort

Bất chấp giá phòng và các dịch vụ tính bằng đôla, nhiều nhà giàu sẵn sàng móc hầu bao để được nghỉ ngơi thực sự tại các khu resort trong nước. Họ tạm thời vứt bỏ công việc vất vả với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Trách nhiệm với song thân, gia đình cũng san sẻ quanh năm, không chỉ dồn vào mấy ngày Tết.

Năm nay, chiều hai đứa con muốn được gần bố mẹ và thích được tắm hồ bơi, ăn ngủ nghỉ khách sạn, chị Hoàng Mỹ Hạnh (Hà Nội) quyết định cả nhà sẽ đi nghỉ ở Furama Đà Nẵng từ mùng 4 đến mùng 8 Tết.

Chị bảo, đây là cơ hội quây quần của cả gia đình bởi anh chị cả năm bận rộn với kinh doanh (chị là giám đốc một DN chuyên về thủ công mỹ nghệ, chồng làm kinh doanh, hay phải đi xa).

Đồng thời, cũng là lần thứ ba gia đình chị trốn Tết, sau một chuyến xuất ngoại sang Hongkong và một lần đi Vũng Tàu. Lần này, đoàn của chị đông vui hơn khi có tới 3 gia đình, với 12 thành viên cả thảy.

Trước khi du ngoạn, anh chị đã tranh thủ đi Tết nội ngoại ở Việt Trì - Vĩnh Phúc và Thái Bình từ sớm. Đồ thờ cúng, mâm ngũ quả... đúng theo nghi lễ Tết cổ truyền chị Hạnh cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng thống kê, trong tổng số khách "ở trọ" tại đây dịp Tết Canh Dần 2010, khoảng 20% là người Việt. Đây hầu hết là các gia đình từ 4-8 người hoặc cá nhân. Có một số booking là các đại gia đình có các thành viên sống ở khắp nơi và tụ họp lại ở Furama trong dịp Tết.

Tại Golden Sand Resort & Spa Hội An, các phòng hầu như không còn chỗ với rất nhiều khách từ đầu Hà Nội và TP.HCM vào, chiếm tới 70% lượng khách ở đây. Có gia đình mùng 1 Tết đã có mặt, nhưng đông nhất là bắt đầu ở từ mùng 2 đến mùng 4, mùng 8.

Vinpearl Land Nha Trang đón khoảng 5.000 khách Việt, cao hơn 90% so với ngày thường và tăng 30% so với dịp này năm trước. Ở Mũi Né (Phan Thiết) - cán bộ một công ty du lịch cho biết, các resort giá 50-60 USD/phòng trở lại đã kín chỗ đến 20 tháng chạp, phần lớn đó là khách Việt đã "xí chỗ" từ lâu.

Giới lữ hành trong nước nhận xét, nhiều khu resort còn chuộng phục vụ khách nội hơn cả khách "ngoại", bởi đối tượng này túi tiền rủng rỉnh, học vấn cao, chi tiêu đôi khi còn mạnh tay hơn người nước ngoài. Họ sẵn sàng bỏ ra vài nghìn đôla cho một kỳ nghỉ ngơi, bởi riêng giá phòng ở resort thấp cũng phải 40-60 USD/đêm, cao nhất lên tới gần 4.000USD chưa kể đi lại, ăn uống và chi tiêu cho các dịch vụ khác.

Mô tả ảnh.
Tái hiện cảnh ông đồ ngày Tết. (ảnh FRM)

Giống như khách sạn có 3 sao, 4 hay 5 sao thì việc đánh giá và xếp loại resort cũng tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt là các khu nghỉ dưỡng thường rộng hơn, có phong cảnh đẹp, gần gũi thiên nhiên như trên đồi núi hoặc sát bờ biển, có hồ bơi...

Thiết kế độc đáo, thiết bị tiện nghi, sang trọng và phục vụ chu đáo nên dễ lấy lòng khách có khả năng chi trả cao.

Tung đủ "chiêu" kéo khách

Cận Tết, các resort "chạy đua" tung ra các chiêu hút khách, đặc biệt là về giá. Tìm kiếm trên mạng, khách VIP không khó để biết thông tin về các resort tương ứng với các loại giá khác nhau. Mức giá giảm trung bình 15-20%, thậm chí 50% so với ngày thường.

Chẳng hạn, tại Đà Nẵng, Hội An, dân tình kháo nhau ở Agribank chỉ 35 USD/đêm, River Beach 55USD, Palm 110USD, Golden Sand 108USD, Garden view 35USD, Ocean view 40USD, Sandy Beach 70USD - các mức giá mềm nhất trong những ngày Tết.

Hay Sunrise đang có khuyến mại ở 3 đêm chỉ phải trả tiền 2 đêm, ở 4 đêm trả tiền 3 đêm. Cao cấp hơn có Evasson Ana Mandra cũng đang có khuyến mại cho người Việt, giá chừng 196USD (net)...

Xa xỉ như Golden Sand Resort cũng "chạy" hai chương trình khuyến mãi từ 1/1 đến hết 31/10 với giá hấp dẫn. Du khách còn được giảm giá 20% cho tất các dịch vụ tại Spa, 10% cho dịch vụ giặt là và 10% cho đồ ăn tại tất cả các nhà hàng của khu nghỉ.

Tại The Nam Hải, giá phòng chỉ còn 320 USD/đêm, áp dụng từ 11-17/2, trong khi giá cao nhất ở đây là 3.900 USD/đêm và thấp nhất là 750 USD/đêm. Riêng tối 14/2 buffet hải sản miễn phí cho khách ở trên 3 đêm cho 2 người trở lên.

Hiện các resort đã trang hoàng lại để đón khách, sao cho khách vừa được nghỉ ngơi, vừa được hòa mình trong không khí lễ Tết cổ truyền đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Phiên chợ quê, các phong tục đầu năm như lì xì, đi lễ chùa, các trò chơi dân gian... đều được tái hiện, làm ấm lòng du khách xa nhà.

Chẳng hạn, khi khách đến nghỉ tại Furama Resort Đà Nẵng, ấn tượng đầu tiên là tiền sảnh treo 500 đèn lồng đỏ lộng lấy và 12 con giáp bằng mây tre, có lắp đèn bên trong kết khéo léo trên thảm cỏ.

Hay trong thời gian lưu trú tại Golden Sand, khách được đưa đón miễn phí vào phố cổ Hội An để cùng tham dự các lễ hội truyền thống của người dân ở đây như thi hát bài chòi, cờ người, múa võ, đặc biệt là cuộc thi Đèn Lồng... sẽ diễn ra trong suốt dịp Tết. 1.000 cặp đôi cũng tham gia lễ tình nhân trong đêm giao thừa ngay tại phố cổ Hội An.