Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mang yêu thương đến miền biên giới

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, nhóm thiện nguyện “Cầu Giấy Yêu Thương” và các đơn vị tài trợ đã tổ chức khánh thành điểm trường mầm non Trà Mần, xã Trà Mần và khảo sát xây dựng tuyến đường liên thôn dài 3,7km tại xã Sơn Vỹ - một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Điểm trường Trà Mần.

Theo đại diện nhóm “Cầu Giấy Yêu Thương”, dự án xây dựng điểm trường mầm non Trà Mần được khảo sát và triển khai xây dựng từ cuối năm 2018. Sau hơn 2 tháng thi công tích cực, ngày 21/2, dự án xây dựng điểm trường mầm non Trà Mần đã chính thức đi vào sử dụng.

Được biết, kinh phí xây dựng điểm trường do nhóm “Cầu Giấy Yêu Thương” cùng các tổ chức, cá nhân bao gồm CLB Sao Tuổi Thơ, Trường Tiền Group, Công ty Thái Đức, THCS Lê Quí Đôn, THCS Nghĩa Tân… đóng góp thực hiện.

Bà Mua Thị Cáy - Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Vỹ, điểm trường Trà Mần cho biết, khó khăn lớn nhất với giáo viên cắm bản chính là việc giữ sĩ số học sinh đến lớp. Và, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là sự xuống cấp của các điểm trưởng. Do đó, việc nhóm “Cầu Giấy Yêu Thương” và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng điểm trường là điều hết sức cần thiết.

“Từ khi dự án đi vào sử dụng, không chỉ các con có phòng học mới đảm bảo mà các cô giáo cũng có nơi ăn ở, thuận lợi cho việc bám trường, bám bản, nâng cao nhận thức của người dân” - bà Cáy chia sẻ.

Đại diện các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm với thày trò điềm trường Trà Mần

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy huyện Mèo Vạc ông Trần Quang Minh chia sẻ, trong những năm qua, công tác đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là tại các xã nghèo, xã biên giới… là một trong những nhiệm vụ được tỉnh, huyện đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư phát triển hạ tầng, phục vụ nhu cầu của người dân và phát triển kinh tế, xã hội còn hạn chế. Do đó, sự chung tay, giúp sức các nhóm thiện nguyện như nhóm “Cầu Giấy Yêu Thương” là rất cần thiết và đáng trân trọng…

Điểm trường Trà Mần nhìn từ xa.

Cũng trong dịp này, ngoài việc gắn biển điểm trường Trà Mần, hỗ trợ xây dựng sân chơi, nhóm “Cầu Giấy Yêu Thương” sẽ phối hợp với các đơn vị, cá nhân khảo sát xây dựng tuyến đường bê tông (phục vụ xe máy) qua thôn Trù Sán, xã Sơn Vỹ - một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc.

Đại diện lãnh đạo huyện Mèo Vạc và các nhà hảo tâm khảo sát tuyến đường qua bản Trù Sán.

Đây là tuyến đường có độ dốc cao, một bên là vách đá, một bên là vực thẳm.
Chỉ cần một sơ sảy, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên tuyến đường này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ