Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nếu ai cũng tự giác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa về tới đầu ngõ, bà Huế chợt thấy mấy túi rác nằm ngổn ngang giữa lối đi. Bà liền nhặt và để ngay vào nơi quy định chung của xóm. Đúng lúc đó, bà Thanh từ trong ngõ đi ra, thản nhiên nói: "Bà không phải làm thế đâu, đằng nào lát nữa mấy người thu gom rác cũng tự khắc nhặt gọn vào.

Công việc của họ chỉ có thế, mà mình đã trả tiền phí hàng tháng", rồi bà tiện tay đổ luôn xô rác ngay dưới chân cột điện. "Đành là thế, nhưng mỗi người phải có ý thức tự giác thì đường làng, ngõ xóm mới phong quang, sạch sẽ chứ" - bà Huế vừa dứt lời, ông Quảng  - Trưởng thôn đi tới. Thấy vậy, ông góp lời ngay: "Bà Huế nói phải đấy. Mặc dù việc thu gom rác là nhiệm vụ của tổ vệ sinh môi trường, nhưng nếu mỗi người đều nghiêm túc chấp hành, để rác đúng nơi quy định thì đó là việc nên làm, góp phần làm thôn xóm sạch đẹp và bảo vệ môi trường".

 

Ông Quảng nói thêm: "Tích cực làm vệ sinh môi trường cũng là góp phần xây dựng nông thôn mới đấy, các bà ạ! Vì vậy, mỗi gia đình nên có dụng cụ đựng rác đặt tại cổng để tổ vệ sinh môi trường của thôn thuận tiện thu gom. Cứ một tuần hai lần xe chở rác sẽ thu gom về điểm tập kết đã được xã quy hoạch ngoài cánh đồng".

 

Nghe ông Hiệp giải thích cặn kẽ, bà Thanh biết mình sai, ngập ngừng nói: "Thật ngại với ông bà quá, mong ông bà thông cảm, từ nay tôi xin rút kinh nghiệm và để rác đúng nơi quy định".