Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mất ví, sinh lòng cướp tài sản

KTĐT - Nghi ngờ bị ăn cắp ví, nhóm 5 thanh niên đòi lục túi của một người trên đường rồi sinh lòng tham khi nhìn thấy 50 triệu đồng.

KTĐT - Nghi ngờ bị ăn cắp ví, nhóm 5 thanh niên đòi lục túi của một người trên đường rồi sinh lòng tham khi nhìn thấy 50 triệu đồng.

Ngày 2/11, Công an Đà Lạt khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nguyên (sinh 1987), Trần Lê Nhật Quyền (1989), Đỗ Thế Việt (1991) Nguyễn Thành Nhân (1991) và Nguyễn Trường Sơn (1991) về tội cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 31/10, nhóm thanh niên trên rời quán karaoke, đi chơi tiếp. Trên đường đi, Việt bị rơi mất ví nên cả bọn đi tìm. Đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Phạm Hồng Thái, bọn chúng gặp anh Lâm Văn Bắc (27 tuổi, Bình Thuận), làm thuê cho một chủ vựa cà phê ở Đà Lạt đang chờ xe ôm.

Hỏi anh Bắc có nhìn thấy chiếc ví rơi nhưng anh không trả lời, lại ôm chặt túi xách trước ngực khiến cả bọn sinh nghi. Chúng đòi lục túi kiểm tra và phát hiện có 50 triệu đồng nên cướp số tiền chia nhau.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội sản xuất hàng giả

Một Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội sản xuất hàng giả

16 Jun, 09:50 PM

Kinhtedothi - Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và em trai đã cùng nhau thành lập Công ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ. Vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ