Sôi động và đặc sắc Giải các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc lần I – 2025
Kinhtedothi - Giải các Câu lạc bộ (CLB) Lân Sư Rồng toàn quốc lần I – 2025 do Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức đã khai mạc vào tối 25/8 và kéo dài đến ngày 27/8. Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.
Với sự góp mặt của đầy đủ các CLB mạnh, cùng tinh thần quyết tâm cao, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong đời sống thể thao – văn hóa, đồng thời mở ra bước phát triển mới cho phong trào Lân Sư Rồng Việt Nam.
Giải đấu lần này có sự góp mặt của 13 Câu lạc bộ đến từ 9 địa phương: Ninh Bình, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Mỗi đội mang theo sắc thái riêng trong biểu diễn và kỹ thuật, đã tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của nghệ thuật Lân Sư Rồng trên cả nước. Các nội dung tranh tài bao gồm: múa Lân, múa Sư, múa Rồng, Mai hoa thung và Lân lên Mai hoa thung.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam - nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh phát biểu khai mạc giải đấu: “Chúng tôi mong muốn mỗi trận đấu, mỗi phần biểu diễn không chỉ là cuộc tranh tài kỹ thuật, mà còn là dịp để khán giả cảm nhận tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa Việt Nam”.
Giải các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc lần I – 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 27/8 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với phong trào Lân Sư Rồng cả nước. Đây là giải chính thức đầu tiên do Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam tổ chức sau hơn một năm thành lập, nhằm chuẩn hóa hệ thống thi đấu, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, cọ xát cho các câu lạc bộ.
Giải đấu thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức và cổ vũ, nhất là các khán giả trẻ.
Phần thi Mai hoa thung tiếp tục là tâm điểm khi các đội phải thể hiện sự khéo léo, sức mạnh, độ chính xác trên hệ thống cột cao đầy thử thách. Đặc biệt, năm 2025 còn đánh dấu lần đầu tiên các vận động viên nữ tham gia phần trình diễn trên Mai hoa thung cao 2 mét, đem đến sự mới mẻ và khẳng định tinh thần bình đẳng trong thi đấu thể thao truyền thống.
Theo Ban tổ chức, các nội dung thi đấu trải dài từ múa Lân trên Mai hoa thung, biểu diễn sư tử, rồng, đến đồng diễn tập thể. Đây đều là những phần thi đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh, kỹ thuật võ thuật và khả năng biểu diễn nghệ thuật.
Điểm nhấn của giải lần này là sự xuất hiện của hình tượng rồng thời Lý trong phần thi đồng diễn, vừa tôn vinh di sản văn hóa, vừa mang thông điệp hướng về cội nguồn dân tộc. Trong bối cảnh nhiều môn thể thao hiện đại ngày càng phát triển, sự kiện này được xem là nỗ lực khẳng định vị thế của Lân Sư Rồng – một môn nghệ thuật biểu diễn dân gian gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, từ lễ hội Tết Nguyên đán đến các dịp trọng đại.
Không chỉ là cuộc tranh tài chuyên môn, giải đấu lần này còn là dịp để các CLB gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, qua đó lan tỏa phong trào Lân Sư Rồng đến giới trẻ. Việc lựa chọn Đắk Lắk – thủ phủ Tây Nguyên làm nơi tổ chức cũng góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với nhiều vùng miền khác, mở rộng sự giao lưu văn hóa trong cả nước.
Hình ảnh một số tiết mục đặc sắc tại giải đấu:
Phần thi Lân lên Mai hoa thung "Chú Lân vượt núi hái lộc" của Câu lạc bộ Hoàn Thiện - Quảng Ngãi.
Phần thi Lân lên Mai hoa thung "Chú Lân dũng mãnh vượt núi hái hoa" đến từ Câu lạc bộ Nam Phong - Khánh Hòa.
Phần thi Lân lên Mai hoa thung "Chú Lân vượt núi hái lộc" đến từ Câu lạc bộ Vương Long Đắk Lắk.
Phần thi Lân truyền thống "Nam sư vượt núi diệt mãng xà hái lộc" của đội Nón lá (thuộc Câu lạc bộ Vương Long Đắk Lắk)
Phần thi Lân truyền thống "Lân diệt mãng xà hái thuốc cứu dân làng" của Câu lạc bộ Hoàn Thiện - Quảng Ngãi.
Phần thi Rồng truyền thống "Rồng thiêng Đất Việt chào mừng đại lễ 2/9" của Câu lạc bộ Xuân Đạo - Ninh Bình.
Phần thi Rồng truyền thống "Rồng xanh chiến khu - Du sơn cầu mưa" của Câu lạc bộ Long Nghĩa Đường - Thái Nguyên.

Đắk Lắk: hành động đẹp của Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự
Kinhtedothi - Sống tử tế, sống đẹp không phải là điều gì quá to tát hay khó khăn, mà đôi khi chỉ đơn giản là hành động đúng đắn, trung thực trước một tình huống bất ngờ. Và anh Trần Văn Tam (SN 1976), Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn 9, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, chính là một tấm gương như vậy.

Đắk Lắk: cao điểm ra quân đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ lớn
Kinhtedothi - Ngày 28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đợt cao điểm này được triển khai nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng người dân Đắk Lắk hướng về vùng lũ Nghệ An
Kinhtedothi - Trong những ngày cuối tháng 7, khi mưa lũ hoành hành gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An, người dân Đắk Lắk đã cùng nhau chung tay, góp sức, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua chương trình hỗ trợ bà con vùng lũ bằng những món quà thiết thực.





