Ông Trump được giải vây nhờ nhân chứng vụ dàn xếp “'bịt miệng” 2 phụ nữ?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Robert Costello, nhân chứng quan trọng trong vụ điều tra về khoản chi của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2016, sẽ xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn theo yêu cầu từ nhóm pháp lý của ông Trump.

Cựu tổng thống Donald Trump  nói rằng mọi cáo buộc nhắm vào ông đều vô căn cứ. Ảnh: AP
Cựu tổng thống Donald Trump  nói rằng mọi cáo buộc nhắm vào ông đều vô căn cứ. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, một cựu luật sư của ông Michael Cohen - người cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump dùng tiền “bịt miệng” 2 phụ nữ có quan hệ tình ái với mình - sẽ xuất hiện trước các đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan trong ngày 20/3.

Trước đó, hôm 19/3, ông Robert Costello - cựu luật sư của ông Michael Cohen, nhân chứng quan trọng trong vụ điều tra về khoản chi của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2016 - xác nhận sẽ xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan (TP New York, bang New York, Mỹ) vào ngày 20/3.

Bên cạnh đó, tờ New York Times cũng đưa tin ông Costello sẽ xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn theo yêu cầu từ nhóm pháp lý của ông Trump, có khả năng nhằm làm suy yếu lời khai của ông Cohen.

Theo một nguồn thạo tin đề nghị không nêu tên, ông Costello từng làm cố vấn cho ông Cohen trước khi hai người bất hòa. Dự kiến, ông Costello sẽ trao đổi với bồi thẩm đoàn và bác bỏ những lời khai của ông Cohen.

Trước đó, ông Costello đã liên hệ với một luật sư của ông Trump, đồng thời nói rằng ông có thông tin khách quan với những tuyên bố hiện tại của ông Cohen và điều đó có thể giải tội cho ông Trump. Luật sư của ông Trump sau đó đã gửi thông tin ông Costello cung cấp đến văn phòng công tố quận Manhattan và mời ông có mặt tai đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan (TP New York, bang New York, Mỹ) vào ngày 20/3.

Các công tố viên quận Manhattan từ chối bình luận về thông tin, cũng không tiết lộ thời điểm hoàn tất điều tra hoặc liệu ông Trump có bị buộc tội hay không.

Ông Costello được cho là đã quen biết với ông Cohen vào năm 2018. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người xấu đi khi ông Cohen thẳng thắn chỉ trích ông Trump và từ chối thanh toán một khoản tiền cho ông Costello, theo tờ The New York Times.

Ông Cohen đã ngồi tù sau khi nhận tội vào năm 2018 với các cáo buộc  vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, vì đã dàn xếp khoản tiền cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal nhằm ngăn họ tiết lộ thông tin. Theo ông Cohen, khoản chi này nhằm bảo vệ hình ảnh của ông Trump trong lúc ông đang tranh cử tổng thống năm 2016.

Trước đó, trên trang cá nhân ngày 18/3, ông Trump báo động với người ủng hộ rằng ông sẽ bị bắt vào ngày 21/3, sau khi có thông tin cho biết các công tố viên đang điều tra cáo buộc rằng cựu tổng thống đã dùng tiền để "bịt miệng" 2 phụ nữ từng có quan hệ tình ái với ông. Ông Trump cũng kêu gọi người ủng hộ tổ chức biểu tình để phản đối.

Trong bài đăng của mình, cựu tổng thống Mỹ chỉ trích văn phòng công tố quận Manhattan "có động cơ chính trị" và mọi cáo buộc nhắm vào ông đều vô căn cứ.

Trong một diễn biến liên quan, Foxnews đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 18/3 nói rằng cựu tổng thống Trump muốn kích động bất ổn khi nói rằng ông nhận được tin báo mình sẽ "bị bắt" vào ngày 21/3.

"Thông báo của cựu tổng thống sáng nay là liều lĩnh. Ông ấy làm như vậy chỉ để truyền thông nhắc tới mình và kích động bất ổn trong những người ủng hộ" - bà Pelosi viết trên Twitter tối ngày 18/3. "Ông ấy không thể trốn tránh rằng bản thân đã vi phạm pháp luật, không tôn trọng các cuộc bầu cử của chúng ta và kích động bạo lực. Hệ thống pháp luật của chúng ta sẽ quyết định cách thức buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm".

Alvin Bragg, công tố viên liên bang quận Manhattan, đang điều tra cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump vi phạm luật pháp liên bang khi trả 130.000 USD, thông qua luật sư thân tín Michael Cohen, để ém nhẹm mối quan hệ cùng diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016.