Người chết, kẻ vào tù vì 66.000 đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đòi 66.000đ tiền nợ nhưng không được, Sầu và nhóm bạn xông vào chửi bới rồi đánh Mình. Mình dùng cây gậy bi da đánh chết một người trong nhóm của Sầu.

KTĐT - Đòi 66.000đ tiền nợ nhưng không được, Sầu và nhóm bạn xông vào chửi bới rồi đánh Mình. Mình dùng cây gậy bi da đánh chết một người trong nhóm của Sầu.

Ngày 9/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tăng hình phạt từ 2 năm tù tội "Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh" thành 4 năm tù đối với bị cáo Lương Chí Mình (31 tuổi, ngụ xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ) về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, đêm 11/7/2008, sau khi nhậu xong, Háu Nhục Sầu cùng Thoóng Cỏng Phí và nhóm bạn đến quán của anh Háu Lý Phẩu chơi bi da. Tại đây, Sầu gặp Mình đang ngồi chơi điện tử liền đến đòi 66.000 đồng Mình nợ. Do không có tiền trả nên Mình bị Sầu chửi bới, túm tóc rồi tát vào mặt dẫn đến hai bên xô xát với nhau.

Mặc dù đã được can ngăn, nhưng Sầu vẫn đánh vào đầu Mình chảy máu. Mình liền cầm một cây cơ bi da đuổi đánh Sầu. Phí cùng nhóm bạn cũng cầm cây định đánh Mình. Mình liền đánh vào đầu Phí một cái thật mạnh vào đầu, làm người này chết ngay sau đó. Riêng Mình, sau đó cũng bị nhóm Sầu đánh gây thương tích 3%.

Xử sơ thẩm vào cuối tháng 5/2010, TAND tỉnh Đồng Nai chỉ xử phạt Mình 2 năm tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" nên đã bị VKS cùng cấp kháng nghị...