Những người đón xuân trên biển

Đỗ Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Những ngày cuối năm, khi mọi người đang hối hả trở về sum họp cùng người thân, gia đình sau một năm bôn ba mưu sinh, nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển lại tất bật làm nhiệm vụ. Tết này, họ vừa trực chiến đấu, vừa đón xuân trên biển.

Ngày 27 tháng Chạp năm 2021, tàu cảnh sát biển CSB 4032 đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức gói bánh chưng để ăn Tết. Cắt lá dong, ủ gạo nếp… mà hạ sĩ Phan Tiến Đạt (19 tuổi, quê Quảng Bình) bâng khuâng với nhiều cảm xúc khó tả, vừa ở tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, vừa nhớ đến không khí ấm áp, sum vầy cùng gia đình những năm trước.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4032 gói bánh chưng trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4032 gói bánh chưng trên biển.

“Đây là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, mà lại ngay trên tàu, giữa biển khơi nên có nhiều cảm xúc, nhất là nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Thời điểm này năm ngoái đang gói bánh chưng cùng ba mẹ”, Đạt chia sẻ.

Đạt là con thứ 2 trong gia đình 5 anh em. Đạt nhập ngũ, về công tác tại Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã được hơn 8 tháng. Nhẩm tính thời gian, sau khi hoàn thành thời gian trực Tết trên biển, Đạt sẽ về lại đơn vị, đến khoảng tháng 3, tháng 4, đủ thời gian một năm nghĩa vụ, anh sẽ được cấp phép về thăm gia đình.

Trong lần thực hiện nhiệm vụ dịp Tết này, trên tàu CSB 4032, ngoài Đạt còn có 4 tân binh khác, tuổi đời còn rất trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên các chiến sĩ này ăn Tết xa nhà. Đặc biệt, phần lớn cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều là người quê ở phía Bắc, từ Quảng Trị trở ra, ít có dịp về đoàn tụ với gia đình. Do đó, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể khác cũng được tổ chức thường xuyên để dù xa bờ, xa nhà, cán bộ, chiến sĩ vẫn vui xuân, đón Tết.

“Chúng tôi đã chuẩn bị trước lương thực thực phẩm, kể cả lá dong, gạo nếp để tổ chức gói bánh chưng, ăn Tết ngay trên biển. Trên tàu cũng tổ chức trang trí phòng đón xuân, dù là mai, đào giả nhưng không khí tết trên tàu luôn ấm như gia đình. Dù đi trên biển nhưng vẫn có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, không kém gì khi đón Tết ở nhà”, Thượng úy Lê Xuân Nam- Chính trị viên tàu CSB 4032 cho biết.

Phòng đón xuân của tàu CSB 4032.
Phòng đón xuân của tàu CSB 4032.

Gần 4 năm làm chính trị viên ở tàu CSB 4032 (từ tháng 6/2018 đến nay), Thượng úy Lê Xuân Nam (quê Thanh Hóa) có một lần duy nhất ăn Tết ở nhà, những lần còn lại đều thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 2 lần trực Tết ở vùng biển thuộc huyện đảo Lý Sơn vào năm 2020 và 2022.

“Tính tổng cộng đã có 10 năm công tác trong lực lượng, thời gian chủ yếu ở tại đơn vị, đây cũng như gia đình nên đã quen với việc xa nhà, nỗi nhớ khuây khỏa dần. Tết không về được thì phải động viên vợ con, người thân ở nhà yên tâm, hết nhiệm vụ rồi mình về”, Thượng úy Lê Xuân Nam chia sẻ.

Tàu CSB 4032 thả neo giữa muôn trùng sóng nước. Ngoài thời gian trực, sinh hoạt tập thể, làm bạn với cán bộ chiến sĩ là thanh âm của những con sóng vỗ vào thân tàu, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ. Từ chiều 28 Âm lịch, gió mùa đông bắc ùa về, thời tiết diễn biến xấu, sóng bắt đầu lớn, con tàu lắc lư mạnh hơn.

“Mấy hôm trước gió cấp 3,4, từ chiều 28 Tết gió mùa về, sóng bắt đầu lớn. Mùa này, thời tiết trên biển rất phức tạp, gió mùa liên tục nên ít có ngày nắng ấm, đi biển vất vả hơn những thời điểm khác. Với người lính, nhiệm vụ nào cũng phải quyết tâm hoàn thành, trong những ngày Tết, bà con Nhân dân được nghỉ thì chúng tôi lại càng phải đề cao cảnh giác, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên biển. Ngoài ra, khi có nhiệm vụ đột xuất chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện”, Thượng úy Lê Xuân Nam cho hay.

Tàu CSB 4032 làm nhiệm vụ trực Tết ở vùng biển huyện Lý Sơn.
Tàu CSB 4032 làm nhiệm vụ trực Tết ở vùng biển huyện Lý Sơn.

Theo bà Phạm Thị Hương- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát biển, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán nên ngư dân của địa phương rất yên tâm.

“Không chỉ hỗ trợ tích cực trong công tác cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trên biển, có năm đúng vào dịp trước Tết, thời tiết diễn biến xấu, biển động mạnh, tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn không thể hoạt động, rất nhiều người không thể về đảo, chúng tôi phải nhờ đến cảnh sát biển. Năm đó, họ điều tàu chở tới hơn 800 người dân Lý Sơn về đảo ăn Tết. Họ chở suốt từ chiều đến đêm 30”, bà Phạm Thị Hương nhớ lại.

Theo Đại tá Lê Phúc Tiến- Chính ủy Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biển miền Trung và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hải đoàn 21 có 2 tàu đi làm nhiệm vụ trên biển là tàu CSB 4038 và tàu CSB 4032.

“Trực Tết trên biển đối với các tàu cảnh sát biển là nhiệm vụ thường niên. Dù đã quen thuộc nhưng mỗi lần đi là mỗi lần lại có những cảm xúc riêng, nhất là cán bộ, chiến sĩ có gia đình... Hơn hết, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển xác định trực Tết và đón xuân trên biển là vịnh dự, rất tự hào và cảm rất thiêng liêng. Họ luôn đề cao cảnh giác, tập trung nắm chắc tình hình trên biển, sẵn sàng cơ động ngay, không để Tổ quốc bị bất ngờ”, Đại tá Lê Phúc Tiến bày tỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần