Sunday, 00:00 01/01/2012
Nguyễn Thảo Hiền đăng quang Hoa khôi UNETI 2012
KTĐT - Tối 15/5,tại hội trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp, vượt lên 9 thí sinh xuất sắc khác, nữ sinh Nguyễn Thảo Hiền đăng quang ngôi vị Hoa khôi tại Đêm Chung kết “Duyên dáng UNETI 2012”.
Tại đêm chung kết , 10 nữ sinh tài sắc nhất đều có dịp thể hiện mình, không chỉ trong tà áo dài thướt tha, trang phục dạ hội kiều diễm mà còn trình diễn tài năng của mình trước đông đảo các bạn SV cũng như hội đồng BGK. Bên cạnh những tiết mục múa đa dạng, từ bài múa “Hà Nội đêm trở gió” (Phạm Thu Huyền), “Giấc mơ trưa” (Nguyễn Thảo Hiền) cho tới vũ điệu sôi động của cover Kpop (Nguyễn Hồng Hạnh), các thí sinh còn đem đến những tiết mục kịch hài hước như vở “Cầm, kỳ, thi, họa” (Nguyễn Thị Điệp) hay “Xã trưởng, mẹ Đốp” (Nguyễn Hoài Thơ) hay bài hát “Sắc môi em hồng” (Đoàn Phương Hồng Hạnh) được dàn dựng công phu. Kết thúc 3 phần thi, BGK đã chọn ra 5 thí sinh có tổng điểm số cao nhất để đi tiếp vòng trong là Lê Vân Quỳnh, Trần Thị Hiền, Nguyễn Thảo Hiền, Phạm Diệu Linh và Hoàng Bích Ngọc. Bốc thăm được câu hỏi của BGK “Em cho biết quan điểm của mình trước ý kiến giới trẻ ngày nay ít giành thời gian cho gia đình?”, thí sinh Nguyễn Thảo Hiền phân tích: “Theo em, giới trẻ hiện nay năng động, tự tin, hay tham gia hoạt động xã hội vì vậy họ không có nhiều thời gian cho gia đình. Xã hội ngày càng phát triển và giới trẻ có những đam mê, cuộc chơi nên đôi khi xao nhãng công việc gia đình. Có thể nói trong 24 giờ một ngày hiện nay, các thành viên trong gia đình không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Song mỗi người trong gia đình đôi khi chỉ là lời nói, cử chỉ trong khoảnh khắc, hay một bữa cơm ấm cúng ngày cuối tuần cũng là thể hiện sự gắn bó, quan tâm rất tuyệt vời tới các thành viên khác”. Nhờ câu trả lời mang tính gợi mở này, Nguyễn Thảo Hiền giành được giải Ứng xử hay nhất từ phía BGK và trở thành Hoa khôi của trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp. Ngoài các giải như Miss ảnh, Miss thân thiện, Miss khả ái…, giải Á khôi 1 và 2 được trao cho Lê Vân Quỳnh và Phạm Diệu Linh.