Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyện về tổ nữ quân báo săn tàu chiến giặc ở Cà Mau:

Kỳ 2: Năm Nhi - nữ chỉ huy gan dạ mưu trí

Kinhtedothi – Để có được trận đánh tàu thành công vang dội, đánh chìm và phá hủy hàng chục tàu chiến Mỹ tại chi khu Rạch Ráng, Cà Mau năm 1969, ngoài một tập thể gan dạ anh hùng, còn phải kể đến vai trò chỉ huy mưu trí, dũng cảm trong trận đánh của nữ Tổ trưởng quân báo Nguyễn Thị Nhi.

Tấm ảnh hiếm hoi về người nữ Tổ trưởng quân báo Nguyễn Thị Nhi săn tàu giặc gan dạ xuất sắc. Ảnh Hoàng Nam

Người chỉ huy dũng cảm

Kể với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, cô Võ Lệ Quân nói, trận đánh tàu đó sẽ không thành công, thậm chí hy sinh nếu không có chị Nguyễn Thị Nhi (còn có các tên Nguyễn Thanh Nhi, Nguyễn Thành Nhi và các bí danh Sáu Hương, Năm Nhi), chị Sáu Hương là người lên phương án, trinh sát, triển khai và trực tiếp tham gia trận đánh. 

Cô Quân kể, sau mấy ngày đóng vai người chèo xuồng đi bán hàng bông để dò thám tình hình, đề xuất phương án đánh, chị Năm Nhi đã xác định trong 60 tàu đậu dọc theo sông Ông Đốc, có một cụm hơn 10 chiếc tập trung tại chi khu Rạch Ráng. Cụm tàu này có 2 chiếc tiểu pháo hạm đậu cách nhau chừng vài trăm mét, hai chiếc này là đầu não chỉ huy, vừa là nơi đặt những khẩu pháo lớn nhất. Chị Năm Nhi nhận định, nếu tiêu diệt được hai chiếc tàu này thì có thể bẻ gãy chiến dịch nhổ cỏ U Minh của giặc...và Năm Nhi đã chọn phương án là sẽ đánh cụm tàu này.

Huân chương chiến công hạng Ba của cô Năm Nhi. Ảnh Hoàng Nam

Huân chương Kháng chiến của cô Năm Nhi. Ảnh: Hoàng Nam

“Vào trận đánh, chưa kịp cắt bom quả thứ nhất thì bị địch bắn 3 phát súng cảnh cáo, bắt cả tổ 3 người lên tàu chỉ huy tra hỏi. Tổ trưởng Nhăm Nhi đã nhanh trí vờ la rầy cô rất gay gắt vì không cẩn thận để vỏ lãi va vào tàu, nhằm đánh lạc hướng chú ý của địch. Tốp lính Hải quân ngụy thấy vậy thì trêu chọc, còn tốp sĩ quan Mỹ trên tàu sau khi tra xét giấy tờ 3 người, qua thông dịch viên các cô biết chúng chỉ nghi ngờ dò xét, chưa bị lộ, trên xuồng lại cắm cờ 3 que của Việt Nam Cộng hòa nên cho đi, với điều kiện phải dùng bữa với bọn chúng. 

Cô Quân kể tiếp, lúc đó đã sắp tới giờ bom nổ, nhưng các sĩ quan Mỹ lại chưa cho 3 cô đi và còn cố ép các cô vào bàn cùng ăn...so với kế hoạch đã chậm hơn 20 phút, nếu chậm nữa sẽ hy sinh. "Năm Nhi lại nhanh trí nói với chúng là bà nội mất, nên phải về sớm lo tang sự, vì nhà ở gần đó không về kịp sẽ bị gia đình la rầy, hứa sẽ quay lại vào hôm sau. Chị còn cố kéo thằng thông dịch viên vào nhà chơi vì thấy nó trẻ quá, lại tốt, muốn cứu nó, nhưng lính Mỹ không cho, sau trận đánh, chị Năm Nhi cứ day dứt việc này. Trận này, nếu chị Năm Nhi không nhanh trí, tổ sẽ hy sinh hết và không hoàn thành nhiệm vụ. Khi được đi, chị Năm Nhi còn giả vờ giật máy nhiều lần, vừa rầy la tụi cô để cô bí mật cắt quả bom thứ hai trước mặt chúng, võ lãi chạy không bao xa cụm tàu thì bom nổ " - cô Võ Lê Quân nói. 

"Trận đó chưa hết tình huống khó khăn, về gần đến căn cứ tổ các cô bị quân ta bắt giữ vì trên vỏ lãi còn cắm cờ 3 que. Cô Năm Nhi lại lanh trí xin gặp riêng một chỉ huy huyện đội khi ấy (do quen trước), cả tổ được quân ta thả ra, nhưng vẫn được giữ bí mật về con người và tổ chức. Căn cứ khi ấy chỉ nghĩ rằng tổ cô chỉ là 3 cô gái nơi khác, đi ngang qua vụ nổ sợ quá đi lạc vào vùng giải phóng, không hề biết các cô là những chiến sỹ quân báo" -  cô Võ Lê Quân kể thêm.

Còn cô Năm Sáng (một thành viên trong tổ) thì kể lại, chiếc vỏ lãi khi chạy, 2 trái bom va vào nhau và thân thuyền kêu lụp cụp nghe lạnh cả lưng. Khi địch bắt dừng kiểm tra, vỏ lãi cặp vào mạn tàu, nước chảy mạnh cùng 2 quả bom nặng tạo quán tính húc mạnh vào tàu địch, nghe rõ cả tiếng bom khua lớn, vậy mà chị Năm Nhi vẫn tươi cười, đánh lạc hướng chúng.

Cô Võ Lệ Quân cho biết thêm, khí chất gan dạ, dũng cảm, mưu trí của người tổ trưởng Năm Nhi còn ở nhiều trận đánh khác, trong trận đánh giang đoàn của Hải quân ngụy ở trung tâm thị xã Cà Mau, khi đã cắt bom xong, chạy về tới Giồng Kè (cách đó hơn 10 km) thì phát hiện trái bom vẫn còn vướng dưới vỏ lãi do lúc thả bom, động tác cắt bí mật chưa dứt khoát, dây dù nhiều lớp không đứt hết, bom vẫn còn dính lại. Vậy là chị Nam Nhi đã chở bom quay lại trận địa cắt lại lần nữa. Do quá cận giờ, nên khi vỏ lãi rời đi tới cầu Sắt (cầu Gành Hào ngày nay) cách đó chưa đầy 1km thì bom nổ, nước dâng cao dựng đứng, nhiều giang thuyền của giặc chìm dưới lòng sông Cà Mau.

Những anh hùng trong lòng đồng đội

Đất nước thống nhất, các cô cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của người dân mất nước. Được sống sót, được hưởng độc lập tự do, được làm vợ, làm mẹ là một hạnh phúc quá lớn lao so với những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, mang theo những khát vọng tình yêu và hạnh phúc. Lúc ấy, các cô đã từ chối khi những người lãnh đạo cũ yêu cầu làm thủ tục báo công để được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Cô Võ Lệ Quân theo chồng về Giá Rai làm ruộng, cô Năm Sáng theo chồng về Ngọc Hiển nuôi tôm. Cô Năm Nhi thì ở lại Khánh Bình Đông gắn chặt cuộc đời mình với một vùng quê nghèo khó cùng người chồng là thương binh nặng Tô Minh Hoàng nguyên Huyện đội trưởng Cái Nước.

Sau nhiều năm, trận đánh tàu vô tiền khoáng hậu cùng với những chiến công, thành tích khác, các cô đã từng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng. Ngày 16/4/2007, Huyện ủy Đông Hải tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã có văn bản ý kiến kết luận, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang đối với cô Võ Lê Quân.

Ý kiến kết luận của Huyện ủy Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu cũ) năm 2007, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân đối với cô Võ Lệ Quân. Ảnh Hoàng Nam

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu (em ruột cô Năm Nhi) kể: "Chị tôi đã từng bị địch bắt sáu lần, sau mỗi lần đó, đơn vị đều xác minh kỹ lưỡng, để tiếp tục chiến đấu. Những lần ấy, chúng từ dụ dỗ đến tra tấn dã man, bị giặc đóng đinh 10 đầu ngón tay nhưng vẫn không khai, chúng buộc phải thả vì chị đã khôn khéo đánh lừa bằng những câu chuyện ngụy trang được dàn dựng khéo léo. Chị Năm Nhi khi còn sống đã từng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời” – đại tá Nguyễn Xuân Hùng nói.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng đang trò chuyện với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh Hoàng Nam

Khi hỏi về người Tổ trưởng Năm Nhi, con của cô, thượng tá Tô Chí Cường, nguyên Huyện đội trưởng Cái Nước đã khéo léo né tránh trả lời: “Mẹ tôi mất lâu rồi, nhà báo có hỏi nên hỏi viết về người còn đang sống” – có lẽ, lý tưởng người con cũng giống như mẹ và cha mình: vì nước quên thân. Còn cô Năm Sáng thì ngạc nhiên, vì cô đi hỏi nhiều nơi, sao đã lâu nhưng các đồng đội cô vẫn chưa được phong anh hùng. Riêng cô, nghe nói được Huân chương chiến công hạng Ba, nhưng hòa bình 50 năm rồi, cô vẫn chưa được nhận tấm huân chương ấy.

Thượng tá Lê Quang Tâm, Trưởng Ban Liên lạc tình nghĩa Tình báo Quốc phòng, tỉnh Cà Mau đang trò chuyện với phóng viên. Ảnh Hoàng Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, thượng tá Lê Quang Tâm, Trưởng Ban Liên lạc tình nghĩa Tình báo Quốc phòng Việt Nam, tỉnh Cà Mau nói: “Cá nhân tôi biết, các đồng chí ấy đã từng được làm hồ sơ đề nghị phong Anh hùng, nhưng ở khâu nào đó nhiều năm nay vẫn chưa có kết quả. Với vai trò là một người lính, tôi nhận thấy rằng các chị, đặc biệt là chị Năm Nhi và Võ Lệ Quân rất xứng đáng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.”

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Họp mặt Ban liên lạc tình nghĩa cựu chiến binh tình báo Quốc phòng 

Sáng 25/10, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban liên lạc tình nghĩa cựu chiến binh tình báo Quốc phòng tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (25/10/1945 – 25/10/2025). Tham dự buổi họp mặt có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Nam Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Khởi; Đại tá, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lê Quang Luật, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Hoàng Lễ, Trưởng Ban liên lạc Phòng Quân báo Miền Quân khu 9 Nguyễn Cương Trực

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng chí Lê Quang Tâm Trưởng Ban liên lạc phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tình báo Quốc phòng, một lực lượng vũ trang đặc biệt tinh nhuệ, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. 

Nhiều ý kiến bày tỏ niềm tự hào về truyền thống anh hùng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên trung của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng qua các thời kỳ; đồng thời khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, các cựu chiến binh Tình báo Quốc phòng vẫn luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Nữ thương binh đau đáu vì nạn nhân da cam

Nữ thương binh đau đáu vì nạn nhân da cam

Chuyện về “cô gái hái bom" mong muốn ra thăm Bác Hồ lần cuối

Chuyện về “cô gái hái bom" mong muốn ra thăm Bác Hồ lần cuối

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Quảng Ngãi

Mưa lũ diễn biến phức tạp tại Quảng Ngãi

26 Oct, 08:26 PM

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu, sạt lở đất gây chia cắt giao thông, hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Hội Chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

Hội Chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

26 Oct, 04:25 PM

Kinhtedothi - Hội Chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức, không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc. Sau “kỳ tích” Triển lãm A80 với hơn 10 triệu lượt khách, Hội Chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là dấu ấn mới của Vingroup trong vai trò nhà tổ chức và kiến tạo không gian cho những sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ