KTĐT - Chân sút người Nga mới đây cho biết anh lúc này cần một đội bóng có thể đảm bảo cho bản thân một vị trí vững chắc chứ không hề muốn tới một nơi mà bản thân lại tiếp tục mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
Lúc này, Pav đang gặp nhiều khó khăn khi phải liên tiếp làm bạn với băng ghế dự bị trong mùa giải này cho những Robbie Keane, Crouch và Defoe. Đó là một điều cực kỳ bất lợi cho Pav trong thời điểm này khi mà Guus Hiddink đã lên tiếng nhắc nhở cựu cầu thủ của CSKA Moscow vần phải nhanh chóng lấy lại phong độ của mình và cần được ra sân thường xuyên nếu như còn muốn giữ vị trí trong màu áo ĐTQG.
Chính vì thế mà Pav đang dự trù sẽ rời khỏi White Hart Lane trong tháng Giêng tới đây nhưng điểm đến là đâu thì chính ngôi sao người Nga cũng chưa thể xác định: “Miễn là tôi rời khỏi Spurs. Tôi nghĩ HLV Harry Redknappd đã không còn cần tới tôi, ông ấy không cho tôi cơ hội để có thể chứng tỏ bản thân, ra đi là cách tốt nhất cho các bên.”
“Có khá nhiều đội bóng liên hệ với tôi, Zenit St Petersburg, Roma hay Besiktas đều đã mở lời nhưng tôi cần cân nhắc. Với tôi vào lúc này, điều cần nhất là thi đấu thường xuyên còn lại thì tới Serie A hay tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều là những lựa chọn tốt.”
Pav tới Spurs vào những ngày cuối cùng của TTCN năm ngoái với giá trị chuyển nhượng lên tới 14 triệu euro và hiện tại hợp đồng giữa hai bên còn 3 năm nữa.