Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sáng kiến diệt muỗi hiệu quả của cụ bà 90 tuổi

Kinhtedothi - Mỗi sáng, cụ bà Vũ Thị Thanh Mỹ, 90 tuổi ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội lại tặng cá cảnh cho người dân quanh phố để nuôi. Hành động của cụ đã lan tỏa đến nhiều người cùng chung tay giúp cụ góp phần chống muỗi phát sinh.

Chia sẻ với phóng viên, cụ bà Thanh Mỹ cho biết, vài năm trước, khi dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh trên địa bàn Hà Nội, người con rể của cụ khuyên mẹ nuôi cá để hạn chế bọ gậy trong bể nước.

Sau một thời gian, đàn cá sinh sôi, nảy nở khá mạnh. Đầu năm 2023, khi dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) lại phát triển khá nhiều. Bà Thanh Mỹ bàn với con cái về việc tặng cá cho mọi người xung quanh để chống muỗi sinh sôi, làm giảm nguồn lây bệnh SXH.

Hàng ngày cụ Vũ Thị Thanh Mỹ, cho cá ăn.

Cụ Thanh Mỹ chia sẻ: "Cá bảy màu là loại cá sống chủ yếu dưới đáy nước, chúng có thể ăn các loại bọ gậy và côn trùng khác, đặc biệt là ấu trùng muỗi. Nhờ đó, việc thả cá bảy màu vào các khu vực có nước sẽ giúp chúng diệt bọ gậy, giảm thiểu nguy cơ sinh sôi của muỗi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mình nuôi, người khác cũng nuôi. Tất cả mọi người cùng nuôi thì dần dần sẽ đỡ muỗi hơn, không cần phải dùng đến hóa chất xịt muỗi. Các gia đình rất phấn khởi, vui vẻ vì nhà mình đỡ hẳn muỗi, côn trùng".

Bể cá của cụ Mỹ luôn dày đặc cá bảy màu.

Chị Nhung, người hàng xóm cùng khu phố, thấy cụ Mỹ tặng cá có hiệu quả phòng chống SXH, chị đã cùng đồng hành với cụ đem cá tặng cho đồng nghiệp ở cơ quan, bà con trong khu phố. Chị còn chia sẻ lên trang Facebook cá nhân và được mọi người biết tới nhiều hơn, số lượng người đến nhận cá nuôi ngày một đông.

Hàng ngày, cụ Mỹ cho cá ăn. Con rể cụ giúp cụ dọn dẹp bể và thay nước cho cá. Do cụ tuổi cao nên hàng xóm giúp cụ mang cá ra đầu ngõ, trông giữ và tặng cá cho người dân.

Cụ Thanh Mỹ chia sẻ thêm: “Ban đầu có ít thì chỉ định tặng quanh đây, thế nhưng có những người ở rất xa, tận Biên Giang (quận Hà Đông) đến để hỏi xin cá. Họ muốn vào tận nơi để được tận mắt chứng kiến bể cá. Ở đâu cũng có nhưng họ quý là quý giống cá ở đây”.

Cô Hoa được cụ Mỹ tặng cá.

Cô Hoa là người đến xin cá của cụ, cho biết: “Tôi biết được thông tin này là do cháu tôi xem trên tivi. Cháu có nhờ tôi đến xin cụ mấy con thả vào bể nhà mình để diệt bọ gậy. Cụ lớn tuổi rồi mà có cái tâm rất tốt. Hành động của cụ rất có ý nghĩa. Mỗi gia đình có bể cá, hay chum vại làm theo cách của cụ Mỹ là thả vài con cá thì giảm được rất nhiều muỗi và hạn chế nguồn lây bệnh SXH”.

Thùng cá tặng của cụ Mỹ và thông điệp phòng chống SHX để trước nhà giúp cho mọi người đi qua nắm được.

Mùa Hè là thời điểm muỗi phát triển nhanh chóng, khiến cho dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Việc nuôi cá trong các bể cảnh, chum, vải đã được ngành y tế khuyến cáo rất nhiều.

Tuy nhiên, không phải ai cũng để tâm và thực hiện theo. Nhưng cách làm của cụ Mỹ không chỉ là một tấm gương sống, với cách làm cụ thể giúp cho người dân dễ dàng biết cách phòng chống muỗi sinh sôi hiệu quả mà còn lan tỏa tình người, sự tương thân, thương ái trong cộng đồng.

Với thông điệp nuôi cá để diệt nguồn phát sinh của muỗi còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm chi phí trong phòng chống dịch SXH. Bởi, mỗi khi muỗi phát sinh nhiều, dịch bệnh SXH lan rộng, cơ quan y tế phải mất một khoản kinh phí phun thuốc diệt muỗi làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Nhiều gương “Người tốt, việc tốt” từ việc học và làm theo Bác Hồ

Nhiều gương “Người tốt, việc tốt” từ việc học và làm theo Bác Hồ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Trao tặng 30 thuyền cứu hộ cho người dân trong mùa lũ

Trao tặng 30 thuyền cứu hộ cho người dân trong mùa lũ

12 Dec, 08:57 PM

Kinhtedothi- Ngày 12/12, gia đình PGS.TS Đậu Minh Long, giảng viên cao cấp Đại học Huế, đã trao tặng 30 thuyền cứu hộ chuyên dụng cho nhiều xã, phường vùng trũng trên địa bàn TP Huế nhằm hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ