Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phóng sinh - từ tâm từ bi đến trách nhiệm với môi trường sống

Kinhtedothi - Trong đời sống tâm linh của người Việt, phóng sinh từ lâu đã trở thành một thực hành quen thuộc, gắn với tinh thần từ bi của đạo Phật và khát vọng hướng thiện của con người. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường sinh thái đang chịu nhiều sức ép, phóng sinh không thể chỉ dừng lại ở lòng tốt thuần túy, mà cần được dẫn dắt bởi hiểu biết và trách nhiệm.

Đức Gyalwa Dokhampa hướng dẫn phóng sanh. Ảnh: Tashi

Phóng sinh trong đạo Phật: gieo mầm từ bi, nuôi dưỡng Bồ-đề tâm

Theo giáo lý nhà Phật, phóng sinh là một trong những hành động thể hiện rõ nhất tinh thần từ bi và bất hại. Đó không chỉ là việc giải thoát một sinh mạng khỏi cái chết trước mắt, mà còn là quá trình tu tập tâm thức, giúp con người học cách trân trọng sự sống, buông bỏ thói quen sát hại và nuôi dưỡng Bồ-đề tâm.

Đức Phật dạy rằng, mọi chúng sinh đều có Phật tính, đều ham sống, sợ chết như nhau. Khi phóng sinh, con người không chỉ cứu một sinh mạng, mà còn gieo vào chính mình hạt giống của lòng nhân ái, sự khiêm nhường và tỉnh thức. Phóng sinh, vì thế, không phải là một nghi lễ mang tính hình thức, mà là một pháp hành hướng nội, giúp người thực hành chuyển hóa tâm sân hận, ích kỷ và vô minh.

Từ góc nhìn thực hành, Đức Gyalwa Dokhampa (Bậc Thượng sư của dòng truyền thừa Drukpa) từng nhấn mạnh rằng phóng sinh là một trong những biểu hiện cụ thể nhất của Bồ-đề tâm, nhưng lòng từ bi ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi được soi sáng bởi trí tuệ. Theo ngài, việc giải thoát sinh mạng cần gắn với sự hiểu biết đúng về môi trường sống và hệ sinh thái, để hành động thiện lành không vô tình tạo ra hệ quả ngược lại đối với thiên nhiên và các loài khác.

Khi lòng tốt thiếu hiểu biết có thể gây hệ lụy

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải mọi hoạt động phóng sinh đều mang lại kết quả tích cực. Việc thả sinh vật không đúng môi trường sống, không phù hợp với hệ sinh thái bản địa, thậm chí thả các loài ngoại lai xâm hại, có thể gây mất cân bằng sinh học, làm suy giảm đa dạng sinh học và phá vỡ môi trường tự nhiên.

Có những trường hợp cá nước ngọt bị thả ra biển, sinh vật nước mặn bị đưa vào sông hồ; chim thú bị thả trong điều kiện không thể tự sinh tồn; hoặc phóng sinh mang tính phong trào, thiếu kiểm soát nguồn gốc loài. Khi đó, hành động xuất phát từ thiện ý lại vô tình trở thành tác nhân gây hại cho môi trường và cho chính sinh vật được “giải thoát”.

Điều này đi ngược lại tinh thần căn bản của đạo Phật, bởi từ bi luôn phải đi cùng trí tuệ. Lòng tốt nếu không được soi sáng bởi hiểu biết thì có thể dẫn đến những hậu quả ngoài mong muốn.

Phóng sinh có trách nhiệm: từ tâm linh đến khoa học sinh thái

Phóng sinh đúng cách cần gắn với hiểu biết khoa học, bảo đảm phù hợp môi trường sinh thái tự nhiên. Ảnh: Tashi

Phóng sinh đúng nghĩa trong bối cảnh hiện nay cần được nhìn nhận như một hoạt động kết hợp giữa đạo đức tôn giáo và khoa học môi trường. Việc lựa chọn loài phóng sinh phải dựa trên đặc điểm sinh học, môi trường sống tự nhiên và khả năng thích nghi. Địa điểm thả phải phù hợp với hệ sinh thái sẵn có, không gây xáo trộn hoặc cạnh tranh bất lợi cho các loài bản địa.

Nhiều mô hình phóng sinh hiện đại đã cho thấy cách tiếp cận đúng đắn, khi các tăng đoàn, tổ chức Phật giáo phối hợp với cơ quan chuyên môn về môi trường, thủy sản, bảo tồn sinh học để bảo đảm hoạt động phóng sinh thực sự mang lại lợi ích lâu dài cho hệ sinh thái. Đây chính là sự hiện thực hóa tinh thần “từ bi có trí tuệ” mà đạo Phật luôn nhấn mạnh.

Trong ý nghĩa sâu xa, phóng sinh không chỉ là thả một con vật về với tự nhiên, mà còn là lời nhắc nhở con người về mối quan hệ hài hòa giữa mình và muôn loài. Phóng sinh đúng cách giúp con người sống chậm lại, biết tôn trọng tự nhiên, giảm thiểu hành vi hủy hoại môi trường và hướng tới lối sống bền vững hơn.

Khi phóng sinh được thực hiện một cách hiểu biết, cẩn trọng và có trách nhiệm, đó không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là một hành động văn hóa - sinh thái mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Ngược lại, nếu phóng sinh chỉ để cầu phúc, cầu an mà bỏ qua quy luật tự nhiên, thì chính lòng tốt ấy sẽ đánh mất giá trị vốn có của nó.

Phóng sinh, suy cho cùng, là học cách yêu thương sự sống một cách đúng đắn - yêu thương bằng cả trái tim từ bi và trí tuệ tỉnh thức.

Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 viếng thăm và giao lưu văn hóa tại Việt Nam

Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 viếng thăm và giao lưu văn hóa tại Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: giải cứu kịp thời 2 du khách nước ngoài bị sóng cuốn

Đắk Lắk: giải cứu kịp thời 2 du khách nước ngoài bị sóng cuốn

19 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) vừa phối hợp giải cứu thành công hai du khách quốc tịch Đức và Đan Mạch bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt trong hốc đá tại khu vực Bãi Tiên. Hành động dũng cảm và chuyên nghiệp của các chiến sĩ không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng cho du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, thân thiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ