Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tai nạn giao thông mới nhất 13/5/2025: thoát chết khi xe khách lật ngửa trên quốc lộ

Kinhtedothi - Xe khách lật ngửa bên quốc lộ lúc rạng sáng; Xe khách tông xe máy tại ngã tư, một người tử vong; Xe máy chạy tốc độ cao tông cột biển báo, 2 người bị thương... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 13/5/2025.

Hiện trường vụ xe khách lật ngửa trên quốc lộ 55

Xe khách lật ngửa bên quốc lộ lúc rạng sáng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 ngày 13/5, trên Quốc lộ 55 đoạn qua xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 72B-034.XX lưu thông theo hướng Bình Thuận đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ mất lái, lộn nhiều vòng rồi lật ngửa bên mép đường.

Tại hiện trường, phần đuôi xe gác trên lề đường, cửa bung, kính vỡ, hư hỏng nặng.

Người dân chứng kiến cho biết, khi xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 10 hành khách, nhưng may mắn không ai bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến 1 người chết

Xe khách tông xe máy tại ngã tư, một người tử vong

Khoảng 4 giờ 50 ngày 13/5, ô tô khách BKS 17H-037.09 do tài xế Chu Ngọc Lưu (SN 1976, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cầm lái đi trên đường Lê Lợi (tổ 5 phường Đề Thám, TP Thái Bình) hướng đường Lý Thường Kiệt đi đường Lý Bôn.

Khi đến ngã tư đường Lê Lợi - Lê Quý Đôn, ô tô tông trúng xe máy BKS 17B9-467.72 do bà Lê Thị Nhài (SN 1969, trú tổ 10, phường Đề Thám, TP Thái Bình) cầm lái, đi trên đường Lê Quý Đôn hướng đi từ đường Trần Hưng Đạo về đường Hai Bà Trưng.

Cú tông mạnh khiến bà Nhài tử vong tại chỗ, xe máy và xe khách hư hỏng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực ngã tư có đèn vàng nhấp nháy cảnh báo người đi đường giảm tốc và quan sát. Tuy vậy, cả xe khách và xe máy đều chạy tốc độ cao, dẫn đến va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn tại TP Huế

Xe máy chạy tốc độ cao tông cột biển báo, 2 người bị thương

Ngày 13/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị đang tiếp nhận điều trị 2 nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Huế tối 12/5.

Hai người đang phải điều trị sau tai nạn là anh L.V.O. (SN 1993, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc), bị gãy xương đùi và anh N.P.P.T (SN 1999, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) với chẩn đoán chấn thương sọ não.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 19 giờ 51 ngày 12/5 tại quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc).

Thời điểm này, 2 thanh niên đang đi trên xe máy mang BKS75K1-519.xx (chưa rõ người điều khiển), khi đến đoạn ngã ba rẽ vào nhà thờ Nước Ngọt tông trúng cột biển báo giao thông trước dải phân cách giữa.

Theo hình ảnh được camera của người dân ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, xe máy chạy tới với tốc độ cao, cùng lúc này một ô tô tải đang bật tín hiệu xin sang đường.

Sau khi tông vào cột biển báo, xe máy văng xa vài mét sang làn đối diện, 2 thanh niên bị thương nằm trên đường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp nào ngăn chặn sai phạm trong xây dựng tại các dự án?

Giải pháp nào ngăn chặn sai phạm trong xây dựng tại các dự án?

29 Jun, 01:45 PM

Kinhtedothi - Trong bức tranh đô thị hóa sôi động của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàng Mai nổi lên như một khu vực phát triển mạnh mẽ nhưng cũng tồn tại nhiều “điểm đen” về vi phạm trật tự xây dựng (TTXD). Việc nhiều cán bộ bị bắt vì tiếp tay cho sai phạm là hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác quản lý tại địa phương, đặt ra yêu cầu cấp bách về một cơ chế giám sát chặt chẽ và minh bạch hơn trong thời gian tới.

Nỗi ám ảnh ở làng chì Chỉ Đạo

Nỗi ám ảnh ở làng chì Chỉ Đạo

29 Jun, 09:21 AM

Kinhtedothi - Đọc nhiều, nghe nhiều, nhưng cái lần trực tiếp chứng kiến và phải hít thở bầu không khí ở làng tái chế chì Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã trở thành nỗi ám ảnh tôi suốt đời. Đối với tôi, đó là ác mộng gặp một lần trong đêm, còn đối với người dân hàng ngày phải ăn, thở, sinh hoạt trong bầu không khí ô nhiễm đó, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi khổ của họ suốt bao năm qua...

Đắk Lắk: nỗi lo kép từ những công trình thủy lợi "già cỗi"

Đắk Lắk: nỗi lo kép từ những công trình thủy lợi "già cỗi"

28 Jun, 08:20 PM

Kinhtedothi - Hàng trăm công trình thủy lợi được xây dựng từ hàng chục năm trước tại Đắk Lắk đang ngày càng xuống cấp, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập trong mùa mưa lũ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tưới tiêu, gây ra nỗi lo kép cho chính quyền và người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ