Người dân Ukraine “bỏ ngoài tai” cảnh báo về cuộc tấn công của Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi các quan chức Mỹ và báo chí phương Tây liên tục cảnh báo Nga sắp tấn công Ukraine “vào bất kỳ thời điểm nào”, thì nhiều người dân nước này dường như không quan tâm đến nguy cơ xung đột.

Người dân Ukraine vẫn bình tĩnh và tiếp tục cuộc sống bình thường. Ảnh: NYT
Người dân Ukraine vẫn bình tĩnh và tiếp tục cuộc sống bình thường. Ảnh: NYT

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng, Nga điều động hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine, người dân tại Kiev tỏ ra bình tĩnh, không hoảng loạn trước nguy cơ về một cuộc tấn công và tiếp tục cuộc sống bình thường.

Giới chức Mỹ ngày 13/2 cảnh báo, Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Phía Nga đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc trên. 

Tuy nhiên, người dân thủ đô Ukraine, trừ các nhà báo, không mấy để ý đến thông tin trên truyền thông quốc tế, theo đó các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cảnh báo về một cuộc xâm chiếm đáng sợ có thể xảy ra khi quân đội Nga tràn vào Ukraine.

Trẻ em xem biểu diễn múa rối tại thành phố Mariupol. Ảnh: NYT
Trẻ em xem biểu diễn múa rối tại thành phố Mariupol. Ảnh: NYT

Đối với nhiều người dân Kiev, ý tưởng về một cuộc tấn công quân sự vẫn là điều gì đó kỳ lạ và không thể tin được. Nhiều người dân Ukraine cho biết họ không tin vào sự khăng khăng của người Mỹ rằng mối đe dọa sắp xảy ra.

Theo tờ Guardian của Anh, cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường ở thành phố. Sau thông tin về cuộc điện đàm mới nhất vào tối ngày 12/2 giữa lãnh đạo  Mỹ và Nga về Ukraine không đạt tiến triển, tại Kiev các quán bar và nhà hàng vẫn chật kín như bất kỳ đêm cuối tuần nào khác, bầu không khí vẫn vui vẻ.

Điều này hoàn toàn trái ngược với nhiều nhà ngoại giao nước ngoài đang rục rịch rời thủ đô Ukraine trước khi có bất kỳ hành động quân sự nào có thể bắt đầu trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ. Mỹ cùng với Canada, Đức và Anh đã yêu cầu các nhà ngoại giao tại Ukraine rời khỏi thủ đô Kiev.

Theo tờ Los Angeles Times (Mỹ),  khung cảnh tại quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev vẫn hết sức yên bình. Vasily, 26 tuổi, một  nghệ sĩ biểu diễn đường phố, cùng các đồng nghiệp hóa trang thành nhân vật Tony the Tiger để chụp ảnh với khách du lịch. "Ở đây hoàn toàn không có nguy cơ về một cuộc chiến tranh, người dân vẫn đang đến vui chơi tại quảng trường dịp cuối tuần” - anh Vasily chia sẻ với Los Angeles Times.

Nhà thiết kế đồ họa Max Ivanov (28 tuổi) sống tại thành phố Odessa chia sẻ với tờ Los Angeles Times: "Tôi không nghe tin tức, xem tivi. Tại Kiev hay tại Odessa chúng tôi không cảm thấy lo ngại về căng thẳng Nga-Ukraine. Đó là tình huống bình thường với chúng tôi bởi chúng tôi đã quen với điều này".

Trong khi đó, cô Hyuna Ki (34 tuổi) người Hàn Quốc đang là sinh viên ngành y tại Kiev cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc cũng khuyến khích công dân rời Ukriane nhưng cô cho rằng “đến nay mới chỉ có truyền thông đưa thông tin về điều gì đó có thể xảy ra”. “Những người sống tại đây lại không coi như vậy, " cô nói.

Bạn học của cô là Brasin-Tamarapre Odushu, người Nigeria cho biết: “Chúng tôi không phản ứng bởi chưa thấy bất cứ vấn đề bất thường nào. Nó mới chỉ là căng thẳng, tôi đã quen với điều này," anh chia sẻ và nói thêm rằng bố mẹ anh ở quê nhà cũng không quan tâm.

Lena Rusnak (thứ hai từ trái sang) đón sinh nhật lần thứ 11 tại ngôi nhà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Pionerske, cách chiến tuyến khoảng 8 km. Ảnh: NYT
Lena Rusnak (thứ hai từ trái sang) đón sinh nhật lần thứ 11 tại ngôi nhà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Pionerske, cách chiến tuyến khoảng 8 km. Ảnh: NYT

Tất nhiên, phía sau bề ngoài bình lặng, nhiều người Ukraine cũng thảo luận về việc lập các kế hoạch dự phòng nếu điều xấu nhất xảy ra. Hầm rượu, ga tàu điện ngầm đã được coi là nơi trú ẩn trong trường hợp Nga có hành động quân sự.

Đối với Iryna Kurhanska, 26 tuổi, phó giám đốc bộ phận triển lãm tại Bảo tàng quốc Gia "Tưởng Niệm Nạn Nhân Holodomor" nói rằng cô đã chuẩn bị kế hoạch trong trường hợp xảy ra xung đột như việc sắp xếp đồ đạc,  cách trao đổi thông tin với người thân…

Trong khi đó, cô Katya Kiriyeva, một giảng viên đại học, cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất, chúng tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, có thể tránh bom tại ga tàu điện ngầm”. Cô Kiriyeva nói rằng bản thân có thể sẽ phải đi lánh nạn nếu có xung đột, song khẳng định rằng “thời điểm hiện tại cuộc sống vẫn diễn ra bình thường".

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần