Nhà xe trả lại 150 triệu đồng cho hành khách để quên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 13/11, khi đó nhà xe Sự Chuyên (trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chạy tuyến Quỳnh Lưu - Hà Nội. Khi lưu thông về đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu và đã trả hết khách, thì phụ xe Trần Duy Tư (SN 1985) bất ngờ phát hiện một bọc tiền lớn đựng trong túi ni lông, khoảng 150 triệu đồng và một số đồ đạc khác trên giường do khách để quên.

Kinhtedothi - Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 13/11, khi đó nhà xe Sự Chuyên (trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chạy tuyến Quỳnh Lưu - Hà Nội. Khi lưu thông về đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu và đã trả hết khách, thì phụ xe Trần Duy Tư (SN 1985) bất ngờ phát hiện một bọc tiền lớn đựng trong túi ni lông, khoảng 150 triệu đồng và một số đồ đạc khác trên giường do khách để quên.

 
Anh Trần Duy Tư cầm số tiền lớn chuẩn bị trả lại cho hành khách để quên
Anh Trần Duy Tư cầm số tiền lớn chuẩn bị trả lại cho hành khách để quên
Sau khi xác minh số giường, xác định vị khách này tên Phạm Văn Hùng lên xe từ Ninh Bình vào Nghệ An. Ngay sau đó, anh Tư đã liên lạc với vị khách này để trả lại số tiền trên. Khi được phụ xe thông báo về việc mình để quên số tiền thì anh Phạm Văn Hùng (SN 1978), quê ở huyện Giao Thủy (Nam Định) mới biết rằng mình đã mất tiền.

Chiều 13/11, sau khi liên lạc được với hành khách để quyên đồ, nhà xe Sự Chuyên (tuyến Quỳnh Lưu – Hà Nội) đã trả lại gần 150 triệu đồng cho khách.

Anh Hùng cho biết: “Tôi bắt xe từ Ninh Bình để vào vào Quỳnh Lưu (Nghệ An) để mua tôm. Nhưng khi đi đến địa bàn Thanh Hoá thì bất ngờ người nhà điện thoại có công việc đột xuất ở Thanh Hóa nên tôi đã xuống xe. Đến khi nhà xe điện báo tôi để quên tiền thì tôi mới biết. Tôi cảm ơn anh Tư, cảm ơn nhà xe và đây là toàn bộ số tiền vốn của tôi, nếu mất thì coi như tôi trắng tay”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần