Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động viên người lao động trên công trường đầu năm mới
Kinhtedothi- Sáng 24/2 (mùng 8 âm lịch năm Bính Ngọ 2026), đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà công nhân, người lao động đang thi công tại công trình hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk.
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến công trường, thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám trụ thi công dự án. Đây là công trình thủy lợi có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn nước tưới cho hàng trăm héc-ta cây trồng, góp phần ổn định sinh kế cho người dân địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho công nhân, người lao động.
Báo cáo với đoàn công tác, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công cho biết, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã trở lại công trường với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao. Hiện các hạng mục chính như trạm bơm, hệ thống kênh dẫn, nhà quản lý vận hành… đang được triển khai đúng tiến độ đề ra. Đơn vị thi công cam kết bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình và phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.
Phát biểu tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn về thời tiết, điều kiện thi công để duy trì tiến độ dự án. Đồng chí nhấn mạnh, công trình Hệ thống trạm bơm và thủy lợi Dur Kmăl không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang giá trị xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống người dân vùng dự án.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng ân cần thăm hỏi, chúc Tết và gửi lời chúc sức khỏe, an toàn đến toàn thể người lao động. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo trong lao động sản xuất; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách, điều kiện sinh hoạt cho công nhân, nhất là trong giai đoạn thi công cao điểm.
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà thiết thực cho công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường. Những phần quà đầu Xuân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với lực lượng lao động trực tiếp trên các công trình trọng điểm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hoà thăm hỏi công nhân tại công trường.
Chuyến thăm và tặng quà đầu Xuân của lãnh đạo tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền đối với người lao động mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các công trình trọng điểm của tỉnh ngay từ những ngày đầu năm mới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong năm Bính Ngọ 2026.

Đắk Lắk: sôi nổi Giải đua thuyền nam truyền thống tại xã Krông Ana
Kinhtedothi- Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, tại khu vực Hồ Sen, UBND xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ I năm 2026. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp để những người con xứ Quảng trên vùng đất kinh tế mới thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Đắk Lắk: đặc sắc đêm nhạc chào đón năm mới và những sắc màu chạm vào cảm xúc
Kinhtedothi- Khi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ dần khép lại, vùng đất cao nguyên Đắk Lắk lại chuyển mình trong một nhịp thở mới. Giữa cái se lạnh đặc trưng của đêm cuối Đông, không khí chuẩn bị chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp các buôn làng, ngõ phố, đọng lại thành những khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào.

Đắk Lắk: Tết nghĩa tình của cộng đồng Tày, Nùng trên đất Cư Prao
Kinhtedothi- Những ngày giáp Tết, khi tiết trời cao nguyên se lạnh, xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk) lại rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón Xuân của cộng đồng người Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất mới, bà con không chỉ ổn định cuộc sống mà còn xây dựng được một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và ngày càng phát triển.






