Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước giờ “vượt thác Vũ Môn”

Kinhtedothi - Chỉ còn một ngày nữa các học sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Trong những ngày qua, nhiều bậc phụ huynh, học sinh đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may mắn, đỗ đạt cao.
  Văn Miếu – Quốc Tử Giám là trường đại hoc đầu tiên của Việt Nam. Hằng năm, cứ vào mùa thi, nhiều sĩ tử và gia đình tới đây để cầu may mắn và đỗ đạt trong kỳ thi.
 Các em học sinh thường đi theo từng nhóm, thành kính dâng hương tại các điện thờ.
  Phụ huynh cầm giấy báo thi của con để khấn

 

  Không quản ngại đường xa, trời nắng, nhóm học sinh từ Thạch Thất bắt xe buýt đến Văn Miếu để cầu may.
 Từ nhiều năm nay, việc sĩ tử xoa đầu rùa đã bị cấm để tránh tác động xấu đến di tích. Ngoài hàng rào chắn, Ban quản lý Văn Miếu còn bố trí bảo vệ tại khu vực Bia tiến sĩ.
 Phần lớn ai cũng hiểu rằng, việc đạt được kết quả cao trong kỳ thi phụ thuộc và chính năng lực học, bản lĩnh của mỗi học sinh. Vì thế, việc đến Văn Miếu để cầu may cũng chỉ là một cách để giúp thí sinh có tinh thần, tâm lý thoải mái trước khi bước vào ngày “vượt thác” chính thức.

 Ngày mai, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT Quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục & Đào tạo giao trách nhiệm chủ trì toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi cho các địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà: “Tôi yêu nghề nhà giáo”

Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà: “Tôi yêu nghề nhà giáo”

12 Nov, 08:09 AM

Kinhtedothi – “Tôi yêu nghề nhà giáo” – lời kết trong phát biểu của Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà – người sáng lập Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy – Hà Nội) thực sự chạm đến trái tim của nhiều lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ tuyên dương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu vừa diễn ra.

Trường THPT Đồng Quan: Nửa thế kỷ gieo tri thức giữa vùng đất khó

Trường THPT Đồng Quan: Nửa thế kỷ gieo tri thức giữa vùng đất khó

11 Nov, 10:44 PM

Kinhtedothi - Giữa vùng chiêm trũng Phú Xuyên (cũ) - nơi mặt bằng giáo dục còn khiêm tốn, có một ngôi trường liên tục lập kỳ tích tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại ngôi trường ấy, suốt nửa thế kỷ qua đã miệt mài gieo tri thức để chắp cánh cho ước mơ của biết bao thế hệ học trò nghèo. Đó là Trường THPT Đồng Quan, xã Phương Dực, Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ