Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Kinhtedothi - Chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm NSND Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Xuân Bắc – tên thật là Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Nam nghệ sĩ tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm NSND Xuân Bắc làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Tình Lê

Tháng 9/2016, nghệ sĩ Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 1/2021, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Nghệ sĩ Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016, NSND năm 2023.

NSND Xuân Bắc được công chúng biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như: “Chuyện nhà Mộc”, “Sóng ở đáy sông”. Anh cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các chương trình như: “Gặp nhau cuối tuần”, “Gặp nhau cuối năm”, “Hỏi xoáy đáp xoay”, “Đuổi hình bắt chữ”…

Nghệ sĩ Xuân Bắc còn tham gia các hoạt động cộng đồng, Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Năm 2010, Xuân Bắc được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc) về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Trước khi nhận chức vụ Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc đã có nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, nơi nam nghệ sĩ đã góp phần đưa Nhà hát phát triển ngày càng vững mạnh, trở thành một trong những đơn vị nghệ thuật biểu diễn hàng đầu cả nước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

21 Jan, 08:05 PM

Kinhtedothi - Khi những cơn mưa cuối mùa dứt hẳn, rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn bắt đầu “thay áo mới”. Khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của nắng gió Tây Nguyên, khu rừng độc sắc này mang đến một vẻ đẹp ngỡ ngàng, thu hút bước chân của những kẻ lữ hành say mê khám phá… Cảnh sắc ấy không chỉ làm say lòng những lữ khách đường xa mà còn khiến bao người ngỡ ngàng trước một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa nên thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ