Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

SEA Games 33: câu chuyện cũ... trọng tài xử ép

Kinhtedothi – SEA Games 33 đã bước sang ngày tranh tài chính thức thứ 2 tại Thái Lan. Các vận động viên ở từng bộ môn đang thi đấu quyết liệt để chạm tay tới tấm huy chương danh giá, mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng mọi thứ với người dân Bangkok vẫn ảm đạm, trong khi Ban Tổ chức nước chủ nhà có nhiều vấn đề gây tranh cãi trong công tác tổ chức, điều hành giải.

Không khí ảm đạm

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 20/12 tại Thái Lan, với ba địa điểm chính: Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trong đó, mọi sự quan tâm đổ về Thủ đô Bangkok khi đây được coi là trung tâm của Đại hội, nơi tổ chức nhiều môn thi đấu quan trọng. Trải qua 33 lần tổ chức, SEA Games luôn mang đến niềm vui, sự sôi động và kích cầu dịch vụ đi kèm theo sự kiện. Nhưng với SEA Games 33, dường như mọi thứ đang đi ngoài “quỹ đạo”, không còn giống như các kỳ Đại hội trước. 

Có mặt tại Thái Lan trước ngày khai mạc, phóng viên Kinh tế & Đô thị khá bất ngờ với không khí tại SEA Games 33 dù nước chủ nhà đã có những cố gắng để tổ chức. Đặt chân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok), các Đoàn Thể thao tham dự Đại hội, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí được cán bộ và tình nguyện viên hướng dẫn từ sân bay, hỗ trợ thủ tục đăng ký, nhận thẻ, sim điện thoại… một cách niềm nở. Dù sôi động, tấp nập người qua lại ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi nhưng không khí SEA Games cũng không quá sôi động.

Băng rôn, biển hiệu về SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan.

Không khí SEA Games 33 trầm lắng ở từng con phố tại Bangkok là điều dễ hiểu khi nước này đang trong thời gian quốc tang 1 năm Hoàng Thái hậu Sirikit - thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn qua đời ngày 24/10. 

Đường phố Thái Lan vẫn tấp nập, xe cộ vẫn chen chúc và có nơi tắc đường dài trong giờ cao điểm nhưng tông màu chủ đạo vẫn là đen, trắng. Người dân Thái Lan được khuyến nghị mặc trang phục đen hoặc tối màu. Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị, tài xế công nghệ Surawut, 31 tuổi cho biết, nhiều người dân Thái Lan không quá mặn mà với SEA Games vào thời điểm này. “Chúng tôi không quan tâm nhiều về SEA Games 33. Hàng ngày, chúng tôi chỉ lo kiếm sống và thời điểm này cũng chẳng mấy vui vẻ khi đất nước trong giai đoạn quốc tang kéo dài một năm”.

Tài xế công nghệ Surawut bày tỏ không quá quan tâm đến SEA Games.

Nhiều tài xế công nghệ cũng như chủ cửa hàng cũng “thờ ơ” với kỳ Đại hội 33 dù hơn một thập kỷ Thái Lan mới đăng cai tổ chức. Trong lịch sử, kể từ năm 2007 đến nay Thái Lan mới đăng cai tổ chức SEA Games nhưng nước chủ nhà đứng trước nhiều thách thức. Giới quan chức của nước này thừa nhận việc thiếu kinh phí tổ chức, mọi nguồn lực tập trung vào khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Songkhla – một trong 3 địa điểm tổ chức chính thức của SEA Games 33.

Tại các nhà thi đấu, không có quá nhiều người dân tới chứng kiến màn tranh tài của các vận động viên, chủ yếu là người thân và đồng đội của các đội tuyển. Như ở lễ khai mạc chỉ thu hút được lượng khán giả trẻ do có sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan Bam Bam hay rapper F.Hero - Tong Twopee… Sau các tiết mục này, nhiều khán giả đã lẳng lặng ra về, để lại những hàng ghế trống trơn.

Sai sót và câu chuyện trọng tài xử ép

Trước khi SEA Games khởi tranh, các môn thi đấu ở Songkhla gồm bóng đá nam của U22 Việt Nam đã phải chuyển địa điểm do bão lụt nghiêm trọng. Những sai sót đầu tiên xuất hiện khi nước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào gặp sự cố không phát quốc ca, hai đội phải “hát chay”. Tiếp đó, tại Lễ khai mạc Đại hội cũng có những “hạt sạn” và trở thành tâm điểm chỉ trích từ dư luận khu vực Đông Nam Á khi hàng loạt sai sót nghiêm trọng liên quan đến bản đồ lãnh thổ, quốc kỳ như: hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa – vốn là lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, cùng với đặc khu Phú Quốc hay nhắc đến SEA Games 1997 tổ chức tại Indonesia nhưng hiển thị nhầm quốc kỳ Singapore thay vì cờ Indonesia. Những sai sót nghiêm trọng khiến Ban Tổ chức SEA Games 33 nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà ôm nhau bật khóc... vì hụt HCV.

Chưa dừng lại ở đó, một ngày sau Lễ khai mạc, những câu chuyện cũ trọng tài xử ép lại xuất hiện. Tại nhà thi đấu Island Hall, hai võ sĩ của Việt Nam là Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà rơi nước mắt bởi quyết định của trọng tài, khiến taekwondo Việt Nam mất HCV SEA Games 33. Trước đó, hai võ sĩ Việt Nam thậm chí ôm nhau ăn mừng vì nghĩ rằng mình đã giành HCV nhưng kết quả khiến cả hai cùng Ban huấn luyện và giới truyền thông Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu bị sốc. Sau đó, Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam lập tức gửi đơn kiện tới Ban Tổ chức. Tuy nhiên, sau gần một tiếng kể từ lúc kết thúc thi đấu, kết quả khiếu nại vẫn chưa có.

Không chỉ có đội Việt Nam, mà đội Philippines cũng cho rằng mình bị xử ép. Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Philippines Tolentino cho rằng, đoàn Philippines đang kiện Ban Tổ chức vì chấm điểm không công bằng trong trận đấu bán kết giữa Philippines và Singapore, tuy nhiên kết quả vẫn được giữ nguyên.

Trong khi đó, hình ảnh võ sĩ Phạm Văn Nam ở môn MMA khóc nức nở sau cánh gà tại nhà thi đấu MCC Hall ở Nonthaburi cũng bởi trọng tài xử ép cũng khiến dư luận nổi sóng. Trong trận bán kết hạng cân 56kg, Phạm Văn Nam bước vào sàn đấu với tâm lý chủ động, liên tục duy trì sức ép và gần như áp đảo hoàn toàn đối thủ đến từ Thái Lan trong suốt cả ba hiệp đấu. Văn Nam thể hiện sự kiểm soát sàn đấu và liên tục có những pha tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, ở giữa hiệp đấu, võ sĩ Thái Lan đã tung một đòn gối vào đầu Văn Nam, một hành vi được xem là lỗi phạm quy nghiêm trọng trong luật thi đấu. Đáng nói hơn, pha ra đòn phạm quy này còn được nối liền với loạt tình huống tấn công tới tấp sau đó. Điều khiến Ban huấn luyện của tuyển Việt Nam bức xúc là trọng tài chính không hề đưa ra bất kỳ án phạt nào. Khi bước vào phần công bố kết quả, các giám khảo đồng loạt chấm điểm chiến thắng cho vận động viên Thái Lan. Nhiều cổ động viên cho rằng thế trận nghiêng hẳn về Phạm Văn Nam và kết quả này đã tạo nên một "vết gợn" lớn khép lại hành trình SEA Games 33 của võ sĩ Việt Nam.

Trong nhiều kỳ Đại hội, trọng tài thiếu công tâm là câu chuyện không mới, nhưng vẫn luôn là vết gợn lớn. Chính việc trọng tài xử ép, đặc biệt là ưu ái nước chủ nhà hoặc các đội tuyển có ảnh hưởng, khiến giải đấu này thường xuyên bị ví von một cách cay đắng là “ao làng”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ