"Nữ hoàng dance sport" Khánh Thi giã từ sàn khiêu vũ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khánh Thi - Nữ hoàng dance sport được nhiều khán giả hâm mộ khi theo dõi cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ” trên sóng truyền hình Việt Nam.

KTĐT - Khánh Thi - Nữ hoàng dance sport được nhiều khán giả hâm mộ khi theo dõi cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ” trên sóng truyền hình Việt Nam. 

Trong cuộc thi Khiêu vũ thể thao mở rộng diễn ra trong hai ngày 13,14/8/2010 tại Hà Nội, nhiều khán giả truyền hình hy vọng có cơ hội được xem Nữ hoàng dance sport trình diễn với tư cách là thí sinh dự thi và đoạt giải. Tuy nhiên, tại cuộc thi này, Khánh Thi - nữ kiện tướng của bộ môn thể thao nghệ thuật đặc biệt lại không tham dự.

Thông tin này đã gây ra những thắc mắc cho nhiều người. Phóng viên đã tìm đến Khánh Thi để tìm câu trả lời và tìm hiểu những tâm tư của cô xung quanh quyết định này.

-Khánh Thi có thể cho biết tại sao mình lại không tham dự Giải Khiêu vũ thể thao mở rộng với 100 cặp nhảy ở Hà Nội lần này?

Hiện nay, em đã chuyển hẳn sang làm huấn luyện viên. Một phần cũng là do chấn thương chưa lành hẳn. Một phần khác là Phan Hiển, bạn nhảy của em đã nhảy cùng em gái Minh An của mình. Trước đây hai anh em Phan Hiển đã cùng nhảy với nhau rồi. Có một thời gian em nhảy cùng Phan Hiển để dìu dắt thêm.

Em đã xác định mục tiêu của mình trong thời gian tới là tập trung đào tạo để có những đôi nhảy đẹp cho dance sport nước mình. Không chỉ Phan Hiển và Minh An là học trò của em mà còn một số cặp nhảy có hạng nữa, song em vẫn khách quan khẳng định đó là đôi nhảy tiềm năng nhất hiện nay. Vừa rồi có hai chuyên gia người Đức đã giúp đỡ, sau đó em trực tiếp huấn luyện nên các em ấy cũng được nâng lên nhiều.

-Có là quá sớm khi Khánh Thi từ giã sàn khiêu vũ thể thao, vì dự kiến dừng lại của vào Khánh Thi là năm 2011, có lý do gì nữa không?

Vâng, định là 2012. Sớm hơn dự định của em. Cũng buồn! Em có những bức xúc mà chưa muốn nói ra! Em không nói cụ thể về sự đãi ngộ, hay chế độ đối với em không thỏa đáng. Nhưng điều này thì có thể nói thẳng: đến giờ, em cũng chưa là huấn luyện viên đội tuyển dance sport quốc gia.

Ngay cả khi em không tham gia giải khiêu vũ lần này, cũng chưa thấy lời thuyết phục hay níu giữ nào (cười buồn). Lần thi đấu này em không ra Hà Nội. Em chỉ động viên, khích lệ học trò qua điện thoại.

-Khánh Thi có tiếc vì nếu không tham gia thì để mất ngôi vị “Miss dance sport” mà nhiều người cho rằng nó chắc thuộc về Khánh Thi?

Em chưa bao giờ có ngôi vị đó và cũng không nghĩ rằng nó sẽ thuộc về mình nếu tham gia. Em không quan trọng việc này.

-Nếu có ý kiến rằng Khánh Thi cố tình tạo một khoảng trống để công chúng thấy thiếu mình chăng? Khánh Thi giải thích gì không?

Không ai lại dại đi đặt mình vào những tình cảnh để buồn.

- Khánh Thi có nghĩ người ta bảo em “chảnh” không?

Không. Em chưa thấy ai nói thế.

-Có phải sự tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật khác đã cuốn hút Khánh Thi đến mức Khánh Thi quyết định chinh phục những đỉnh cao mới, chứ không theo đuổi đỉnh cao đã xác lập nữa?


Không phải đâu chị. Đó chỉ là thêm vào thôi! Tâm nguyện chính của em luôn là phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao trở nên lớn mạnh. Có người lại như “khuyên khéo” em mở rộng lĩnh vực . Hoặc lại nói mát mẻ rằng: “Bây giờ Khánh Thi bận nhiều hoạt động khác nên bớt say mê dance sport." Nói thế là kiếm cớ thôi. Không đúng.

-Mọi người đều cho rằng em đã thật “lãi” vì thu hoạch đươc nhiều tình cảm yêu mến  khi tham dự làm giám khảo cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ” trên truyền hình, em nghĩ thế nào?

Vâng. Đúng là qua cuộc thi đó khán giả biết đến em nhiều hơn. Nhưng em nghĩ là mình cũng xứng đáng. Vì ngay từ đầu, kế hoạch của chương trình đã dự kiến vị trí đó dành cho em rồi.

-Khánh Thi có thể nói cái dở trong tính cách của mình?

Đó là sự thẳng tính. Có nhiều lúc không biết nói khéo hay nịnh một chút để đẹp lòng người.

-Khánh Thi nói một vài câu về bản thân của mình hiện tại?


Em đang sống cùng mẹ, bố em đã mất năm 2004. Hai mẹ con đang ở nhà thuê tại TP. Hồ Chí Minh. Em chuyển hướng sang làm huấn luyện viên và giảng dạy tại câu lạc bộ dance sport Khánh Thi và mở D-Talk Studio với mong muốn đào tạo ra những vận động viên chuyên nghiệp và giáo viên cho bộ môn thể thao nghệ thuật này.

-Em có thể tiết lộ về “người đàn ông dưới ánh mặt trời” của mình?


(Cười) Em chưa muốn nói, chưa có gì để nói!

-Thế còn Đức Tuấn với những bước nhảy và ánh mắt trìu mến cùng em, đó có phải là "người ấy"?

Điều này thì em trả lời ngay. Đức Tuấn chỉ là một người bạn. Không phải như mọi người nghĩ đâu.

-Nhưng sao nhìn em rạng rỡ thế, ai cũng nghĩ là em đang yêu?


Buồn mãi rồi cũng phải vui thôi. Và về bản chất em không thuộc tuýp người ủy mị. Em hướng đến công việc và sống tích cực, thoải mái. Đó cũng là tinh thần thể thao (cười lớn)

-Em quan niệm thế nào tiền bạc?

Rất quan trọng. Miễn là đó là đồng tiền em tự làm ra bằng đôi chân của mình.

- Người thân nào có ảnh hưởng lớn nhất với em?

 Mẹ em. Em yêu mẹ nhưng thực sự lại chưa làm gì được cho mẹ. Mẹ chính là "đại gia" của em. Mẹ luôn phải lo cho em mọi điều và vẫn phải cho em tiền (cười tươi).

-Cảm ơn Khánh Thi, chúc em luôn thành công!

Khánh Thi ba lần đoạt chức vô địch quốc gia trong cả ba lần giải này được tổ chức. Cô lọt vào top 10 tại giải vô địch châu Á, đứng thứ tư tại SEA Games 24.  Với bạn nhảy mới – Phan Hiển, cô tiếp tục đạt giành hai huy chương Vàng vô địch châu Á.

Với những thành tích trên, Khánh Thi được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần