Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngắm mùa hoa tháng 5 khoe sắc tại Hà Nội

Kinhtedothi - Hà Nội những ngày tháng 5 vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng rạo rực khi các con phố rực rỡ trong sắc màu của các loài hoa như: băng lăng, phượng đỏ, phượng tím, muồng yến...
Hà Nội tháng 5 là thời điểm những sắc hoa đặc trưng của mùa Hè bắt đầu bung nở, khoe sắc.
Bằng lăng bắt đầu nở từ cuối tháng 4 nhưng  đẹp nhất trong tháng 5 và nhạt dần nhường chỗ cho sắc đỏ của phượng vỹ.
Hoa bằng lăng nở tím lịm ở nhiều tuyến phố lớn, nhỏ của Thủ đô.
Bằng lăng được biết đến là sứ giả truyền tin cho biết mùa Hè đã về, dù cái nắng oi đầu mùa khó chịu nhưng sắc hoa tháng 5 tại Hà Nội phần nào giúp người dân cảm thấy dễ chịu hơn.
Được ngắm hoa bằng lăng nở rộ là niềm hạnh phúc trong ngày Hè, đặc biệt sau những giờ đi học, đi làm.
Hoa thường mọc thành từng chùm dài từ 20 đến 30 cm, mỗi bông có 6 cánh.
Nhiều người yêu thích bằng lăng vì cho rằng màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung, tình cảm thuần khiết.
Ngoài bằng lăng, hoa phượng cũng bắt đầu nở rộ, mùa hoa đến cũng là thời điểm báo hiệu mùa Hè về.
Những gốc cây phượng được trồng nhiều ở Hà Nội, tập trung nhất tại các tuyến đường ven sông Tô Lịch như Giáp Nhất, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Khang, Quan Hoa...
Hoa phượng bắt đầu nở hoa vào đầu tháng 5, hoa phát triển rực rỡ nhất thời điểm đầu tháng 6.
Trong khi đó, những cành phượng tím cũng bắt đầu lấp ló khoe sắc sau những tán lá xanh.
Dù loài cây này thường chỉ được biết đến nhiều ở vùng Đà Lạt- nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm nhưng phượng tím đã bắt đầu thích nghi tốt tại miền Bắc.
Nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi thấy loài hoa này nở rộ, từng chùm, long lanh một góc trời giữa tháng 5.
Phượng tím mang lại sự thanh tao, dịu mát, xoa đi cái nắng nóng, oi bức của mùa Hè trên phố phường Thủ đô.
Ngoài ra, những ngày này, hoa muồng hoàng yến bắt đầu nở. Cây được trồng nhiều trong các khu đô thị tại Hà Nội và xung quanh hồ Tây.
Cùng với sắc tím bằng lăng, màu đỏ rực của phượng vĩ, muồng hoàng yến cũng chuyển mình "trải vàng" khắp phố phường Thủ đô. 
Hoa muồng hoàng yến còn có nhiều tên gọi khác là hoa bọ cạp vàng, muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, mai dây, cây xuân muộn...
Hoa muồng hoàng yến thường nở từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 7. Hoa bung nở có độ dài khoảng 20 - 40 cm khoe mình dưới nắng Hè, điểm tô cho vẻ đẹp phố phường Hà Nội.
Mê mẩn với đầm sen trắng tinh khôi giữa lòng Hà Nội

Mê mẩn với đầm sen trắng tinh khôi giữa lòng Hà Nội

Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội

Hoa phượng nhuộm đỏ phố phường Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nơi cá Ông lụy bờ, làng biển gửi trọn niềm tin

Nơi cá Ông lụy bờ, làng biển gửi trọn niềm tin

18 Feb, 03:35 PM

Kinhtedothi- Không chỉ là một công trình thờ tự, Lăng Vạn Nước Ngọt ở thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường) còn là nơi gửi gắm niềm tin, ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển Quảng Ngãi suốt hơn 3 thế kỷ qua.

Cần Thơ sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa

Cần Thơ sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa

16 Feb, 07:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/2 (29 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã chuyển thiết bị, pháo để đưa lên sà lan lắp đặt, sẵn sàng trận địa pháo hoa tầm cao (cách Công viên Sông Hậu khoảng 400 m) cho đêm giao thừa, mừng xuân Bính Ngọ 2026.

“Bản hòa tấu mùa Xuân” giữa không gian văn hóa Thủ đô

“Bản hòa tấu mùa Xuân” giữa không gian văn hóa Thủ đô

15 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật ngập tràn sắc Xuân với buổi biểu diễn nhạc Jazz mang chủ đề “Bản hòa tấu mùa Xuân”.

Gen Z và sự chuyển động của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Gen Z và sự chuyển động của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

15 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, câu chuyện văn hóa đọc không chỉ được nhìn nhận bằng những thước đo cũ. Hai Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh là nhà báo Trung Nghĩa và nhà báo Tấn Tài, từ thực tiễn hoạt động và trải nghiệm nghề nghiệp, đã đưa ra một thông điệp chung: người trẻ không quay lưng với sách; trái lại, họ đang tiếp cận tri thức bằng nhiều con đường mới, linh hoạt và phù hợp với thời đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ