Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kiên Giang: Trả lại túi xách có 18 triệu đồng cho người đánh rơi

Kinhtedothi – Nhặt được túi xách có chưa 18 triệu đồng, người đàn ông ở Kiên Giang đã liên hệ với công an để trả lại cho người đánh rơi.

Chiều 7/5, đại úy Ngô Trường An, Phó trưởng Công an xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng cùng ngày đơn vị tiếp nhận 1 túi xách màu đen, bên trong có 18,2 triệu đồng do người dân nhặt được, giao nộp tại cơ quan và đã trả lại cho người bị đánh rơi.

Ông Nguyễn Văn Tồn trả lại túi tiền có chứa 18,2 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh Công an cung cấp.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày (7/5), ông Nguyễn Văn Tồn (67 tuổi), trú tổ 14, ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, trên đường từ nhà mình đến chợ Ngã Năm, xã Bình Minh để mua thuốc uống, thì phát hiện túi xách màu đen nằm trên đường. Lúc này, ông Tồn dừng xe lại và nhặt lên, đồng thời mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, cùng một số loại giấy tờ tùy thân. Liền mang chiếc túi xách đến giao nộp tại Công an xã Bình Minh.

Sau khi tiếp nhận túi từ ông Tồn, Công an xã Bình Minh đã tìm cách liên hệ với người đánh rơi dựa trên thông tin giấy tờ cá nhân. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Bùi Thị Cẩm Quỳnh (37 tuổi), ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận đã đến Công an xã Bình Minh nhận lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận lại số tiền đánh rơi, chị Bùi Thị Cẩm Quỳnh bày tỏ muốn cảm ơn ông Tồn bằng một ít tiền, nhưng ông từ chối. “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Thuận để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đề xuất để biểu dương hành động “người tốt, việc tốt” đối với ông Tồn”, đại úy Ngô Trường An cho hay.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tồn có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Các con ông hiện đều đi làm ăn xa tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, chỉ còn vợ chồng ông sống với nghề làm thuê trông giữ tôm nuôi. Ông Tồn hiện cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Kiên Giang: Khách du lịch giảm mạnh

Kiên Giang: Khách du lịch giảm mạnh

Kiên Giang: Hỏa tốc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Kiên Giang: Hỏa tốc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ