Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nam sinh trường nội trú đạt 29 điểm nhưng vẫn trượt đại học viết tâm thư gửi Bộ GD&ĐT

Kinhtedothi – Đạt số điểm 29 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, từng nhận Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Nghệ An vì đạt thành tích cao nhưng em Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An vẫn trượt đại học vì lý do đặc biệt. Em đã viết tâm thư gửi Bộ GD&ĐT, mong được xem xét, giải quyết.

Tại mỗi mùa tuyển sinh đại học luôn có những câu chuyện khá đặc biệt và hy hữu. Câu chuyện năm nay của thí sinh Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An là một trong số đó. Hiện em đang sống trong chuỗi ngày chờ đợi và cầu mong cơ hội tốt đẹp sẽ đến với mình.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chỉ làm nương rẫy ở bản Kẻ Mẻ, Mâu Thành, Nghệ An, Lang Đức Bằng, dân tộc Thái, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đã luôn nỗ lực học tập thật tốt để thoát nghèo.

Nam sinh Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An luôn cố gắng trong học tập. Ảnh: NVCC

“Từ lớp 6 em đã rời xa nhà ra học nội trú huyện. Đến lớp 10, em tiếp tục thi và đỗ vào Trường THPT Dân tộc nội trú số 2. Suốt quá trình học, em luôn quyết tâm học thật giỏi, lớp 12 thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao, trúng tuyển vào các trường quân đội hoặc sư phạm để không phải lo chi phí ăn, học và ra trường có công việc tốt, đóng góp cho sự phát triển của quê hương” - em Lang Đức Bằng chia sẻ.

Sau 3 năm học tập và rèn luyện tại Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An, tháng 8/2025, Lang Đức Bằng trở thành một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương khi đạt 29 điểm tổ hợp C00: văn 9,25; sử 9,75 và địa 10.

Với điểm số ấn tượng đó, em mạnh dạn đặt 3 nguyện vọng vào 3 trường: ngành Biên phòng – Học viện Biên phòng (nguyện vọng 1); ngành Sư phạm lịch sử - Trường Đại học Vinh (nguyện vọng 2) và ngành Sư phạm lịch sử (Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế) (nguyện vọng 3).

Cộng cả điểm ưu tiên, Bằng được 29,37 điểm và đã xuất sắc trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng. Biết tin, em và gia đình, thầy cô vô cùng hạnh phúc, tự hào vì đã đúng nguyện vọng mong ước đã đặt ra.

Một góc của gia đình em Lang Đức Bằng. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, ngày 9/9, sau khi tham gia khám phúc tra sức khỏe, em bàng hoàng khi nhận thông tin, mình bị viêm gan B. Dù đã được tạo điều kiện điều trị tích cực, kết quả không cải thiện nên ngày 27/9, Học viện Biên phòng buộc phải trả Bằng về địa phương. Với Bằng khi đó, cả thế giới như sụp đổ.

Em tiếp tục hoang hoang, không biết tương lai mình sẽ đi đâu khi thừa điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào khoa Sư phạm Lịch sử của 2 Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Huế nhưng không được xét vì theo nguyên tắc, em đã trúng nguyện vọng 1 trong đợt xét tuyển đầu tiên.

“Không chỉ em mà cả bố mẹ em khi biết tin cũng rất buồn và sốc. Việc không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên Phòng liên quan đến bệnh lý là bất khả kháng. Giờ em mong được Bộ GD&ĐT xem xét cho em trúng tuyển nguyện vọng 2. Em sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình, là sinh viên chăm ngoan để sau này trở thành một thầy giáo giỏi, tận tâm với nghề" - Bằng bày tỏ.

Nhiều ngày qua, Bằng đã liên hệ với các trường và mong muốn được xem xét, tạo điều kiện. Em cũng viết "tâm thư" gửi Bộ trưởng GD&ĐT trình bày câu chuyện của mình và mong được xem xét nhưng băn khoăn chưa dám gửi. Hiện tại, em đang ở nhà phụ bố mẹ dọn nương, chăm rẫy. Buổi tối, em vẫn đọc lại sách vở cũ, ôn bài như thói quen.

Theo cô Hồ Thị Hợi - giáo viên chủ nhiệm của Bằng tại Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An, Bằng là niềm tự hào của lớp, của trường. Em chăm ngoan, lễ phép, luôn đứng đầu lớp dù hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, sức khỏe yếu, chỉ có em là niềm hy vọng. Em đã nỗ lực phi thường để vươn lên.

“Chúng tôi hiểu quy định của Bộ GD&ĐT nhưng thương em vô cùng. Một học sinh có ý chí, năng lực, đạo đức như thế, nếu không được học tiếp thì thật đáng tiếc. Tôi tha thiết mong Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Vinh xem xét, mở cho em một cánh cửa để tiếp tục vươn tới ước mơ” - cô Hồ Thị Hợi đề đạt.

Còn với Bằng, thời gian này, em chỉ có một mong muốn duy nhất là được đi học. Với chính sách nhân văn, luôn bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc nội trú, em hy vọng trường hợp của mình sẽ được xem xét, giải quyết thấu đáo; để em có cơ hội được đến giảng đường học tập, theo đuổi ước mơ.

Bộ GD&ĐT tháo “điểm nghẽn” trong tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT tháo “điểm nghẽn” trong tuyển sinh đại học 2025

Tuyển sinh 2025: trường tốp, ngành hot khát sinh viên

Tuyển sinh 2025: trường tốp, ngành hot khát sinh viên

Tuyển sinh 2025: Nhiều thí sinh thở phào, số ít vẫn chênh vênh

Tuyển sinh 2025: Nhiều thí sinh thở phào, số ít vẫn chênh vênh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ