Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những khoảnh khắc đẹp tại triển lãm ảnh “Nghệ thuật của chuyển động và ánh sáng”

Kinhtedothi - Triển lãm ảnh “Movement is Art - Nghệ thuật của chuyển động & ánh sáng” của nhiếp ảnh gia người Pháp Tony Noël đã chính thức khai mạc sáng 3/11 tại 61 Tràng Tiền (Hà Nội). Một cuộc triển lãm khá thú vị, chiêu đãi công chúng yêu nghệ thuật những tác phẩm được sáng tạo từ góc nhìn độc đáo.

 Triển lãm là hoạt động thú vị trong khuôn khổ sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi'25 - Biennale. Không gian phòng triển lãm nhỏ xinh, được bài trí ấn tượng, bắt mắt. Giám tuyển triển lãm Hoàng Minh Châu cho biết, Tony Noël, nhiếp ảnh gia người Pháp đến từ Lyon, bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình từ năm 2016. Đam mê với nghệ thuật chuyển động và nhiếp ảnh đường phố, từ năm 2018, anh đã chuyên tâm thực hành hai thể loại này, biến chúng thành dấu ấn chủ đạo trong các sáng tác của mình.

Tony Noël hiện là đại diện cho các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Với vai trò là người sáng lập Undo Art Agency, Tony đã thực hiện nhiều dự án nhiếp ảnh nghệ thuật cùng các tổ chức văn hóa uy tín như Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Lyon, Bảo tàng Mỹ thuạt Lyon bà Biennale de Lyon.

Song song với các hoạt động hợp tác chuyên nghiệp, Tony nuôi dưỡng niềm đam mê dành cho nghệ thuật đương đại thông qua việc phát triển đồng thời nhiều dự án cá nhân. Nổi bật là hành trình khám phá chuyển động cơ thể bằng nhiếp ảnh. Bộ ảnh Movement is Art - Nghệ thuật của chuyển động và ánh sáng là thành quả kết tinh từ 4 năm miệt mài nghiên cứu và diễn giải ngôn ngữ hình thể qua ống kính của Tony Noël.

Bộ ảnh khám phá những bố cục thị giác đa dạng thông qua sự kết hợp tinh tế giữa ánh sáng và bóng tối, tôn vinh vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ của cơ thể. Để hoàn thành dự án này, Tony đã hợp tác với các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, và cả những người không chuyên, thổi vào các tác phẩm của mình một nội lực và thẩm mỹ riêng biệt.

“Toàn bộ dự án khẳng định tầm nhìn nhiếp ảnh của Tony Noël, với con người và chính cơ thể họ, luôn ở vị trí trung tâm”, giám tuyển Hoàng Minh Châu chia sẻ.

Cũng theo giám tuyển, nếu ánh sáng là linh hồn của nhiếp ảnh thì chuyển động là bản chất của sự sống. Các tác phẩm của Tony Noël vì thế đã mở ra một hành trình khám phá nội tại đầy cảm xúc, khi cơ thể các vũ công được giải phóng trong những chuyển động tự do và quyến rũ, nơi ánh sáng và không gian hòa tan trong từng khoảnh khắc vi diệu của nhịp điệu tâm hồn. Ngôn ngữ nhiếp ảnh lúc này trở thành soi chiếu những cung bậc xúc cảm của nội tâm, được biểu hiện mạnh mẽ qua chuyển động của hình thể.

Tại triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc, giàu tính sáng tạo. Những khung cảnh tối giản giữa cơ thể và không gian trong các bức hình như vươn ra khỏi khung trắng, tấm vải tung lên trong vùng sáng hẹp, thân người uốn cong trong căn phòng trống giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, gợi nên những ẩn dụ về giới hạn và tự do, và về bản chất tương phản song hành của sự sống.

Tại lễ khai mạc triển lãm, nghệ sĩ Tony Noël chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh về quê hương Việt Nam, nơi nguồn cội của mình. “Tôi sinh ra tại Lyon, Pháp, trong một gia đình có nền văn hóa giao thoa, có bố là người Việt và mẹ là người Lào. Vì thế mà trong hành trang nghệ thuật của tôi luôn có những ảnh hưởng của phương Tây và phương Đông. Các tác phẩm của tôi cũng được hình thành từ chính sự hòa quyện giữa những nền văn hoá ấy”, Tony Noël cho biết.

Từng thực hiện nhiều dự án nhiếp ảnh nghệ thuật cùng các tổ chức văn hóa uy tín nhưng Movement is Art - Nghệ thuật của chuyển động & ánh sáng trong khuôn khổ Photo Hanoi'25 – Biennale mới đánh dấu triển lãm đầu tiên của Tony ở bên ngoài nước Pháp và châu Âu.

Chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm, ông Franck Bolgiani (Giám đốc Viện Pháp Việt Nam tại Hà Nội) bày tỏ tin tưởng rằng mỗi sự kiện tại Photo Hanoi'25 - Biennale sẽ như một nhịp cầu kết nối nghệ thuật và những nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, như một ngã tư đường, nơi nghệ thuật giao thoa và mở ra những hướng đi cho sự sáng tạo.

“Tôi hi vọng rằng, các tác phẩm được trưng bày tại đây không chỉ giúp người xem thấy được vẻ đẹp và ngôn ngữ tạo hình đầy quyến rũ của nhiếp ảnh dưới kỹ thuật điêu luyện của người nghệ sĩ, mà nó còn chạm đến những cảm xúc nội tâm đa dạng trong mỗi người, như cách mà nó đã chạm đến tôi”, ông Franck Bolgiani bộc bạch.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/11/2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2025

Cần Thơ: khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2025

03 Nov, 09:23 PM

Kinhtedothi - Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi), UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3/11 - 5/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ