Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Phố trong làng” tập 43: Mến và Hiếu rơi vào bẫy của kẻ xấu

Kinhtedothi - Trong review tập 43 bộ phim “Phố trong làng”, những kẻ xấu đã đến chỗ làm việc của Mến và Hiếu để gây sự.

Trong tập review 43 bộ phim “Phố trong làng", sau khi thuyết phục vợ không ly dị và viết bản cam kết sẽ thay đổi bản thân, Mến đã tu trí đi làm ở xưởng gạch trong làng. Tuy nhiên, trong ngày đi làm đầu tiên, Mến đã vướng phải một chuyện ngoài ý muốn.

Buổi trưa, Hoài mang cơm đến cho Hiếu – cũng làm tại xưởng gạch thì bị 2 kẻ xấu hất đổ. Một trong số những kẻ xấu còn lớn tiếng khiêu khích: “Cơm tù chứ có phải cơm chó đâu mà không đổ”. Mến dù cố gắng can ngăn, nhưng do Hiếu nóng nảy, mắc bẫy của những kẻ xấu nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát.

Những kẻ xấu gây sự với Hiếu và Mến. Ảnh: VTV.

Ở diễn biến khác, công an xã Tân Xuân đứng trước một bài toán khó. Trong cuộc họp đơn vị, Nam nói: “Mảnh đất của nhà Hiếu và Mến có một đặc điểm chung là cùng nằm trên trục mở đường sát khu resort Tân Xuân. Những tranh chấp dân sự về đất đai xảy ra khá nhiều ở khu vực này. Các đơn thư khiếu kiện, nặc danh từ thời anh Tuấn làm cũng đề cập chủ yếu tới dự án này”.

Trao đổi lại với Nam trong cuộc họp, Đông cho biết: “Dự án resort Tân Xuân mới chỉ ở trên giấy. Em nghe nói người đứng sau dự án này là ông Lợi. Người này khá thân thiết với mẹ chị Ngọc”.

Phần cuối review, nhìn thấy Ngọc tươi cười sau khi nói chuyện với Nam, bà Mây nói với con gái: “Con gái của mẹ yêu thật rồi”. Đáp lời mẹ, Ngọc chia sẻ: “Có gì đâu ạ”.

Ngạc nhiên trước biểu cảm của con, bà Mây cho hay: “Bất ngờ nhé, con không còn cáu mẹ như mọi khi nữa. Như thế này là mẹ phải cảm ơn thằng Nam nhiều lắm”.

Thấy mẹ nhắc đến người yêu, Ngọc đã đề nghị mẹ: “Con mong mẹ đừng nói chuyện gì thêm với anh ấy nữa, con không muốn anh Nam cảm thấy áp lực vì con”. Tuy nhiên, bà Mây thẳng thắn cho rằng: “Mẹ nghĩ nếu con chấp nhận yêu thằng Nam thì hãy bỏ qua chuyện nó là công an. Vì nó đủ chín chắn để quyết định đến với con. Nếu con vẫn còn nghĩ ngợi thì chính con mới là người tạo áp lực cho nó, không phải là mẹ. Mẹ hứa sẽ không làm gì để con phải xấu hổ cả. Mẹ chỉ cần con biết yêu thương bản thân mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà chối bỏ tình yêu của chính mình”.    

Tập 43 bộ phim “Phố trong làng” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 18/1 trên kênh VTV1.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một lát cắt của Hà Nội nghìn năm

Một lát cắt của Hà Nội nghìn năm

13 Dec, 09:01 AM

Kinhtedothi - Chỉ vẻn vẹn 1,68km² - nhỏ nhất trong các phường Hà Nội, nhưng Cửa Nam lại mang trong mình sự dư dả hiếm có về vốn văn hóa, ký ức và tiềm năng phát triển. Đúng là, nếu Hà Nội nghìn năm văn hiến là một bức họa nhiều lớp, nhiều gam màu, thì Cửa Nam là một lát cắt tiêu biểu, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất sự đan cài của quá khứ và hiện tại, của di sản và sáng tạo, của chiều sâu văn hóa và khát vọng tương lai. Nhìn thấy cả một Hà Nội đầy những tiềm năng: văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững nếu biết khơi nguồn đúng cách.

Bài cuối: Liên kết để gia tăng sức mạnh

Bài cuối: Liên kết để gia tăng sức mạnh

13 Dec, 08:57 AM

Kinhtedothi - Trước những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và phát triển thị trường văn hóa sáng tạo, liên kết vùng là xu thế khách quan. Do đó, theo các chuyên gia, việc liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh, thành trong khu vực về phát triển công nghiệp văn hóa sẽ giúp gia tăng sức mạnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của cả vùng cũng như mỗi địa phương.

Nhà vô địch karate tiết lộ bí quyết giành HCV SEA Games 33

Nhà vô địch karate tiết lộ bí quyết giành HCV SEA Games 33

13 Dec, 07:11 AM

Kinhtedothi - Ở lần đầu tham dự SEA Games, võ sĩ Khuất Hải Nam giành HCV môn karate nội dung đối kháng hạng cân 67kg nam với tinh thần thi đấu quả cảm. Anh chia sẻ chỉ cần có “Tổ quốc ở trong tim” sẽ  đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua mọi đối thủ.

Bài 1: Làng hoa Hà Nội đầu tiên trên đất Lâm Đồng

Bài 1: Làng hoa Hà Nội đầu tiên trên đất Lâm Đồng

13 Dec, 06:50 AM

Kinhtedothi - Nằm ẩn mình giữa cao nguyên Lâm Viên thơ mộng, ấp Hà Đông (nay thuộc phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là một làng hoa đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động về tinh thần khai phá và sự giao thoa văn hóa giữa đất kinh kỳ và xứ sở ngàn hoa. Làng hoa này chính là “Hà Nội thu nhỏ” đầu tiên trên đất Lâm Đồng, được khai sinh từ năm 1938, nhờ vào công lao to lớn của Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ