Chiến thắng ngày 1-5-1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất, là bản anh hùng ca tuyệt vời về đức hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta; là sự kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công; là kết quả của sự hợp đồng quân binh chủng tấn công táo bạo, bất ngờ, mạnh mẽ quyết liệt của quân, dân trên chiến trường Quảng Trị.
Bà con các dân tộc diễu hành chào mừng sự kiện 40 năm giải phóng quê hương.
Tất cả kết hợp thành sức mạnh, tạo đòn tiến công quyết định, đập tan tuyến phòng thủ quân sự mạnh nhất của Mỹ ngụy ở miền Nam, làm thay đổi cục diện trên chiến trường, hình thành thế chiến lược quan trọng, góp phần để quân và dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn quê hương. Thắng lợi của chiến dịch Trị-Thiên năm 1972 đã tạo điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp để ta mở cuộc tấn công vũ bão, thần tốc làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.
Bước ra khỏi chiến tranh, từ mảnh đất bị huỷ diệt trong chiến tranh, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống, Quảng Trị đã từng bước hồi sinh và phát triển. Nền kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 10,8%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có những chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Màn múa hát tại lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh, nhấn mạnh: Chiến dịch Trị-Thiên năm 1972 giải phóng tinh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch phản kích tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Quảng Trị. Tinh thần, nghị lực, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam nói chung và người Quảng Trị nói riêng…