Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Không gian thị giác đậm chất suy tưởng tại triển lãm "Nơi thời gian chậm lại"

Thiện Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mỗi bức tranh tại triển lãm "Nơi thời gian chậm lại" là một mảnh ghép của thời gian, có lúc tĩnh lặng như buổi sớm mai, có lúc chậm rãi như cơn gió nhẹ khẽ lùa qua lọn tóc mai của những ngày xưa cũ.

Vào ngày 22/3 tới, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ khai mạc triển lãm "Nơi thời gian chậm lại" của họa sĩ Đặng Thanh Huyền. Với 50 tác phẩm, triển lãm mang đến cho công chúng một không gian thị giác đậm chất suy tưởng.

Một tác phẩm tại triển lãm "Nơi thời gian chậm lại" của họa sĩ Đặng Thanh Huyền.
Một tác phẩm tại triển lãm "Nơi thời gian chậm lại" của họa sĩ Đặng Thanh Huyền.

Trong số đó có 23 bức chân dung, phần lớn là những người thân yêu của họa sĩ, hiện lên đầy cảm xúc qua từng đường cọ. Xen giữa đó là những tác phẩm phong cảnh, tranh lụa mềm mại, gợi nhắc những khoảng lặng bình yên trong đời sống.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền chia sẻ: "Thời gian giống như một dòng sông, cứ lặng lẽ trôi, mang theo những khoảnh khắc thoáng vụt qua nhưng lại in sâu trong tâm trí mỗi người. Triển lãm này là một hành trình trở về – trở về với ký ức, với những yêu thương dịu dàng, với những rung động nhẹ nhàng nhưng ấm áp mà ta dường như vô tình lãng quên giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống".

Triển lãm "Nơi thời gian chậm lại" diễn ra từ 22 – 29/3/2025 tại tầng 2 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền sinh năm 1984 tại Hà Nội. Cô là nữ họa sĩ nổi bật trong làng mỹ thuật đương đại Việt Nam với phong cách tinh tế, sâu lắng và giàu cảm xúc. Trưởng thành từ cái nôi văn hóa Thủ đô, họa sĩ Đặng Thanh Huyền mang trong mình tình yêu mãnh liệt với con người, thiên nhiên và vẻ đẹp truyền thống Việt Nam, tạo nên dấu ấn riêng qua mỗi tác phẩm.

Đầu năm 2019, họa sĩ Đặng Thanh Huyền có triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Hương sắc Hà thành" giới thiệu 31 bức tranh sơn dầu, khắc hoạ hình ảnh về người phụ nữ Hà Nội dịu dàng, sâu lắng, về cảnh sắc, thiên nhiên, nhịp sống và những góc nhỏ mang đặc trưng, mang hồn của Hà Nội.