Siu Black: Từ đỉnh cao sân khấu đến giường bệnh, vẫn hát bằng niềm tin
Kinhtedothi - Ca sĩ Siu Black, giọng ca từng được mệnh danh là “Họa mi núi rừng”, đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức chống độc sau khi ngất xỉu tại nhà và nhập viện trong tình trạng hôn mê. Ở tuổi 58, người phụ nữ từng thổi bùng ngọn lửa rock Việt một thời lại một lần nữa khiến khán giả cả nước lo lắng.
Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Hùng, chồng của Siu Black, khoảng một tuần trước, ông phát hiện vợ ngất xỉu tại nhà và lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới). Khi đó, ca sĩ trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi được chuyển về bệnh viện ở Gia Lai, chị được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng sang suy tim, tiểu đường và viêm phổi nặng. Hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, có thể thở bằng oxy và được các bác sĩ tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phổi xấu và có nhiều bệnh nền. Dù hiện tỉnh táo hơn nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, chưa thể nói trước được điều gì”.
Hành trình nghị lực giữa bệnh tật và biến cố
Trong nhiều năm qua, ca sĩ Siu Black luôn đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe như tiểu đường, huyết áp cao, thấp khớp. Cách đây vài tháng, chị từng nhập viện vì hạ đường huyết. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực điều trị, tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt và uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Năm 2019, Siu Black từng chia sẻ trên báo chí rằng chị quyết tâm giảm cân để giữ sức khỏe. Nữ ca sĩ cho biết: “Tôi biết mình không còn trẻ, nên điều quan trọng nhất là giữ được sức khỏe và giọng hát”. Từng nặng 72kg, sau thời gian kiên trì giảm cân, chị chỉ còn khoảng 55kg, đủ để có thể tiếp tục ca hát và di chuyển dễ dàng hơn.
Dù bệnh tật đeo bám, “Họa mi núi rừng” vẫn không rời xa sân khấu. Hôm 19/10 vừa qua, chị vẫn xuất hiện trong một chương trình ca nhạc cộng đồng ở quê nhà, mang đến cho khán giả nụ cười và giọng hát “máu lửa” quen thuộc. Với chị, ca hát không chỉ là nghề, mà còn là niềm tin, là cách để vượt qua mọi nghịch cảnh. Siu Black từng bộc bạch: “Tôi cầu nguyện mỗi ngày, cầu mong có sức khỏe để được tiếp tục hát và thấy lòng mình bình yên”.
Từ đỉnh cao danh vọng đến những ngày làm rẫy, nuôi heo
Sinh năm 1967 tại Kon Tum, người phụ nữ dân tộc Ba Na này bước ra từ phong trào ca hát quần chúng và trở thành biểu tượng của dòng nhạc rock Việt. Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách trình diễn sôi nổi, Siu Black từng làm bùng nổ sân khấu qua các ca khúc Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời...
Năm 2013, sự nghiệp của chị rẽ sang bước ngoặt khi vướng vào vụ vỡ nợ hàng tỷ đồng. Rời xa ánh đèn sân khấu, Siu trở về quê làm nông, trồng cà phê, nuôi heo, cá để trang trải cuộc sống. Cuộc sống nơi núi rừng khắc nghiệt, nhưng đổi lại, chị tìm thấy sự bình yên và tình yêu thương gia đình.
Trên trang cá nhân, Siu Black thường chia sẻ những hình ảnh giản dị: cười rạng rỡ bên đàn heo, chơi đùa cùng các cháu nhỏ, hay livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Siu Black từng chia sẻ, khi không đi hát, cô cũng như bà con trong buôn, quanh quẩn làm nương rẫy, chăn nuôi. Cuộc sống đơn giản vậy thôi, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc.
Tình yêu, niềm tin và sự hồi sinh
Sau nhiều năm ly hôn, năm 2018, Siu Black và chồng cũ, cựu vận động viên bóng chuyền Đức Hùng, tái hợp nhờ con cái hàn gắn. Đến tháng 9/2023, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới tại Kon Tum, khép lại những năm tháng nhiều sóng gió. Ông Hùng, người bạn đời tận tụy, là chỗ dựa lớn nhất cho Siu lúc này, cùng các con túc trực bên giường bệnh, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.
Dù đã lui về hậu trường, Siu Black vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật. Năm 2024, chị xuất hiện trở lại với vai trò giám khảo cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu và là khách mời trong nhiều concert lớn, mang đến hình ảnh một người nghệ sĩ kiên cường, yêu đời.
Ngay sau khi thông tin Siu Black nhập viện lan truyền, khán giả cả nước gửi lời cầu nguyện cho chị, người từng thắp lửa cho rock Việt, từng “cháy” hết mình trên sân khấu, và giờ đây đang chiến đấu cho chính sự sống của mình.
Có lẽ, “Họa mi núi rừng” vẫn sẽ tiếp tục bay, dù đôi cánh có mỏi, bởi nơi ấy, giữa bao yêu thương của khán giả và gia đình, vẫn còn ánh sáng của niềm tin, của một trái tim chưa bao giờ ngừng hát.

Sau Thủy Tiên, đến lượt Siu Black phủ nhận nợ Khánh Thi
Siu Black lên tiếng về nghi vấn là ca sĩ được nhắc đến trong bài đăng đòi nợ của Khánh Thi .

Quang Hà mời Siu Black tham gia liveshow “khủng” tại Hà Nội
Kinhtedothi - Sau một thời gian vắng bóng, ca sĩ Siu Black đã tái xuất hiện trong liveshow Quang Hà mang tên “Trăm năm không quên”, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ngày 7/10.

"Đêm thần tượng" của Siu Black vắng khách
KTĐT - "Họa mi núi rừng" cùng các ca sĩ từ cuộc thi Vietnam Idol cống hiến cho người xem các tiết mục đầy hào hứng, dù rất ít khán giả đến xem vào tối 22/12 tại TP HCM.






