Quỷ đỏ lội ngược dòng, giành chiến thắng kịch tính

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không thể nói là M.U chơi hay kể cả khi họ chiến thắng. Tuy nhiên kết quả này giúp Quỷ đỏ đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool.

Ngay lúc khai trận, đội chủ nhà đã tạo được áp lực khá tốt. Cả Smalling và Lindelof vừa phá trượt bóng sau quả tạt bên cánh trái. Tiếp đó, Tomkins xoay người móc bóng đi ra ngoài khung thành.

Ngay phút 11, Benteke kiến tạo cho Townsend tung cú đá chân trái kỹ thuật đầu vòng cấm, bóng khẽ chạm Lindelof đổi hướng khiến De Gea chỉ còn biết đứng nhìn bàn thua. Theo thống kê, đây mới là lần đầu tiên Crystal Palace dẫn trước M.U ở giải Ngoại hạng. Bàn khai thông thế bế tắc giúp đội chủ nhà hưng phấn hơn.

MU chơi khá bị động. Matic để mất bóng ngay bên phần sân nhà, Sanchez chơi khá mờ nhạt, còn Pogba cũng thi đấu hời hợt.

Cuối hiệp 1, MU dần kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Palace. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Crystal Palace. Thực tế, hiệp thi đấu đầu tiên, MU thi đấu khá sơ hở trong phòng ngự và khá thiếu ý tưởng khâu tấn công.

Ngay đầu hiệp 2, Rashford được tung vào sân thay cho McTominay. Và chỉ 3 phút bắt đầu hiệp đấu thứ 2, các cầu thủ Palace dàn xếp đá phạt rất nhanh và Van Aanholt có cơ hội thoát xuống bên góc trái rồi kết thúc vào góc gần nhân đôi cách biệt.

Hẳn là đã có người nghĩ đến một kết quả tồi tệ cho M.U sau khi Crystal Palace nâng tỷ số lên 2-0 ngay đầu hiệp 2. Thất bại đôi khi là chuyện bình thường nhưng trong trường hợp này M.U không được phép thua trận, thậm chí một kết quả hòa đã là quá tệ. Những tưởng “Quỷ đỏ” sẽ buông xuôi thì cuộc lội ngược dòng mới thực sự bắt đầu từ phút 55, Valencia tung ra quả tạt chính xác cho Smalling lẻn xuống đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sau đó phút 76, Sanchez tung cú đá đầu vòng cấm dội xà ngang bật ra. Lukaku có mặt kịp thời xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm chìm xuyên rừng chân hậu vệ Palace gỡ hòa 2-2. Và ở phút bù giờ thứ nhất, đón bóng bật ra ngoài tuyến hai, Matic vuốt má ngoài chân trái cực kỳ đẳng cấp đưa bóng xoáy cuộn vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho MU.

Đoàn quân HLV Mourinho đã thực hiện màn lội ngược dòng ấn tượng trên sân Selhurst Park, sau khi bị đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn. Không thể nói là M.U chơi hay kể cả khi họ chiến thắng. Tuy nhiên kết quả này giúp Quỷ đỏ đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool, họ đủ khả năng để giữ vị trí á quân hiện tại vào cuối mùa.

Trong khi đó, Crystal Palace vẫn chỉ có 27 điểm và chưa thể thoát ra khỏi khu vực "cầm đèn đỏ" (xếp thứ 17).