Ấm lòng người dân Đắk Lắk hướng về vùng lũ Nghệ An
Kinhtedothi - Trong những ngày cuối tháng 7, khi mưa lũ hoành hành gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An, người dân Đắk Lắk đã cùng nhau chung tay, góp sức, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua chương trình hỗ trợ bà con vùng lũ bằng những món quà thiết thực.
Ngay sau khi thông tin về tình hình mưa lũ ở Nghệ An được chia sẻ, nhiều tổ chức, cá nhân, hộ dân tại phường Buôn Ma Thuột và các địa phương tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia chương trình “Chuyến xe 0 đồng – hướng về Nghệ An”. Đây là hoạt động thiện nguyện do anh Bùi Xuân Phong (32 tuổi, chủ nhà xe tuyến Đắk Lắk – Hưng Yên) phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực I (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát động.

Nhiều thực phẩm thiết thực được người dân Đắk Lắk ủng hộ.
Tại điểm tiếp nhận số 6 đường Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), hàng trăm người dân đã đến gửi hàng hóa cứu trợ như mì tôm, nước uống, gạo, áo phao, chăn màn, thuốc men và nhu yếu phẩm... Tinh thần sẻ chia lan tỏa từ người già, phụ nữ, học sinh cho đến các hộ tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn. Điều đặc biệt của chương trình là không nhận tiền mặt mà chỉ tiếp nhận hàng hóa thiết yếu, để đảm bảo minh bạch, đúng nhu cầu thực tế.
Anh Nguyễn Tấn Toàn, một người dân tham gia ủng hộ chia sẻ: “Miền Trung gần như năm nào cũng oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ. Nghĩ đến đồng bào nơi ấy, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn, nên muốn góp một phần nhỏ tấm lòng, chung tay hỗ trợ để người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn”.
Người dân chung tay hướng về vùng lũ.
Anh Nguyễn Quốc Lượng (37 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột), thành viên nhóm thiện nguyện, cho biết: “Đến nay, hàng chục tấn hàng cứu trợ đã và đang được chuyển đến tay bà con vùng lũ. Chúng tôi rất vui khi góp được chút công sức hỗ trợ người dân và càng xúc động hơn trước tinh thần sẻ chia, đồng lòng của người dân Đắk Lắk hướng về đồng bào vùng lũ”.
Anh Nguyễn Quốc Lượng, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.
Không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần, chương trình còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, sự gắn bó giữa các vùng miền trong hoạn nạn. Những thùng mì, chai nước, chiếc áo mưa hay lá thư tay của trẻ nhỏ gửi gắm yêu thương đã vượt qua khoảng cách địa lý, mang theo hơi ấm tình người từ cao nguyên Đắk Lắk đến miền Trung ruột thịt.

Nghệ An: muôn vàn khó khăn tái thiết lại cuộc sống sau lũ
Kinhtedothi – Ba ngày sau khi nước lũ rút, người dân tại các địa bàn nơi bị lũ quét qua ở Nghệ An vẫn đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Lũ về khiến nhiều cầu treo bị sập, đường giao thông chất dày bùn đất, nhiều cung đường sạt lở, hư hỏng nặng...

Đắk Lắk: người dân kêu cứu vì nhà thầu thi công “nhỏ giọt”
Kinhtedothi- Thay vì trở thành niềm vui khi con hẻm sắp được nâng cấp khang trang, sạch sẽ, thì nay dự án hẻm 25 Mai Thị Lựu (đoạn từ Mai Thị Lựu tới hẻm 33 Lê Thị Riêng - phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) lại đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.

Đắk Lắk: quyết tâm tạo đột phá trong chuyển đổi số
Kinhtedothi - Ngày 15/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Đắk Lắk số”, cùng với đó là lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.