Đắk Lắk: sôi nổi Giải đua thuyền nam truyền thống tại xã Krông Ana
Kinhtedothi- Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, tại khu vực Hồ Sen, UBND xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ I năm 2026. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp để những người con xứ Quảng trên vùng đất kinh tế mới thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.
Dù là lần đầu tiên được tổ chức dưới quy mô giải cấp xã chính thức vào năm 2026, nhưng thực tế, phong trào đua thuyền tại đây đã có bề dày lịch sử hơn 30 năm. Bắt nguồn từ năm 1994, hoạt động này vốn là nét văn hóa đặc sắc được bà con gốc Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) mang theo khi vào xây dựng kinh tế mới tại vùng đất Krông Ana.
Chủ tịch UBND xã Krông Ana Hoàng Minh Giám phát biểu tại giải đấu.
Giải năm nay quy tụ 13 thuyền đua với hơn 260 vận động viên đến từ 6 thôn trên địa bàn xã. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về kín hai bên bờ Hồ Sen, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu và náo nhiệt chưa từng thấy.
Dưới cái nắng vàng hanh hao của cao nguyên, tiếng trống, tiếng kèn rộn rã nổi lên hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, những chiếc thuyền gỗ truyền thống lao vút trên mặt nước. Các tay chèo với cơ bắp cuồn cuộn, nhịp nhàng vung chèo, cống hiến những màn rượt đuổi, bứt phá đầy kịch tính. Hình ảnh những con thuyền lướt sóng giữa không gian đại ngàn không chỉ gợi nhớ về nguồn cội duyên hải miền Trung mà còn thể hiện sức mạnh tập thể, tinh thần thượng võ của những người đi mở cõi.
Giải đấu thu hút đông đảo người dân và du khách.
Anh Hoàng Nam, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh không giấu nổi vẻ hào hứng khi lần đầu tận mắt chứng kiến những màn rượt đuổi kịch tính trên mặt hồ. Anh chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Tôi thấy đây không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, mà giải đua thuyền còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sức sống mãnh liệt. Hình ảnh những con thuyền gỗ lao vút trên sóng nước đã chuyển tải trọn vẹn khát vọng chinh phục thiên nhiên cùng ước nguyện về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây.”
Video ghi nhận tại giải đua thuyền truyền thống xã Krông Ana lần thứ I năm 2026:
Sau những vòng đua nghẹt thở và những màn bám đuổi kịch tính trên mặt hồ, giải đấu đã tìm ra được những chủ nhân xứng đáng cho các danh hiệu cao quý, vinh danh tinh thần bền bỉ của những “chiến binh” sóng nước. Khép lại ngày hội trong niềm hân hoan, giải Nhất đã thuộc về những tay chèo đầy bản lĩnh của đội 5, thôn 2 Bình Hòa. Bám đuổi sát nút và giành vị trí giải Nhì là đội 1, thôn 6 Bình Hòa. Trong khi đó, giải Ba được trao cho hai đại diện xuất sắc là đội 3, thôn 2 Quảng Điền và đội 1, thôn 7 Quảng Điền. Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho kỹ thuật và sức mạnh tập thể, mà còn là thành quả của quá trình tập luyện miệt mài, góp phần làm nên một mùa giải thành công rực rỡ và đầy ý nghĩa.
Ban tổ chức trao đồng giải 3 cho các đội đua.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội 5, thôn 2 Bình Hòa.
Chia sẻ sau khi chạm tay vào chức vô địch, anh Lê Tấn Hải – Đội trưởng đội đua thuyền thôn 2 Bình Hòa – xúc động cho biết: “Để có được chiến thắng này, cả đội đã miệt mài tập luyện suốt 15 ngày, trong đó có 2 ngày làm quen trực tiếp với sóng nước Hồ Sen. Với tôi, người đã gắn bó với hội đua mười mấy năm qua, đây không chỉ là cuộc thi mà là cách chúng tôi gìn giữ nét đẹp cha ông trên quê hương thứ hai. Chúng tôi hy vọng giải sẽ được tổ chức thường xuyên để tiếp nối mạch nguồn truyền thống.”
Niềm vui của đội đua dành chiến thắng.
Việc tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống xã Krông Ana lần thứ I năm 2026 là nỗ lực lớn của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Qua đó, hình ảnh một vùng đất Krông Ana năng động, giàu bản sắc cũng được quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong và ngoài nước, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái – văn hóa cho địa phương.
Giải đua khép lại trong niềm hân hoan, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng, hứa hẹn một năm mới đầy thắng lợi và bình an cho người dân nơi đây.

Độc đáo giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla
Kinhtedothi – Thuyền độc mộc từ lâu gắn bó với đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số ven sông, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Đắk Lắk: đặc sắc đêm nhạc chào đón năm mới và những sắc màu chạm vào cảm xúc
Kinhtedothi- Khi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ dần khép lại, vùng đất cao nguyên Đắk Lắk lại chuyển mình trong một nhịp thở mới. Giữa cái se lạnh đặc trưng của đêm cuối Đông, không khí chuẩn bị chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp các buôn làng, ngõ phố, đọng lại thành những khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào.

Đắk Lắk: Tết nghĩa tình của cộng đồng Tày, Nùng trên đất Cư Prao
Kinhtedothi- Những ngày giáp Tết, khi tiết trời cao nguyên se lạnh, xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk) lại rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón Xuân của cộng đồng người Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất mới, bà con không chỉ ổn định cuộc sống mà còn xây dựng được một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và ngày càng phát triển.





