Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nơi giải thoát mảnh đời lầm lạc

Kinhtedothi - Qua giới thiệu của bạn bè, chúng tôi đến thăm Trung tâm cai nghiện cộng đồng tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Sau khi đi dạo một vòng, chúng tôi thấy nơi đây mọi người có cuộc sống sinh hoạt như ở một gia đình. Từ việc bếp núc cho đến các hoạt động thể thao, karaoke... mọi người đều vui vẻ, hòa đồng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Viện Kiểm nghiệm kết luận thuốc cai nghiện của Tiêu Vĩnh Ngọc không nhận thấy dấu hiệu ngộ độc khi thử nghiệm trên chuột trắng. Kết quả cho thấy sau khi thử nghiệm chuột vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Về chuyên môn, bác sĩ Phạm Ngọc Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe và môi trường (Tổng hội Y học Việt Nam) khẳng định: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo của Tiêu Vĩnh Ngọc là mô hình lý tưởng, cần phát triển. Những thành công mà thuốc cai nghiện của anh Ngọc mang lại đã được thực tế chứng minh trong nhiều năm qua.

 

Trời không phụ người có tâm nên đã cho anh Ngọc một cơ hội để thực hiện tâm huyết bằng việc chế tạo thành công phương thuốc “khắc tinh” của ma túy để giải cứu hàng chục ngàn người nghiện làm lại cuộc đời. Anh Ngọc từng lân la khắp các hiệu thuốc ở mọi miền đất nước để dò mua và tìm hiểu về thành phần của thuốc. Sau đó, anh đã cho các em mình đang phải điều trị cai nghiện uống thử. Vấn đề anh gặp phải ở đây là liều lượng và tác dụng phụ nhất định của thuốc. Tuy nhiên, thật may mắn, sau 6 tháng dùng thuốc các em của anh Ngọc hoàn toàn đoạn tuyệt với ma túy.

Bài thuốc của anh gồm 14 loại thảo dược có sẵn trong tự nhiên, sau khi tổng hợp thêm hai vị thuốc mới, bài thuốc của anh không chỉ cắt được cơn nghiện mà còn cắt hoàn toàn cảm giác thèm thuốc của người nghiện. Quá trình cắt cơn và phục hồi thể trạng chỉ trong vòng 7 ngày và những biểu hiện của quá trình cắt cơn là không vật vã, không tự hành xác, không sùi bọt mép hay nôn nao. Đây là thuốc thảo mộc, nên người điều trị không rơi vào trạng thái ngủ li bì như nhiều phương pháp cắt cơn khác...

Giám đốc Tiêu Vĩnh Ngọc chia sẻ: Suốt thời gian mở hệ thống cai nghiện đầu tiên tại Quảng Ninh đến nay, cơ sở cai nghiện bên tôi đã cai trị cho hơn 70.000 người và con số tái nghiện là khoảng 20 - 30% tùy vùng miền, tức có trên 60%  hoàn toàn không tái nghiện lại.Qua tiếp cận các bệnh nhân, có thể thấy sau buổi cơm trưa, bệnh nhân có thể nghỉ ngơi hay vui chơi tùy thích. Khi được hỏi lý do vì sao không ra ngoài, chị tên V. cho biết: “Đi các trung tâm khác đâu thoải mái bằng ở đây. Tụi em rất vui khi anh em bệnh nhân nơi đây muốn giải trí gì cũng có, từ hồ bơi, phòng hát karaoke, bàn bida và có cả hồ câu cá… Với lại tụi em khi gia đình đã đóng tiền để điều trị thì phải cố gắng cai cho dứt điểm để sớm về nhà”.

Một trường hợp khác, bệnh nhân H. sau ba lần cai nghiện tại các trung tâm bắt buộc của Nhà nước. Ngoài giờ ăn và làm việc, lúc nào chị H. cũng bị giữ ở trong phòng rất bó buộc. Đến lần thứ tư chị H. chọn cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc để cai. Chị H. chia sẻ: Ban đầu, sau khi uống phương thuốc từ Tiêu Vĩnh Ngọc cấp, về mặt tâm lý người nghiện có thể kiềm chế được sự ham muốn sử dụng ma túy, còn về mặt vật chất trong khi cai ma túy thì không gây ra vật vã dữ dội như nôn ói, tiêu chảy hay đau nhức cơ xương, tim đập hỗn loạn… Về sau không còn cảm giác thèm thuốc ma túy. Khi sức khỏe trở lại tốt hơn, chị H. xin Giám đốc Ngọc cho được ở lại cùng làm việc tại cơ sở, cũng như được giúp lại cho các bệnh nhân khác.

Sau hơn 13 năm tuổi, bài thuốc Nam “độc nhất vô nhị” của Tiêu Vĩnh Ngọc đã có mặt ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Lắk…các cơ quan chức năng mở thêm gần 30 cơ sở cai nghiện ma túy trên cộng đồng cả nước. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, rất nhiều “con nghiện” sau khi được Tiêu Vĩnh Ngọc chữa trị khỏi nghiện đã trở thành người có ích cho gia đình, xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng.Chẳng những trên “mặt trận” ma túy, điều đáng quý, việc thu tiền của cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc chủ yếu là để trang trải cho các người bệnh đến chữa trị, ăn uống và nghỉ ngơi. Số tiền dư không nhiều nhưng anh Ngọc tích cóp để làm từ thiện. Hàng tháng, trung tâm này còn chi số tiền 122.200.000 đồng cho từ thiện xã hội. Từ năm 2008, hàng tháng anh Ngọc lại đều đặn tự tay chuyển những khoản tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội như: Xây nhà tình nghĩa, trường học, quỹ học bổng cho học sinh nghèo… Tính đến thời điểm này thì tổng số tiền ủng hộ cho từ thiện là 6,2 tỷ đồng.

Qua những thành công mà anh đem lại, giới khoa học đã vào cuộc và kết luận bài thuốc của anh đạt tiêu chuẩn và không độc hại. Cơ sở cai nghiện ma túy nhân đạo và tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc là ngôi nhà thứ hai của rất nhiều người đang cai và đã cai thành công. Tất cả anh em ở đây đều chung sống như một gia đình. Cùng nhau thực hiện một quyết tâm là giã từ ma túy làm lại cuộc đời…!
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Căn bếp nhỏ lan tỏa yêu thương lớn giữa mùa lũ

Căn bếp nhỏ lan tỏa yêu thương lớn giữa mùa lũ

10 Oct, 05:21 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, tại Bếp chay Từ Ân của Câu lạc bộ 14 chữ Hà Nội, các tình nguyện viên luôn tất bật chuẩn bị từng suất cơm cứu trợ gửi đến bà con Thái Nguyên, nơi nhiều khu dân cư vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ dâng cao.

Huế: lan tỏa tinh thần nhân ái từ chương trình học bổng dài hạn ở xã Phú Lộc

Huế: lan tỏa tinh thần nhân ái từ chương trình học bổng dài hạn ở xã Phú Lộc

08 Oct, 12:32 PM

Kinhtedothi- Sáng 8/10, UBND xã Phú Lộc, thành phố Huế tổ chức chương trình trao học bổng dài hạn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, do anh Trần Đình Uy Vũ – một người con của quê hương Phú Lộc tài trợ. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện hiệu quả trong công tác vận động xã hội hóa giáo dục tại địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo tận tâm của bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc.

20 năm thắp sáng niềm tin cho người nghèo của một trái tim nhân hậu

20 năm thắp sáng niềm tin cho người nghèo của một trái tim nhân hậu

30 Sep, 02:09 PM

Kinhtedothi - Có nhiều người chỉ khi cuộc sống dư dả mới nghĩ tới việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo nhưng với Thảo An - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN, khát khao hỗ trợ những mảnh đời khó khăn đã nhen nhóm trong chị ngay từ khi còn nghèo khó. Gần 20 năm qua, với tâm niệm “mang hạnh phúc đến cho những người nghèo”, Thảo An đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ