Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Niềm vui hiến máu đầu Xuân

Kinhtedothi - Trong số hàng trăm người đến hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI năm 2023, chúng tôi bắt gặp nhiều câu chuyện đẹp của những trái tim nhân ái với tâm niệm hiến máu cứu người.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI – sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu Xuân đã chính thức khai mạc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu. Chương trình diễn ra trong 7 ngày liên tục (06/02 – 12/02/2023) tại 7 địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau đây là những hình ảnh đẹp về hiến máu tình nguyện chúng tôi ghi lại được tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư trong những ngày qua.

Người dân hào hứng đi hiến máu đầu Xuân. 
Những ngày này, tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư không khí người dân đi hiến máu vui như trẩy hội. 
Các bạn trẻ chờ đợi đến lượt được hiến máu.
Ca sĩ Trần Thu Hường 10 năm gắn bó cùng Lễ hội Xuân hồng và là Đại sứ của Hành trình đỏ. Thu Hường chia sẻ, góp phần lan toả nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, chị và các bạn đồng nghiệp đã cùng các đoàn tình nguyện viện rong ruổi khắp mọi miền tổ quốc để mang lời ca tiếng hát đến với người dân, dùng lời ca tiếng hát để kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu.
Anh Nguyễn Văn Tuyến và vợ là chị Phạm Đức Tháo (Hà Nội), một trong những cặp đôi đến hiến máu tại chương trình cho biết: Bản thân anh đã hiến máu 6 lần và lần này muốn mời vợ đi cùng để chị Tháo có được những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa khi tham gia hiến máu cứu người.
Chị Bùi Thu Hường và chồng là anh Trần Trung Dũng (Cầu Giấy, Hà Nội), tranh thủ đầu giờ sáng đến tham gia hiến máu. Hai anh chị chia sẻ: Đầu năm, chúng ta có nhiều cách để làm những việc mình yêu thích và có ý nghĩa như đi lễ chùa, đi du Xuân… nhưng vợ chồng tôi quyết định chọn cách đi hiến máu với mong muốn mang đến cho người bệnh một “mùa xuân” mới đầy hi vọng, mùa xuân của sự sống, sức khỏe và bình an.
Cô Nguyễn Thị Lý (Sóc Sơn, Hà Nội) năm nay đã 57 tuổi nhưng vẫn đều đặn hiến máu theo lịch hẹn. 
Chị Nguyễn Thị Mai, 36 tuổi, nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội. Mặc dù nhà chị ở khá xa (Vân Côn - Hoài Đức, Hà Nội), cách Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tới 17 km nhưng chị vẫn rủ chồng cùng đi hiến máu. Tuy mới bắt đầu hiến máu từ năm 2021 nhưng đến nay chị đã có 6 lần trao đi giọt máu với mong ước giúp đỡ những người bệnh ung thư có máu điều trị.
Chị Đàm Thị Kim đi từ Bắc Ninh đến Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư để chăm sóc bố đang điều trị tại đây. Nhân dịp này, chị tranh thủ hiến máu trước khi lên khoa chăm người thân.
PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tặng quà lưu niệm cảm ơn người hiến máu.
Hành trình 49 lần hiến máu của cô gái 28 tuổi

Hành trình 49 lần hiến máu của cô gái 28 tuổi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Báo chí – cầu nối thông tin chính thống về Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội

Trung tâm Báo chí – cầu nối thông tin chính thống về Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội

14 Oct, 01:42 PM

Kinhtedothi - Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp và đổi mới trong công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, lan tỏa tinh thần Đại hội đến Nhân dân Thủ đô và cả nước.

Sắc màu nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025

Sắc màu nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025

12 Oct, 07:53 PM

Kinhtedothi - Chiều 12/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), sân khấu tròn trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Các tiết mục không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật phong phú mà còn lan tỏa tinh thần giao lưu, kết nối, biểu tượng cho Hà Nội, Thành phố Vì Hòa bình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ