Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngõ cụt của con đường sáng

Kinhtedothi - Có người nói chị sướng, lấy được người chồng giàu có, tiền bạc tiêu không phải nghĩ. Nhưng “cái giá” phải trả cho sự lựa chọn cuộc hôn nhân này quả là không rẻ chút nào.
Chị từ bỏ mối tình sâu nặng bao năm, lấy một người có gia cảnh giàu có, dù không hiểu mấy về anh ấy cũng như gia đình họ. Với chị lúc đó, tình cảm là chuyện phụ, chỉ có một suy tính rất thực tế rằng, lấy người nghèo biết bao giờ mới khá lên được.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chị bước vào cuộc hôn nhân ấy nhẹ bẫng như đứng trước một quyết định mua hay không mua một bộ quần áo. Khi ấy mẹ chị buồn, bà bảo: Mẹ hoàn toàn tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải biết chấp nhận và trân trọng những thứ mình đang có trong tay. Đừng đứng núi này, trông núi nọ, đừng mơ tưởng những thứ quá xa vời để rồi lại chuốc thêm nỗi bi quan. Dẫu đời sống vật chất có khó khăn đến đâu con cũng không nên để những toan tính thực dụng chi phối lý trí, làm cằn cỗi tình cảm. Đôi khi những điều nhìn vào tưởng sướng lại chính là xuất phát điểm của những bi kịch khác. Chị cho rằng mẹ quá “lý thuyết”, cũng bởi bà là người an phận, chỉ muốn một cuộc sống bình lặng không suy tính. Nhưng chị đã không nghĩ được rằng, những trải nghiệm trong đời đã cho mẹ chị nhiều điều mà sau này chị mới thấm thía.

Tiêu chuẩn chọn chồng xuất phát từ lợi ích vật chất ấy lúc đầu chị thấy rất mãn nguyện. Nhìn chị lúc nào cũng xúng xính quần áo đẹp, nữ trang đắt tiền, đi xe sành điệu, tiêu tiền phóng khoáng... không ít người ghen tỵ và chị khi đó cũng luôn tự hào về điều ấy. Nhưng cuộc sống kiểu “chuột sa chĩnh gạo” ấy không kéo dài lâu được. Theo thời gian, chị mới thấm thía cái khinh miệt của chồng và cả gia đình nhà chồng đối với mình. Dù sống trong ngôi nhà tiền tỷ, nhưng mọi quyền hành trong nhà đều do chồng chị đảm trách, chị chỉ như một “người dưng” được cho tiền ăn mặc đẹp, không hơn. Không những thế, chồng chị ngày càng gia trưởng, soi mói vợ từ lời ăn tiếng nói. Mỗi ngày, cuộc sống cứ dần thêm tù túng, ngột ngạt.

Cuộc sống càng ngột ngạt hơn khi vợ chồng chị không thể có con, mà nguyên nhân lại xuất phát từ chồng chị. Nhưng anh không chấp nhận điều đó, anh luôn cho rằng lỗi là ở chị và quyết không đi điều trị hay những giải pháp thông thường mà những cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh tương tự cần tới. Cuộc sống của chị vốn đã u uất lại ngày càng tối tăm hơn. Tiền bạc vẫn được anh “ban phát” dư dả, nhưng những va vấp, trải nghiệm khiến chị kết ra rằng, chẳng có nỗi đau nào hơn là cuộc sống phụ thuộc. Cái cuộc sống mà chị ngỡ là sung sướng ấy nào có đáng gì với cái mơ ước rất đỗi nhỏ nhoi, bình dị cứ lớn dần trong chị là được tự do, thoải mái, sống độc lập, tự chủ. Nhưng đến lúc chị muốn thoát ra, lại không thể, bởi chồng chị nhất quyết không chịu và tìm mọi cách, kể cả những cách “thấp hèn” nhất là sẽ tung ảnh ân ái của hai vợ chồng lên mạng nếu chị “dám” ly dị.

Chị không dám nói với ai những nỗi niềm sâu kín nơi cõi lòng. Cuộc đời đã dạy cho chị biết hạnh phúc chẳng đến với ai dễ dàng nếu họ không bền bỉ phấn đấu, tạo dựng... Chị mới thấm thía những lời mẹ đã nói, hôn nhân của cuộc đời mình không phải là một trò may rủi mang ra đánh cược, toan tính thiệt hơn.

Chị đã từng nghe nhiều người nói, hôn nhân là cơ chế đặc biệt, đó không chỉ là một "hợp đồng" khi hai bên thỏa thuận được những điều kiện cần và đủ cho nhau mà chính sự hòa hợp về nhiều mặt của hai con người, hai trái tim. Và chỉ có tình yêu mới làm được điều đó. Nhưng khi đó chị cho rằng đấy chỉ là những lý luận suông, không chắc đã đúng trong thực tế. Ngoảnh nhìn cuộc đời mình và nhìn sang những cuộc hôn nhân của bạn bè, chị chợt hiểu, vợ chồng ngoài chung những lo toan, vui sướng, còn có chung nhiều thứ khác như chăn gối, tương lai. Chị ngưỡng mộ những cặp vợ chồng dù cuộc sống bình dị về vật chất, nhưng có thể hy sinh cho nhau nhiều thứ mà chẳng hề thấy mất mát. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, chị đã không biết rằng, mục đích chân chính của hôn nhân là mang lại hạnh phúc cho con người, đó là trạng thái hân hoan, vui sướng, bình yên, tin cậy, bay bổng khi được sống với người mình yêu và yêu mình. Dù giàu sang đến đâu, nhưng sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu đó vẫn là một cuộc sống nhạt nhẽo, buồn bã và ẩn chứa nhiều bi kịch. Và giờ, chị vẫn chưa biết “đường sáng” của cuộc đời mình đang ở phía nào.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: thu nhận mẫu ADN của 38 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Vĩnh Phúc: thu nhận mẫu ADN của 38 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

05 May, 04:03 PM

Kinhtedothi - Ngày 5/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành thu nhận mẫu ADN của 38 thân nhân của liệt sĩ thuộc trường hợp chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Giang dôi dư 77 trụ sở sau khi sắp xếp cấp xã

Tỉnh Bắc Giang dôi dư 77 trụ sở sau khi sắp xếp cấp xã

03 May, 01:19 PM

Kinhtedothi - Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và huyện trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang dự kiến tiếp tục sử dụng 171 trụ sở, đồng thời dôi dư 77 trụ sở, trong đó phần lớn là trụ sở cấp xã.

Đặc xá dịp 30/4 - 1/5: minh chứng của lòng khoan dung và niềm tin cải hóa

Đặc xá dịp 30/4 - 1/5: minh chứng của lòng khoan dung và niềm tin cải hóa

01 May, 04:44 PM

Kinhtedothi - Sáng 1/5/2025, tại Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo đặc xá đã chủ trì Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 34 phạm nhân đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn, đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ