Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đối với nhiều người, hình ảnh phiên chợ quê cuối năm đã gắn với một phần ký ức. Ngày nay, việc đi chợ mua bán đã thuận tiện hơn, tuy nhiên, phiên chợ Tết vẫn là phiên chợ được nhiều người dân chờ đợi, mong ngóng.

Những ngày giáp Tết, phiên chợ Tía thuộc xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội luôn trong trạng thái đông đúc, nhộn nhịp.
Những ngày giáp Tết, phiên chợ Tía thuộc xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội luôn trong trạng thái đông đúc, nhộn nhịp.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 1
Những người dân ở quanh khu vực đều hồ hởi đến đây mua sắm Tết để chuẩn bị cho một cái Tết thật đầy đủ, ấm áp.
Những người dân ở quanh khu vực đều hồ hởi đến đây mua sắm Tết để chuẩn bị cho một cái Tết thật đầy đủ, ấm áp.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 2
Nằm ngay bên dòng sông Đáy, chợ Tía dường như vẫn còn giữ được nét đẹp của chợ Tết xưa với những hàng quán chen chúc, nằm sát bên nhau.
Nằm ngay bên dòng sông Đáy, chợ Tía dường như vẫn còn giữ được nét đẹp của chợ Tết xưa với những hàng quán chen chúc, nằm sát bên nhau.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 3
Không khí chợ quê những ngày giáp Tết luôn mang lại cho người dân cảm giác ấm cúng, gần gũi, khác hẳn với phiên chợ thành phố.
Không khí chợ quê những ngày giáp Tết luôn mang lại cho người dân cảm giác ấm cúng, gần gũi, khác hẳn với phiên chợ thành phố.
Chợ quê với đầy đủ các loại hàng hóa, từ những mặt hàng phổ biến hàng ngày, cho đến những món đồ đặc trưng của ngày Tết.
Chợ quê với đầy đủ các loại hàng hóa, từ những mặt hàng phổ biến hàng ngày, cho đến những món đồ đặc trưng của ngày Tết.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 4
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 5
Có những mặt hàng dường như chỉ khi về chợ quê, chúng ta mới tìm thấy cho mình một chút ký ức tuổi thơ, một chút của chợ xưa, của hương vị Tết.
Có những mặt hàng dường như chỉ khi về chợ quê, chúng ta mới tìm thấy cho mình một chút ký ức tuổi thơ, một chút của chợ xưa, của hương vị Tết.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 6
Tết làm cho mọi người hối hả, nhưng qua đó cũng mang lại sự thảnh thơi sau một năm vất vả.
Tết làm cho mọi người hối hả, nhưng qua đó cũng mang lại sự thảnh thơi sau một năm vất vả.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 7
Nhiều bà con chọn mua bát đĩa mới để dùng trong bữa cơm ngày Tết
Nhiều bà con chọn mua bát đĩa mới để dùng trong bữa cơm ngày Tết
Trà hoa bưởi đắt hàng
Trà hoa bưởi đắt hàng
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 8
Trẻ em nông thôn vui mừng khi được mẹ đưa đi chợ Tết sắm quần áo mới
Trẻ em nông thôn vui mừng khi được mẹ đưa đi chợ Tết sắm quần áo mới
Tuy nằm gọn tại một góc chợ, nhưng hàng quà bánh luôn tấp nập người ra kẻ vào.
Tuy nằm gọn tại một góc chợ, nhưng hàng quà bánh luôn tấp nập người ra kẻ vào.
Những chiếc bánh rán này chỉ được với giá 2.000 đồng.
Những chiếc bánh rán này chỉ được với giá 2.000 đồng.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 9
Ở chợ quê, đôi khi chỉ là những nắm miến, một chút măng khô, hay vài nải chuối nhà trồng được cũng có thể mang ra chợ bán.
Ở chợ quê, đôi khi chỉ là những nắm miến, một chút măng khô, hay vài nải chuối nhà trồng được cũng có thể mang ra chợ bán.
Nhộn nhịp phiên chợ quê cuối năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 10
Tiêu đen xay
Tiêu đen xay
Chợ phiên 29 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng trong năm của người dân nơi đây.
Chợ phiên 29 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng trong năm của người dân nơi đây.