Real Madrid buộc MU thua tâm phục khẩu phục

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà đương kim vô địch Champions League trở lại với đẳng cấp thực sự sau trận thua khi đá giao hữu trên đất Mỹ hồi tháng trước.

 Không còn chơi kiểu thân thiện xã giao như trận giao hữu trên đất Mỹ hồi tháng trước, Real với đội hình chỉ duy nhất 1 sự thay đổi so với chung kết Champions League hồi tháng 5 (Bale thế chỗ Ronaldo) đã chứng tỏ họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại, với màn trình diễn xuất sắc.

Real Madrid ra sân mà không có Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ ngồi dự bị. Trong khi đó, Mourinho đã điền tên cả 3 tân binh của M.U Hè này là Matic, Lindelof, Lukaku ở đội hình xuất phát. Thực tế thì Quỷ đỏ đã nhập cuộc khá tốt. Trong khoảng hơn 10 phút đầu trận, họ chơi sòng phẳng với nhà ĐKVĐ Champions League. Thậm chí, có thời điểm M.U mới là đội lấn lướt hơn.

Hàng tiền vệ Real chiếm lĩnh không gian và vượt trội khâu kiểm soát bóng, khiến Quỷ đỏ không thể triển khai thế trận như mong muốn. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Casemiro khai thông bế tắc trận đấu bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm chính xác hạ gục De Gea. Tuyến giữa của M.U cũng không thể cầm nổi bóng trước hàng tiền vệ cực mạnh của Real. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ M.U luôn bối rối và chỉ có giải pháp là phá bóng vu vơ để giải vây cho khung thành De Gea. Pogba và Lukaku đều không thể chiến thắng được hàng phòng ngự Real Madrid.

Hiệp 1 Real cầm bóng lên tới 63%, thực hiện 345 đường chuyền so với 198 của M.U. Trong khi M.U chỉ tung ra được đúng 1 cú dứt điểm thì Real cũng có tới 5 lần bắn phá khung thành De Gea.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Real Madrid vẫn làm chủ cuộc chơi. Và không ngạc nhiên khi ngay đầu hiệp hai, Isco và Bale đập nhả nhuần nhuyễn xuyên thủng hàng phòng ngự áo đỏ để nâng tỉ số lên 2-0. Đến lúc này, MU mới thực sự bừng tỉnh. Tuy nhiên, bàn gỡ của Lukaku là không đủ giúp họ lật ngược tình thế, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, Real Madrid tiếp tục thống trị châu Âu trong năm 2017. Về phía M.U, họ còn rất nhiều việc phải làm trước mùa bóng mới khi lối chơi vẫn chưa có đường nét gì mới.