Lạc bước giữa thiên đường sắc màu tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột
Kinhtedothi- Khi những cơn gió se lạnh của vùng cao nguyên bắt đầu mang theo hương vị nồng nàn của đất đỏ và nắng vàng hanh hao, người dân phía Tây Đắk Lắk lại rạo rực đón chờ một tín hiệu quen thuộc của Tết: chợ hoa Xuân. Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột từ lâu đã trở thành một nét văn hóa, một điểm hẹn tinh thần không thể thiếu, nơi sắc Xuân chính thức “xuống phố” làm bừng sáng cả thủ phủ cà phê.
Nếu Đắk Lắk những ngày thường trầm mặc với màu xanh của rẫy cà phê, sầu riêng... thì những ngày giáp Tết, khu vực trung tâm tỉnh lỵ– đặc biệt là các tuyến đường quanh Quảng trường 10/3 và trục đường Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Bà Triệu... lại thay màu áo mới rực rỡ. Chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột không chỉ đơn thuần là một điểm tập kết cây cảnh, hoa cảnh… mà đó là một cuộc triển lãm khổng lồ của mẹ thiên nhiên và bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân.
Bước chân vào không gian này, du khách sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sắc vàng rực rỡ của những chậu cúc mâm xôi, cúc đại đóa xếp hàng dài tăm tắp như những dải lụa.
Điểm xuyết trong đó là sắc đỏ may mắn của hoa mào gà, hoa trạng nguyên, hay sắc hồng thắm của những gốc đào được vận chuyển kỳ công từ miền Bắc vào để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân phố núi.
Dù có hàng trăm loài hoa khoe sắc, nhưng “linh hồn” của chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột vẫn là những gốc mai vàng và các giỏ lan rừng đặc hữu. Khác với mai miền Tây dáng thanh mảnh, mai vàng Đắk Lắk thường có gốc cổ thụ, thân hình xù xì, gân guốc, mang đậm vẻ phong trần của nắng gió Tây Nguyên. Những chậu mai “khủng” có giá lên tới hàng trăm triệu đồng luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Người đi chợ hoa không chỉ để mua, mà còn để chiêm ngưỡng, bàn luận về thế cây, về độ rực của nụ, như một cách thưởng thức nghệ thuật thanh tao ngày đầu năm.
Giữa muôn vàn sắc hoa Xuân, dòng “mai cúc” của nhà vườn anh Phạm Văn Tứ (xã Ea Khanh, tỉnh Đắk Lắk) vẫn khẳng định được vị thế riêng nhờ vẻ đẹp rực rỡ và khác biệt. Những gốc mai bonsai tại đây sở hữu sắc vàng kim tươi mới, nụ hoa mọc dày và kích thước bông vượt trội, mang lại sự sung túc cho gia chủ. Anh Tứ cho biết, mỗi gốc mai là kết quả của một quá trình bón phân và chăm sóc kỳ công, khác biệt hoàn toàn với dòng mai truyền thống. Với 120 cây bonsai tâm huyết được vận chuyển thẳng từ vườn nhà, mai cúc không chỉ chinh phục khách hàng bằng độ bền hoa cực cao mà còn bởi giá trị nghệ thuật và kinh tế xứng đáng với sự đầu tư của người chơi hoa.
Bên cạnh đó, nét đặc trưng riêng biệt mà bạn khó có thể tìm thấy ở các chợ hoa miền xuôi chính là các gian hàng lan rừng. Những giò lan Nghinh Xuân (Ngọc Điểm), Thủy Tiên hay Giả Hạc được người dân địa phương thuần dưỡng từ đại ngàn mang đến một vẻ đẹp hoang dại và hương thơm tinh khiết. Đối với người Buôn Ma Thuột, có một giò lan rừng đang độ nở hoa treo trước hiên nhà ngày Tết chính là cách để mang cả hơi thở của núi rừng vào không gian sống.
Tại gian hàng lan rừng của anh Phạm Hòa Nam (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) trở nên nổi bật bởi hương thơm thanh khiết và vẻ đẹp kiêu sa của những giò Nghinh Xuân đang độ khoe sắc. Chia sẻ với phóng viên, anh Nam cho biết toàn bộ sản phẩm đều do vườn nhà tự tay chăm sóc và mang đi thương mại. Dù mang đến chợ hoa khoảng 200 chậu lan các loại, nhưng riêng dòng Nghinh Xuân năm nay lại khá “khan hàng”. Lý do là bởi thời tiết biến động khiến hoa nở sớm hơn dự kiến. Hiện tại, mỗi chậu Nghinh Xuân tại gian hàng có giá dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm và mua sắm.
Chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất sau ngày 20 tháng Chạp, khi không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Giữa không gian rực rỡ sắc Xuân, từng dòng người xúng xính áo dài đổ về đây không chỉ để mua sắm mà còn để lưu giữ những khung hình kỷ niệm tuyệt đẹp. Khu chợ lúc này không chỉ là nơi giao thương, mà đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, nơi tinh hoa Xuân thì được kết tinh và lan tỏa.
Tiếng nói cười rộn rã, tiếng mặc cả thân tình của người mua kẻ bán, hòa cùng tiếng nhạc Xuân rộn ràng từ các cửa hiệu lân cận tạo nên một không khí náo nức đến lạ kỳ. Giữa cái se lạnh của buổi sáng cao nguyên, người ta dạo bước thong dong, hít hà mùi đất, mùi hoa và cả mùi vị của sự đoàn viên. Việc đi chợ hoa lúc này không còn là một nhiệm vụ mua sắm áp lực, mà là một thú vui, một cách để người ta cảm nhận nhịp đập của mùa Xuân đang lan tỏa trong từng hơi thở của phố phường.
Tại chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột, bên cạnh những sắc hoa rực rỡ của phương Nam, sự xuất hiện của những gốc Nhất Chi Mai mang từ vùng cao Sapa đã tạo nên một nét chấm phá đầy thanh cao và độc đáo.
Được mệnh danh là “thập đại danh hoa”, Nhất Chi Mai hút hồn du khách bởi vẻ đẹp phong trần với thân cây xù xì, rêu phong cổ kính, đối lập hoàn toàn với những nụ hoa trắng tinh khôi, nhỏ nhắn đang e ấp giữa tiết trời Xuân. Sự hiện diện của loài hoa quý này không chỉ mang theo hơi thở sương mờ của núi rừng Tây Bắc về với nắng gió cao nguyên, mà còn đem đến một lựa chọn thưởng lãm đầy chiều sâu cho những người yêu vẻ đẹp tinh khiết, kiêu bạt của cốt cách mai trắng.
Ngoài những giò lan rừng là biểu tượng cho nét đẹp đại ngàn, những chậu lan Hồ Điệp tại chợ hoa Xuân lại mang đến một vẻ đẹp kiều diễm, sang trọng và đầy quý phái. Từng cánh hoa mịn màng như nhung, xếp chồng lên nhau một cách tinh tế với đủ sắc màu rực rỡ từ trắng tinh khôi, vàng phú quý đến hồng cánh sen nồng nàn. Dưới ánh nắng Xuân, những cành hoa vươn dài, uốn lượn mềm mại như những đàn bướm xinh đẹp đang dập dìu bay lượn, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy lôi cuốn. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ, lan Hồ Điệp còn tượng trưng cho sự thịnh vượng và hạnh phúc vẹn tròn, trở thành lựa chọn ưu tiên để người yêu hoa gửi gắm những ước nguyện tốt lành cho một năm mới an khang.
Các gian hàng đồ gỗ mỹ nghệ cũng tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với du khách. Dưới đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, những khối gỗ thô mộc đã “thay da đổi thịt” thành các tác phẩm nghệ thuật sống động, từ những bức tượng linh vật uy nghi đến những món đồ nội thất tinh xảo. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp nguyên bản của đại ngàn và kỹ thuật chạm trổ tỉ mỉ, không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn gửi gắm mong ước về bình an, thịnh vượng cho gia chủ. Sự góp mặt của những mảng màu mộc mạc ấy đã làm phong phú thêm không gian lễ hội, thu hút đông đảo bước chân người thưởng lãm.
Giữa không khí rộn ràng của chợ Tết, nụ cười rạng rỡ của đôi vợ chồng bên giò Nghinh Xuân vừa chọn được toát lên niềm hạnh phúc giản đơn mà ấm áp. Hình ảnh người chồng nâng niu giò lan tím, bên cạnh là ánh mắt mãn nguyện của người vợ, chính là biểu tượng đẹp nhất cho sự gắn kết và đồng lòng. Sau một năm bộn bề, việc cùng nhau mang sắc Xuân về trang hoàng tổ ấm không chỉ là thói quen, mà còn là lời hứa về một năm mới an khang, nơi yêu thương luôn được vun đắp và song hành.
Hành trình dạo chơi chợ hoa sẽ càng trọn vẹn hơn khi bạn dừng chân tại một quán cà phê vỉa hè gần đó, nhâm nhi ly cà phê Ban Mê đậm đà và ngắm nhìn dòng người tấp nập. Từ góc nhìn ấy, bạn sẽ thấy sắc Xuân không chỉ nằm ở những cánh hoa, mà còn hiện hữu trong đôi mắt lấp lánh niềm vui của những người nông dân vừa bán được một chậu hoa đẹp, hay trong nụ cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ vừa chọn được nhành hoa ưng ý mang về tặng mẹ...
Chợ hoa Xuân Buôn Ma Thuột chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất sự sung túc và sức sống mãnh liệt của vùng đất đất đỏ đại ngàn. Nếu có dịp ghé thăm Đắk Lắk những ngày cuối năm, hãy dành một chút thời gian để lạc bước vào thiên đường sắc màu này. Chắc chắn, hương sắc của ngàn hoa và cái tình nồng hậu của con người nơi đây sẽ khiến tâm hồn bạn tràn đầy năng lượng tích cực, sẵn sàng khởi đầu một năm mới an khang, thịnh vượng.

Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá
Kinhtedothi- Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk khoảng 40km về phía Tây Bắc, Vườn quốc gia Yok Đôn hiện ra với vẻ uy nghi của một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 115.000 ha trải dài giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, đây là nơi duy nhất tại Việt Nam lưu giữ hệ sinh thái rừng khộp – một kiểu rừng thưa lá rộng đặc hữu và là “đặc sản” quý giá của vùng Đông Nam Á lục địa.

Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên
Kinhtedothi - Khi những cơn mưa cuối mùa dứt hẳn, rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn bắt đầu “thay áo mới”. Khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của nắng gió Tây Nguyên, khu rừng độc sắc này mang đến một vẻ đẹp ngỡ ngàng, thu hút bước chân của những kẻ lữ hành say mê khám phá… Cảnh sắc ấy không chỉ làm say lòng những lữ khách đường xa mà còn khiến bao người ngỡ ngàng trước một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa nên thơ.

Dịp Tết Nguyên đán 2026 nên đi du lịch nơi nào tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Giữa nhịp hối hả của dòng người du Xuân đến những điểm đến quen thuộc, có một Đắk Lắk rất khác đang chờ đợi bước chân người lữ hành: một hành trình đi từ cái nắng gió hào sảng phía Tây đến vẻ tĩnh lặng, nguyên sơ phía Đông. Bản giao hưởng giữa “rừng vàng” và “biển bạc” ấy không chỉ là một chuyến đi, mà là sự giao thoa trọn vẹn giữa bản sắc văn hóa và hơi thở đại ngàn, hứa hẹn trở thành lựa chọn “đổi vị” đầy cảm hứng cho kỳ nghỉ Tết này.





