Kinhtedothi-Lần đầu tiên, sau khi nghệ nhân hát xẩm lừng danh của thế kỷ XX – trùm xẩm Hà Thị Cầu về với tổ tiên, các thế hệ con cháu mới tạo dựng được sân chơi cho phong trào hát xẩm tại quê hương bà (Yên Mô, Ninh Bình).
Tại Ninh Bình vừa tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hát xẩm, hát chèo huyện Yên Mô lần thứ nhất, năm 2023. Liên hoan thu hút gần 400 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 25 câu lạc bộ hát xẩm, hát chèo của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô.
Nhiều thế hệ cùng tham gia CLB hát xẩm Hà Thị Cầu
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi (24-25/3/2023), Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 20 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải phụ là giải Người cao tuổi nhất cho nghệ nhân Vũ Văn Phó (81 tuổi) và giải Người nhỏ tuổi nhất cho cháu Phạm Quỳnh Chi (4 tuổi).
Liên hoan CLB hát xẩm, hát chèo huyện Yên Mô năm 2023.
Yên Mô là một địa phương có truyền thống về nghệ thuật ca hát dân gian, nơi đây là quê hương của các nghệ nhân hát xẩm lừng danh của đất nước ở thế kỷ XX mà nổi bật là như vợ chồng “Trùm xẩm” Ninh Bình là cụ Chánh trương Mậu (Nguyễn Văn Mậu) và nghệ nhân Hà Thị Cầu. Đồng thời Yên Mô cũng là quê hương sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ chèo tài năng như cố NSƯT Vũ Đức Nghiên (nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam), NSND Thúy Ngần, NSND Mai Thủy (Nhà hát Chèo Ninh Bình)…
Ông An Đôn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết: “Liên hoan là dịp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB hát xẩm, hát chèo trên địa bàn huyện, tạo động lực để các CLB thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Đồng thời, góp phần quan trọng cùng Ninh Bình chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh xẩm là di sản phi vật thể của nhân loại”.
Kinhtedothi - Hà Nội vào Hạ, giống như một bản tình ca gợi nhớ, luôn đọng lại trong tôi những âm vang dịu dàng, gợi bao niềm thương, nỗi nhớ của tuổi học trò. Bởi ai rồi cũng phải đi qua một thời áo trắng, của cái tuổi hồn nhiên gắn với biết bao kỷ niệm của lứa tuổi đầy thân thương, mơ mộng.
Người Hà Nội xưa thường tinh tế trong cách bày biện hoa dâng lên ban thờ để tỏ lòng thành kính với gia tiên. Những đĩa hoa, gói hoa theo mùa, đủ sắc màu, ngát hương dìu dịu đến nồng nàn, nhỏ xinh trên một góc trang trọng trên ban thờ không chỉ là nét đẹp, tượng trưng cho thẩm mỹ còn là sự thanh tao, là nếp văn hóa, thể hiện cốt cách của người Tràng An.
Hà Nội mấy hôm nay thật lạ, đang nắng nóng oi ả, vậy mà chỉ cần vài cơn mưa gọi Hạ là tiết trời bỗng chuyển mát dịu mang theo chút heo may của mùa Thu. Trong tiết trời thi vị ấy, đạp xe quanh Tây Hồ, hít hà thật lâu hương đất hương trời quyện trong hương sen đầu Hạ khiến lòng người nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ kỳ.
Kinhtedothi - Hà Nội là thành phố hội tụ đủ các hình thái thời tiết của bốn mùa. Hầu như mùa nào cũng có nắng, có mưa ghé thăm. Ký ức về mưa mùa Hạ của bạn ra sao? Với tôi, cơn mưa mùa Hạ luôn đánh thức những kỷ niệm trong trẻo của tuổi thơ.
Nối tiếp thành công của số mở đầu với vở kịch “Tôi và chúng ta” được truyền hình trực tiếp với chất lượng 4k, chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội sẽ tiếp tục đưa “Lời thề thứ 9” của tác giả Lưu Quang Vũ đến với khán giả.