Chuyến công du tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã biến thành một buổi cãi vã ngay tại Phòng Bầu dục vì các bất đồng liên quan tới đàm phán với Nga.
Cuộc thảo luận căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã không đi được tới thống nhất.
Thậm chí tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đã lớn tiếng với ông Zelensky: “Ông hiện không ở một vị trí tốt, các ông đang đánh bạc bằng Thế chiến 3”.
Người cũng có mặt tại cuộc gặp là Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance cũng mô tả ông Zelensky là thiếu tôn trọng khi cố gắng giải quyết xung đột trước công chúng.
Cuộc trao đổi căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Phó Tổng thống Vance nhắc lại rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Pennsylvania vào tháng 10/2024 để vận động cho đảng Dân chủ, đồng thời nói rằng ông “nên cảm ơn nước Mỹ và vị tổng thống đang cố gắng cứu đất nước Ukraine”.
Tổng thống Zelensky trả lời: “Xin hãy nói xem, ông có nghĩ rằng nếu ông nói rất to về cuộc chiến này thì…”
Tổng thống Trump ngay lập tức cắt lời nhà lãnh đạo Ukraine bằng giọng căng thẳng: “Ukraine đang gặp rắc rối lớn và không giành chiến thắng khi Mỹ đã cung cấp các gói viện trợ lên tới 350 tỷ USD, chúng tôi đã gửi thiết bị quân sự” - người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không có viện trợ của Mỹ, cuộc xung đột sẽ kết thúc chỉ trong hai tuần.
Một cuộc họp báo chung theo lịch trình giữa ông Trump và ông Zelensky đã bị hủy bỏ. Ông Zelensky rời đi trên chiếc xe màu đen và hai nhà lãnh đạo không ký một thỏa thuận khoáng sản như dự tính ban đầu.
Ngay sau cuộc gặp, viết lên mạng xã hội, ông Trump cho biết, Tổng thống Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể trở lại Nhà Trắng "khi ông ấy sẵn sàng cho hòa bình".
“Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc họp rất có ý nghĩa tại Nhà Trắng. Nhiều điều đã được học mà không bao giờ có thể hiểu được nếu không có cuộc trò chuyện có nhiều chỉ trích và áp lực như vậy. Thật đáng kinh ngạc với những cảm xúc vừa rồi, tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình. Bởi vì ông Zelensky cảm thấy sự tham gia của chúng tôi phải mang lại cho ông một lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH”, ông Trump viết trên Truth Social.
“Ông ta đã không tôn trọng nước Mỹ ngay trong Phòng Bầu dục. Ông ta có thể quay lại khi ông ta sẵn sàng cho Hòa bình” - ông Trump nói.