Real Madrid tiếp tục gây thất vọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những đôi chân nặng nề lê bước, những cái đầu cúi gằm rời khỏi sân. Đó là hình ảnh mà Real thể hiện trong chuyến làm khách của Racing Santander, một sự lặp lại ở Ciudad de Valencia ít ngày trước đó.

Ở Ciudad de Valencia cuối tuần trước, Real đã bị đánh bại bởi một đối thủ yếu hơn rất nhiều, trong trận đấu mà họ thiếu người. Lần này, tại El Sardinero, chưa đến mức bi kịch, nhưng trận hòa không bàn thắng với Racing vẫn là một thất vọng lớn.
 
Bước vào trận đấu ở El Sardinero, HLV Mourinho đã có không ít thay đổi về nhân sự. Một nửa hàng thủ được làm mới, khi Arbeloa đá cánh phải và Varane thay vị trí của Pepe. Lass Diarra cũng thay Coentrao đá cặp với Xabi Alonso ở giữa sân.
 
Trên hàng công, Mou đã để Oezil ngồi dự bị, và thay vào đó là Jose Callejon. Đây là lần đầu tiên tân binh Callejon có mặt trong đội hình chính của Real.
 
Racing đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công, vì đội bóng xứ Cantabria hiểu rằng đó là cách duy nhất dể họ có thể chống lại Real. So về mọi vị trí, rõ ràng Racing không thể sánh bằng Real.
 
Thực tế, Racing không chơi quá xuất sắc trong phòng ngự, mà chính Real đã chơi tệ hại. Có vẻ như chính xáo trộn quá lớn trong đội hình của Mourinho đã khiến Real vận hành một cách nặng nề. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến tinh thần không tốt của Real sau khi thua trận trước Levante.
 
Trong 45 phút của hiệp đấu thứ nhất, Real chơi bóng nhạt nhòa và không biết cách để tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Benzema luôn trong trạng thái "đói" bóng, còn Ronaldo thì chơi mờ nhạt.
 
Trong khi đó, Oezil lại quá rườm rà. Khi Real cần những pha phối hợp nhanh để xuyên thủng hàng thủ Racing, thì Oezil tỏ ra đủng đỉnh và làm chậm cơ hội tấn công.
 
Riêng Callejon như thể không tồn tại trên sân. Cựu cầu thủ của Espanyol là một phần nguyên nhân khiến cho lối chơi của Real thiếu mạch lạc. Thế nên, Callejon đã phải nhường chỗ cho Di Maria khi bước vào hiệp hai.
 
Nhưng sự xuất hiện của Di Maria cũng không cải thiện được nhiều. Real đã bộc lộ trạng thái ức chế khi gặp bế tắc. Ngược lại, Racing càng đá càng tự tin, khi đã phong tỏa được lối chơi của gã khổng lồ thành Madrid.
 
Liên tiếp sau đó, Higuain rồi Kaka được Mourinho tung vào sân nhằm tìm kiếm hy vọng, nhưng cũng không có sự khác biệt nào được tạo ra.
 
Bất lực trong việc ghi bàn, Real quay sang đổ lỗi cho trọng tài Borbalán là một phần nguyên nhân dẫn đến kết quả hòa. Theo các cầu thủ Real, họ xứng đáng có một quả phạt đền ở phút 87, khi cú sút phạt của Ronaldo chạm tay một cầu thủ của Racing làm hàng rào trong vòng cấm.

Real có thể tìm đủ mọi lý do để đổ lỗi cho kết quả hòa, như đã từng làm sau thất bại trước Levante, nhưng thực tế là đội bóng của Mourinho đang gặp những vấn đề nhất định trong cách vận hành và cả tâm lý.
 
Lần đầu tiên kể từ mùa 2008-09, Real mới không giành được chiến thắng trong hai trận liên tiếp ở La Liga, và đây là điều mà Mourinho cần phải xem lại.