Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ráng nắng chiều

Kinhtedothi - Anh bước đi trong ráng nắng chiều/ Tìm bóng em dưới tán bằng lăng tím/ Chúng mình như đôi chim chiền chiện/ Giang cánh mềm mê mải chở mùa Xuân

Anh về nơi phố cũ tìm em
Tìm những dư âm của một thời tuổi trẻ
Một mình anh thẫn thờ lặng lẽ
Giữa dòng đời phố thị bon chen

Góc phố này anh đã đứng chờ em
Con đường xưa mình đã từng hò hẹn
Rặng cây xanh ôm ấp nhiều kỷ niệm
Những tháng năm chất chứa niềm yêu

Anh bước đi trong ráng nắng chiều
Tìm bóng em dưới tán bằng lăng tím
Chúng mình như đôi chim chiền chiện
Giang cánh mềm mê mải chở mùa Xuân

Mình đã đi qua những tháng những năm
Qua lối nhỏ mưa giăng mờ ảo
Vẫn tím biếc những cánh hoa thạch thảo
Tìm yêu thương, tím cả đợi chờ

Cuộc đời còn những ngã rẽ bất ngờ
Cánh thiên di bay theo phương trời lạ
Để lại đơn côi lặng thầm nỗi nhớ
Thương sắc màu biền biệt tím cô liêu

Để hôm nay, anh tìm em….
trong ráng nắng chiều!

Gửi ước vọng vào những giọt mưa Xuân

Gửi ước vọng vào những giọt mưa Xuân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những mùa hoa nên thơ!

Những mùa hoa nên thơ!

13 Jun, 07:17 AM

Hà Nội mấy hôm nay thật lạ, đang nắng nóng oi ả, vậy mà chỉ cần vài cơn mưa gọi Hạ là tiết trời bỗng chuyển mát dịu mang theo chút heo may của mùa Thu. Trong tiết trời thi vị ấy, đạp xe quanh Tây Hồ, hít hà thật lâu hương đất hương trời quyện trong hương sen đầu Hạ khiến lòng người nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ kỳ.

Cơn mưa mùa Hạ đánh thức tuổi thơ tôi…

Cơn mưa mùa Hạ đánh thức tuổi thơ tôi…

11 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Hà Nội là thành phố hội tụ đủ các hình thái thời tiết của bốn mùa. Hầu như mùa nào cũng có nắng, có mưa ghé thăm. Ký ức về mưa mùa Hạ của bạn ra sao? Với tôi, cơn mưa mùa Hạ luôn đánh thức những kỷ niệm trong trẻo của tuổi thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ