Một phụ nữ ở Đắk Nông trả lại hơn 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm
Ngày 22/8/2024, Công an xã Đắk Búk So cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ bà Võ Thị Tiên liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để chuyển trả lại số tiền 110 triệu đồng.
Theo đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/08/2024, tài khoản ngân hàng của bà Võ Thị Tiên nhận được số tiền 110 triệu đồng với nội dung “Nguyen Thi Luan chuyen khoan”.
Do không biết rõ về nguồn gốc số tiền chuyển đến cũng như danh tính người chuyển tiền nên bà Tiên đã nhanh chóng đến Công an xã Đắk Búk So trình báo và nhờ lực lượng Công an xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để trả lại.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắk Búk So đã tiến hành làm việc với ngân hàng và xác định người chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Luân, trú cùng xã Đắk Búk So nên đã liên hệ với chị Luân đến trụ sở Công an xã để làm việc.
Quá trình làm việc, chị Luân cho biết, chiều 19/8/2024, chị định chuyển khoản 110 ngàn đồng để trả tiền mua hàng qua mạng. Tuy nhiên, trong khi chuyển khoản, chị đã sơ ý chuyển nhầm thành số tiền 110 triệu đồng nhưng vẫn không hay biết.
Nhận lại số tiền lớn từ tay lực lượng Công an xã và bà Võ Thị Tiên, chị Nguyễn Thị Luân đã bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp của bà Tiên và tinh thần trách nhiệm "vì dân phục vụ" của Công an xã Đắk Búk So.

Đắk Nông: nhặt được 20 triệu đồng, nam sinh trả lại người đánh rơi
Kinhtedothi-Một học sinh ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông sau khi nhặt được 20 triệu đồng đã mang đến công an trình báo để trả lại người đánh rơi.

Lạng Sơn: thiếu tá Công an trả lại tiền và giấy tờ cho người đánh rơi
Kinhtedothi- Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của đồng chí Thiếu tá Triệu Văn Vương cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn được đồng chí, đồng đội, người dân dành nhiều lời khen ngợi.

Người bán 500.000 đồng 3 quả dứa đã phải trả lại tiền ngay cho khách
Kinhtedothi - Trên mạng xã hội lan truyền clip vụ việc tranh cãi giữa 1 người bán hàng và nhóm du khách. Theo clip, nhóm du khách đã tỏ ra rất bất bình vì bị người bán hàng rong "chặt chém" 3 quả dứa giá 500.000 đồng.






