Thành công của Đại lễ là kết quả của sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và các lực lượng chức năng; đồng thời là minh chứng cho năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn mang tầm khu vực và quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, việc tổ chức trọng thể tại Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị đã góp phần tạo nên chiều sâu và sức lan tỏa của sự kiện.
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động, để lại dư âm đặc biệt trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, sự kiện không chỉ là dịp để tri ân lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn khẳng định năng lực tổ chức bài bản, tinh thần đoàn kết toàn dân và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ quy mô tổ chức, nghi lễ đến thông điệp truyền thông, A80 đã để lại một dấu ấn sâu đậm về tầm vóc của một kỳ đại lễ quốc gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một cột mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Không chỉ đánh dấu sự chấm dứt của chế độ thực dân phong kiến kéo dài hàng thế kỷ, mà còn khai sinh một quốc gia độc lập, đầu tiên ở Đông Nam Á, do nhân dân làm chủ. Đó không chỉ là thắng lợi của một cuộc cách mạng, mà là lời tuyên ngôn hùng hồn về quyền tự quyết, về khát vọng tự do và bản lĩnh của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường.
Tám mươi năm đã trôi qua từ thời khắc lịch sử ấy, Việt Nam từ một đất nước đổ nát, điêu tàn sau chiến tranh đã vươn mình trỗi dậy đầy mạnh mẽ. Từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, trở thành một quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới. Đại lễ A80 không chỉ là dịp để tưởng niệm quá khứ, mà còn là dịp để cả dân tộc nhìn lại hành trình đã qua và khẳng định tinh thần hội nhập, khát vọng phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai.
Đại lễ A80 được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và đầy cảm xúc. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra đồng bộ trên cả nước, trong đó Thủ đô Hà Nội là tâm điểm với hàng loạt sự kiện trọng đại: Lễ mít tinh, diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm lịch sử cách mạng, giao lưu hữu nghị, gặp gỡ kiều bào…
Tất cả được tổ chức bài bản, hiện đại, giàu bản sắc, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tính chính trị - lễ nghi nhà nước với chiều sâu văn hóa và sức lan tỏa xã hội. Đại lễ không đơn thuần là một chuỗi sự kiện, mà là bản hùng ca kết nối quá khứ với hiện tại, lay động trái tim hàng triệu người dân cả nước.
Từ các tuyến phố rợp cờ hoa của Thủ đô, đến quảng trường, công viên, sân khấu ngoài trời hay màn hình trực tuyến tại các tỉnh, thành, không khí lễ hội lan tỏa như một dòng chảy cảm xúc thiêng liêng. Giai điệu “Tiến quân ca” vang lên giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trở thành sợi dây vô hình kết nối thế hệ hôm nay với những hy sinh vĩ đại của cha ông.
Hiếm có sự kiện nào mà niềm tự hào dân tộc lại trỗi dậy sâu sắc như A80. Bởi đây không chỉ là lễ kỷ niệm một biến cố lịch sử, mà là một bản tuyên ngôn sống động về sức mạnh, bản lĩnh và giá trị tinh thần đã làm nên hồn cốt của dân tộc Việt. Qua tám thập kỷ kháng chiến, xây dựng và phát triển, Việt Nam không chỉ gìn giữ được độc lập, mà còn dựng xây nên một quốc gia hiện đại, hội nhập, hướng tới tương lai bằng chính nội lực và niềm tin vào con người.
Trong bài phát biểu sâu lắng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ: "Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua".
Nhìn lại chặng đường đã qua, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận định: “Đây là dịp để nhìn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.”
Theo ông, thế giới ngày nay nhìn Việt Nam như một điểm sáng kinh tế với tốc độ tăng trưởng 6-7%, thậm chí có thể đạt hai con số trong tương lai gần. Điều đáng chú ý là thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá cao hơn cả GDP, cho thấy uy tín và vị thế quốc tế đang ngày càng gia tăng.
Việt Nam đã khẳng định vị thế là một quốc gia phát triển năng động, có trách nhiệm và được bạn bè quốc tế coi trọng. Trong chặng đường hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, niềm tin vào một nước Việt Nam phát triển toàn diện là hoàn toàn có cơ sở.
Đại lễ A80 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa sâu rộng trong lòng người dân cả nước. Không chỉ là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, A80 đã trở thành một biểu tượng sống động của tinh thần đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn làm nên sức mạnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử và cả chặng đường phía trước.
Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến các nẻo đường làng quê, từ các chương trình nghệ thuật rực rỡ đến những buổi gặp gỡ ở từng tổ dân phố, A80 đã tạo ra một không gian gắn kết hiếm có, nơi người dân không chỉ là khán giả mà là chủ thể của một ngày hội toàn dân tộc. Tinh thần đoàn kết được khơi dậy không bằng khẩu hiệu, mà qua những điều giản dị, xúc động và rất thật.
Hình ảnh những đoàn đại biểu từ khắp mọi miền tụ hội về Thủ đô; sự hiện diện trang nghiêm của các khối đại diện tôn giáo, dân tộc, trí thức, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân, cựu chiến binh, người cao tuổi và đặc biệt là kiều bào; hay cả những khoảnh khắc người dân đội nắng mưa chờ đón đoàn diễu binh – tất cả đều cho thấy một sự đồng lòng hiếm có. Đó không chỉ là lòng yêu nước, mà còn là cảm thức cộng đồng, là sự tự hào và tin tưởng vào một tương lai mà mọi người Việt đều có trách nhiệm cùng vun đắp.
Cảm xúc không chỉ đến từ quy mô hoành tráng hay nghi lễ trang nghiêm, mà còn từ sự gần gũi rất đời thường. Bà Nguyễn Thị Hoà, giáo viên nghỉ hưu quê Nghệ An đã chia sẻ khi chứng kiến lễ diễu hành tại Hà Nội: “Tôi thấy đất nước mình thật mạnh mẽ, không chỉ vì phát triển kinh tế, mà vì chúng ta vẫn luôn bên nhau”. Sự xúc động ấy được lan truyền trên mạng xã hội, trong từng dòng trạng thái, từng lời nhắn gửi giữa người dân với nhau – những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại làm nên bản sắc tinh thần của cả một dân tộc.
Sự kiện năm nay còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia của khối kiều bào trong lễ diễu hành. 50 đại diện từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trở về, hòa mình trong dòng chảy tự hào dân tộc. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định: “Đồng bào ta ở nước ngoài gắn kết, đoàn kết với nhau và ngày càng gắn bó với quê hương đất nước”. Sự hiện diện của họ không chỉ là biểu tượng đẹp, mà còn là minh chứng cho một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, không biên giới trong tình yêu nước.
Tinh thần đại đoàn kết vốn là một tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam đã được truyền tải một cách sinh động thông qua A80. Thay vì những diễn văn hô hào, sự kiện đã làm sống lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch… là then chốt của thành công”. Tinh thần ấy đã giúp dân tộc ta giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, vượt qua chiến tranh, vươn mình trong hội nhập và tiếp tục kiến tạo một tương lai phồn vinh.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình - chuyên gia xã hội học nhận định sâu sắc: “Đoàn kết không phải là sự giống nhau, mà là sự gắn bó trong đa dạng. Là cách chúng ta trân trọng sự khác biệt để cùng phát triển”. A80 đã khắc họa rõ nét điều này khi kết nối truyền thống với hiện đại, quốc gia với cộng đồng, trong nước với ngoài nước. Những hoạt động như triển lãm công nghệ, giao lưu văn hóa, các nền tảng số lan tỏa tinh thần sự kiện… đã tạo nên một không gian đa chiều, giúp mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận rõ ràng hơn về lịch sử và vai trò của chính mình trong dòng chảy dân tộc.
Một hình ảnh đầy cảm xúc là buổi chia tay tại Ga Hà Nội tối 3/9, khi các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 rời Thủ đô. Những cái bắt tay, vòng ôm bịn rịn giữa quân và dân đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ bài phát biểu nào. Đó là sự gắn bó thiêng liêng “quân với dân như cá với nước”, một trong những giá trị nền tảng của Việt Nam suốt hàng chục năm qua.
Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhận định rằng: “A80 không chỉ là một nhiệm vụ, mà là “một sự kiện đánh thức tinh thần dân tộc, kết tinh chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và văn hóa giữ nước đặc sắc của dân tộc ta”. Không phải ngẫu nhiên mà những người lính, dù chỉ là diễu binh, vẫn nhận được tình cảm sâu nặng từ Nhân dân. Đó là vì trong trái tim người Việt, bảo vệ Tổ quốc không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm thiêng liêng của cả cộng đồng.
Sự thành công của A80 còn nằm ở cách nó giúp mỗi người tự soi chiếu lại bản thân rằng tình yêu nước, tinh thần đoàn kết không nên chỉ dừng lại ở những dịp trọng đại. Trong thời đại đầy biến động hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức, từ kinh tế đến văn hóa, từ chuyển đổi số đến biến đổi khí hậu, thì đoàn kết càng cần được cụ thể hóa thành hành động, chính sách, và ứng xử hàng ngày. Đó không còn là lý tưởng chung, mà là nhu cầu sống còn.
Bài học từ A80 là một lời nhắc tỉnh táo: Sức mạnh dân tộc không nằm ở quy mô sự kiện, mà ở cách chúng ta tiếp nối tinh thần ấy sau ánh đèn sân khấu. Những ngày hội như vậy rồi sẽ qua, nhưng niềm tin, lòng tự hào và ý chí gắn kết phải được giữ lửa mỗi ngày, trong từng mái nhà, mỗi tổ chức, và cả trong hệ thống chính trị.
TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng: “Trên thế giới chắc cũng không có quốc gia nào mà Nhân dân lại đặc biệt như thế”. Điều đặc biệt ấy không nằm ở những con số, mà ở chính sự sẵn sàng hy sinh thời gian, sức lực, thậm chí chịu mưa chịu nắng, chỉ để thể hiện tấm lòng với đất nước.
A80 đã khép lại, nhưng điều còn đọng lại không phải là những nghi lễ long trọng, mà là một tinh thần: Đại đoàn kết không phải là điểm đến, mà là hành trình. Một hành trình mà mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi thế hệ đều đang viết tiếp bằng lòng yêu nước, sự tử tế, và niềm tin vào một Việt Nam hùng cường, vững bước trong thế kỷ 21.





