Kịch tính - kịch hay?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những lời cảnh báo về nỗi ám ảnh mang tên xin - cho ở V.League giai đoạn cuối mùa đã được phát đi. Ban tổ chức (BTC) giải cũng khuyến cáo các đội bóng hãy chơi thật nếu không muốn nhận sự trừng phạt.

Nhưng xem ra, những liều vaccine ấy không đủ để ngăn virus tiêu cực tấn công V.League.
Một pha bóng trong trận đấu giữa HAGL - SLNA.
Một pha bóng trong trận đấu giữa HAGL - SLNA.
Trước loạt trận vòng 22 vừa qua, tình thế của HAGL là vô cùng hiểm nghèo. Đội bóng này lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và buộc lòng bầu Đức phải đi đến hành động chẳng đặng đừng là thay HLV trưởng. Thế nhưng, trước trận đấu đó, đã có những cảnh báo rằng, HAGL sẽ thắng trước SLNA - đội bóng đã hoàn thành mục tiêu ở mùa giải này và không có tham vọng vươn lên. Trước những lời đồn râm ran, người trong cuộc khẳng định sẽ chơi hết mình để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp. Lãnh đạo SLNA còn lớn tiếng khẳng định, họ sẽ đá hay, đá đẹp để tìm kiếm tài trợ cho mùa sau.

Rút cuộc, diễn biến trên sân lại không đi theo lời cam kết của đội bóng xứ Nghệ. HAGL -đội bóng bết bát ở cuối bảng xếp hạng bất ngờ thi đấu tưng bừng như chưa từng xảy ra cuộc khủng hoảng nào cả. Ngay cả khi họ bị dẫn trước 1 bàn thì sự tự tin cũng không hề mất đi và ngay sau đó, họ lại được hưởng một quả phạt đền khi mà hậu vệ đối phương chơi bóng kiểu tự sát. Sau đó, HAGL đã ghi được thêm 2 bàn thắng theo kịch bản là hàng phòng ngự đối phương chơi như mơ ngủ.

Nhìn vào diễn biến kết quả trận đấu, người ta cho rằng đây là một trận cầu hay, các cầu thủ HAGL đã có cuộc lội ngược dòng kịch tính, ngoạn mục. Thế nhưng, đánh giá về diễn biến trên sân, giới chuyên môn sẽ thấy điều gì đó rất gợn. Đầu tiên là việc SLNA cất những cầu thủ quan trọng nhất trên băng ghế dự bị. Tiếp đó, người ta không nhìn thấy những pha bóng rực lửa quyết tâm vốn đã mang đến thương hiệu cho SLNA. Ngay sau trận đấu, trước sự truy vấn của báo giới, ban lãnh đạo SLNA khẳng định mình đã chơi hết khả năng và không có ý định “cứu bồ”. 

Trên sân Pleiku, nhiều người bảo được xem kịch với giá vé của bóng đá. Còn tại Long An, những người yêu mến ĐTLA cũng không khỏi thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn thiếu động lực của đội nhà. Trước đối thủ yếu hơn, lại nằm trong diện có thể xuống hạng, người ta không thấy sự quyết tâm của các cầu thủ ĐTLA. Họ thua một cách dễ dàng trước Cần Thơ với tỷ số 1 - 2. Và với 3 điểm có được đúng lúc, Cần Thơ gần như đã giành vé trụ hạng.

Một sự thất vọng đã được dành cho ĐTLA - đội bóng vốn đã gây được bất ngờ lớn bằng lối chơi chắt chiu và trung thực từ đầu mùa giải. Bất giác, người ta nhận ra rằng, sự thất thường đến bất thường của các đội bóng đang ngày một phổ biến. Nó thể hiện ở việc, Hải Phòng đã thua trước Cần Thơ khi cất 2 cầu thủ ngoại bên ngoài sân. Rồi, Đồng Nai cũng bất ngờ đánh bại FLC Thanh Hóa đang băng băng tiến về đích. Mới đây nhất, sau 2 trận thua của SLNA và ĐTLA, người có cảm giác, BTC giải đang bất lực trước những “thuyết âm mưu” vốn đang làm biến dạng sân chơi chuyên nghiệp. Và nếu không giải quyết triệt để vấn đề này, làn sóng “cứu bồ” sẽ trở nên phổ biến và BTC giải sẽ đánh mất sự kiểm soát của mình.